KỶ NIỆM 50 NĂM GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng

(Baohatinh.vn) - Đại thắng mùa Xuân năm 1975 thể hiện tinh thần, ý chí, sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất cho dân tộc, là khúc khải hoàn cho muôn đời mai sau.

“Lời Bác nay đã thành chiến thắng huy hoàng/ Ba mươi năm đấu tranh giành toàn vẹn non sông/ Ba mươi năm dân chủ cộng hòa kháng chiến đã thành công”. Lời bài hát “Như có Bác trong ngày đại thắng” (của Nhạc sỹ Phạm Tuyên) cất lên trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước làm chúng ta bồi hồi nhớ về những thời khắc thiêng liêng, hào hùng của sự kiện vĩ đại trong lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Không vui, không tự hào sao được khi ý nguyện, khát vọng, dự báo của Đảng, Bác Hồ, của cả dân tộc đã thành hiện thực. Không hãnh diện, tự hào sao được khi Việt Nam - một nước nhỏ - đã đánh thắng hai đế quốc to, là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, để thu non sông về một mối.

Đó là một cuộc chiến lấy lòng yêu nước, ý chí quyết tâm, kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo để chống lại sự tàn bạo, man rợ của kẻ thù, với những thứ vũ khí giết người hiện đại của thế kỷ XX.

Niềm vui không nói nên lời sau bao nhiêu năm biền biệt xa cách, để mẹ gặp lại con, vợ gặp lại chồng, con gặp lại cha cả ngàn ngày chờ đợi, thương nhớ trông mong; ngày thống nhất Bắc –Nam đã đến, vỡ òa niềm hạnh phúc.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã thể hiện tinh thần quật khởi, ý chí sắt thép, sẵn sàng hy sinh để giành lấy độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của dân tộc Việt Nam. Để lịch sử mãi mãi vang lên khúc khải hoàn cho muôn đời sau.

Xe tăng quân giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập trưa ngày 30/4/1975. Ảnh: Điện ảnh Quân đội.

Ba mươi năm đằng đẵng ấy, cả dân tộc đã bền gan quyết chí, “thà hy sinh tất cả, chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Những chàng trai, cô gái từ miền ngược đến miền xuôi đã hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước.

Trong ngày “đất nước trọn niềm vui” 30/4 này, mỗi chúng ta càng tưởng nhớ, biết ơn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sinh thời, Người luôn dành tình cảm đặc biệt cho đồng bào miền Nam. “Miền Nam trong trái tim tôi” đã luôn đau đáu đêm ngày, trong vời vợi nỗi nhớ về Nam; khi “nửa nước còn trong lửa nước sôi”. Tưởng nhớ, tri ân, đời đời ghi công các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập, tự do. “Thân ngã xuống thành đất đai Tổ quốc/ Hồn bay lên hóa linh khí quốc gia”.

Ba mươi năm gian lao vất vả, từ năm 1945 đến năm 1975, dân tộc Việt Nam đã làm nên những kỳ tích chiến công. Đó là 9 năm trường kỳ kháng chiến thắng lợi, với chiến thắng Điện Biên Phủ, “lừng lẫy năm châu,chấn động địa cầu”. Đó là “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” với chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Chiến thắng 30/4 đã đi vào lịch sử trở thành khúc tráng ca bất tận. Âm vang, hào khí của chiến thắng 30/4 vang vọng đến muôn đời.

Ngày vui toàn thắng, cách đây 50 năm, đất nước rợp bóng cờ hoa, trào lên cảm xúc mãnh liệt về niềm tự hào bản lĩnh, giá trị Việt Nam. Hào khí chiến thắng ấy tiếp tục đưa dân tộc Việt Nam vượt qua bao thác ghềnh, sóng gió. Đó là chiến tranh biên giới Tây - Nam, chiến tranh biên giới phía Bắc, đất nước bị cấm vận, thiên tai khắc nghiệt, khó khăn chưa từng có. “Lụt Bắc, lụt Nam. Máu đầm biên giới. Tay chống trời. Tay giữ nước. Căng gân”.

Nhưng tất cả đã không ngăn được tinh thần, ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước; sức mạnh đoàn kết, kiên định không lùi bước của cả một dân tộc anh hùng. Việt Nam đã vượt qua và chiến thắng; luôn tiến về phía trước, mở hướng tương lai phát triển.

Các chiến sĩ giải phóng gặp gỡ Nhân dân Sài Gòn trong ngày giải phóng. Ảnh tư liệu.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước sau 40 năm đã mang lại những thành quả to lớn, diệu kỳ. Năm 2025, Việt Nam đã trở thành một trong 40 nền kinh tế, có quy mô GDP hàng đầu thế giới; một trong 20 thị trường ngoại thương lớn nhất toàn cầu; quốc gia hàng đầu về Chỉ số phát triển con người (HDI). Hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, sâu rộng ngày càng đạt nhiều thành tựu to lớn.

Việt Nam được bạn bè quốc tế nhắc tới với tình cảm và sự tôn trọng. Việt Nam trở thành pháo đài kiêu hãnh, bất khuất trong kháng chiến, trở thành nước phát triển, có vị thế và uy tín trên trường quốc tế hôm nay.

Đất nước phát triển, Nhân dân ấm no, hạnh phúc, càng minh chứng chân lý sáng ngời “không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Càng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản vô giá, ngọn đuốc soi đường cho đất nước, quê hương, vững bước đi tới tương lai. “Tên Người sống mãi với non sông Việt Nam”.

Thành phố Hồ Chí Minh vươn mình. Ảnh: internet.

Thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị đang mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam. Thử thách đang phía trước; nhưng không khó khăn nào làm ta nản chí, không thế lực nào làm ta chùn bước. Ngọn lửa, hào khí của chiến thắng 30/4 vẫn luôn soi rọi, tiếp thêm niềm nhiệt huyết và sức mạnh quật khởi cho đất nước, quê hương ta vững bước đi lên để tiếp bước vào kỷ nguyên vươn mình phát triển thịnh vượng và hạnh phúc.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói