Huy động nguồn lực hoàn thiện Đền thờ anh hùng liệt sĩ tại hồ Kẻ Gỗ

(Baohatinh.vn) - Ban Quản lý dự án Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục vận động tài trợ theo hình thức xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành giai đoạn 2 trong năm 2024.

Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ (thuộc xã Cẩm Mỹ, Cẩm Xuyên) được khởi công vào ngày 18/7/2022, do Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ làm chủ đầu tư, Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance chịu trách nhiệm lập hồ sơ, tư vấn, thiết kế.

0471.jpg
Công trình Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ đã hoàn thành giai đoạn 1.

Công trình được xây dựng để tưởng nhớ chiến công và sự hi sinh thầm lặng của các cán bộ chiến sĩ, lực lượng thanh niên xung phong và người dân địa phương tại sân bay dã chiến Libi (nay là khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Sau hơn 1 năm triển khai, ngày 27/8/2023, công trình đã khánh thành giai đoạn 1.

Từ thời điểm đó, đền thờ trở thành địa chỉ đỏ đền ơn đáp nghĩa của địa phương, được đông đảo Nhân dân trên cả nước tìm về tham quan, tưởng niệm. Ông Hoàng Anh Minh - Tổng Biên tập Tạp chí Đầu tư Tài chính cho biết: “Theo hồ sơ thiết kế, tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 10 tỷ đồng. Ở giai đoạn 1 của dự án, Tạp chí Đầu tư Tài chính đã vận động được tổng cộng gần 6,5 tỷ tiền mặt và vật liệu quy đổi để chuyển về cho Ban Quản lý dự án triển khai xây dựng công trình. Tháng 6/2024, Tạp chí Đầu tư Tài chính và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã ký biên bản xác nhận công việc, trong đó ghi nhận đầy đủ, chi tiết toàn bộ quá trình triển khai dự án để làm cơ sở cho các công việc tiếp theo. Ở giai đoạn 2, Tạp chí Đầu tư Tài chính nỗ lực huy động 5 tỷ đồng bằng nguồn xã hội hóa để triển khai các hạng mục xây dựng và hạng mục phi vật thể bên trong đền".

098.jpg
Hiện nay, Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ còn nhiều hạng mục cần triển khai để thuận lợi cho hoạt động tri ân.

Hiện nay, một số hạng mục quan trọng của dự án vẫn còn dang dở, cần được đầu tư xây dựng và hoàn thiện gồm: bến thuyền và tuyến đường dẫn vào đền, nội thất của nhà tả hữu vu và cảnh quan tổng thể. Bên cạnh việc hoàn thiện phần xây dựng, các hạng mục “phi vật thể” của dự án cũng cần được triển khai để đảm bảo tính tôn nghiêm trong hoạt động thờ cúng lâu dài. Theo đó, hồ sơ toàn cảnh của mặt trận Kẻ Gỗ - sân bay Libi năm xưa, hồ sơ từng cá nhân liệt sĩ sẽ được tái hiện qua sách, website, phim tài liệu…

Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác của tỉnh về thăm Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Bí Thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng đoàn công tác của tỉnh về thăm Đền thờ anh hùng liệt sĩ ở hồ Kẻ Gỗ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).

Ông Nguyễn Phi Công - Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ chia sẻ: “Đền đã được xây dựng khang trang để làm nơi thờ tự, hương khói tri ân các anh hùng liệt sĩ hi sinh trong chiến trường sân bay Libi năm xưa. Tuy nhiên, bến thuyền và tuyến đường dẫn vào đền chưa được xây dựng nên hoạt động dâng hương, viếng thăm của thân nhân các liệt sĩ và các đoàn khách gặp khó khăn. Một số hạng mục bên trong đền cũng chưa hoàn thiện. Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), mới đây, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ phối hợp với Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức phát động triển khai giai đoạn 2 của dự án."

aq123.jpg
Đoàn công tác của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ đến dâng hương và trao tài trợ cho dự án.

Sau lễ phát động, Ban Quản lý dự án đã nhận được tài trợ của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (Hà Nội) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hồ (Hà Nội) với tổng số tiền 500 triệu đồng.

Khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ từng là chiến trường ác liệt trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tại đây, quân đội đã xây dựng sân bay dã chiến Libi và các tuyến đường 21, 22 trong kế hoạch bí mật nhằm tạo huyết mạch giao thông mới chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại sân bay Libi đã diễn ra các trận tập kích ác liệt của không quân Mỹ. Nhiều chiến sĩ đã nằm lại trong lòng hồ Kẻ Gỗ.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ đã lặng lẽ kiếm tìm và kết nối, gặp gỡ nhiều nhân chứng để tạm thời có được danh sách 28 thanh niên xung phong và 32 liệt sỹ đã hi sinh tại mặt trận sân bay dã chiến Libi.

Đọc thêm

Gió mỗi mùa vẫn thức

Gió mỗi mùa vẫn thức

Khoảnh khắc này sao lòng mỗi người lại thấy ngậm ngùi đến thế, tóc chú Tư và má đều chớm bạc, bao nhiêu năm tháng thanh xuân vĩnh viễn mất đi rồi...
Truyện ngắn: Gió mỗi mùa vẫn thức

Truyện ngắn: Gió mỗi mùa vẫn thức

Cậu Ba hy sinh, bà ngoại gắng gượng được ít lâu rồi về với đất. Má lẻ loi một mình đằng đẵng mấy chục năm như con cá lạc bầy mùa nước cạn, mỗi lần xóm ấp gọi má bằng cô Hai ai nấy đều không giấu được vẻ ngậm ngùi...
Cổ vật trên đồi Mô

Cổ vật trên đồi Mô

Ông kể cho Sơn nghe về những trận đánh, về những câu chuyện đời lính. Lớp người chiến đấu mà nay còn, mai mất, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng...
Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Tản văn: Chiếc nón của mẹ

Khi đã trải qua quá nhiều va vấp trên đường đời, tôi càng thấm thía hơn những nghĩa tình ấy. Chợt nhận ra, mẹ cũng chính là một chiếc nón vĩ đại che chở tôi đến hết cuộc đời…
Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Hoa hậu AI đầu tiên trên thế giới lộ diện

Kenza Layli - một nhân vật hoàn toàn được tạo ra bởi trí tuệ nhân tạo, vừa giành giải Hoa hậu AI. Người đẹp ảo này vốn có sức ảnh hưởng về mảng phong cách sống, thu hút lượng người theo dõi đông đảo trên Instagram, TikTok.
Vòng xòe nở hoa

Vòng xòe nở hoa

Đến Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên Phủ, bà không tin là trong đời mình, có ngày lại được tự tay thắp hương lên mộ những vị anh hùng dân tộc...
Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tản văn: Căn nhà tuổi thơ

Tôi lớn lên, cảm giác như không gian nhỏ hẹp đi. Cái man mác buồn bơ vơ của ngày nhỏ cũng không còn nữa. Thiếu thốn qua đi, kỷ niệm không còn nguyên sơ nữa...
Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Đêm tàn dần. Bình minh bắt đầu lên từ phía bên kia thành phố. Huyên đi qua một đêm thức trắng, kỷ niệm chầm chậm trôi trong đầu như một cuốn phim...
Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Tản văn: Hừng nắng sau cơn mưa

Sau mỗi lần trời mưa, tôi thường có thói quen ngồi ở một chỗ nào đó thật cao để đón lấy cái hừng nắng đầu tiên. Cái hừng nắng trông non nớt mà lại vô cùng mạnh mẽ...
Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Vienna tiếp tục là thành phố đáng sống nhất thế giới

Thủ đô Vienna của Áo một lần nữa được “xướng tên” là thành phố đáng sống nhất trên thế giới, theo bảng xếp hạng thường niên của Economist Intelligence Unit (EIU) - cơ quan nghiên cứu kinh tế thuộc tập đoàn dịch vụ thông tin và truyền thông toàn cầu The Economist, trong đó có báo The Economist.
Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông

Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định ‘khủng hoảng không bắt đầu từ truyền thông’, mà bắt đầu từ chính triết lý, văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức…
“Ngày vui” có thật vui?

“Ngày vui” có thật vui?

Thời gian gần đây, tại một số địa phương Hà Tĩnh, nhiều đám cưới được tổ chức với phần âm nhạc hết sức "náo động", lệch lạc so với những chuẩn mực văn hóa xã hội.