Vợ, mẹ, bà, cố của chúng tôi là cụ Hồ Thị Đồng sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được chồng con, anh em nội, ngoại và các y, bác sỹ tận tình chăm sóc, cứu chữa nhưng do tuổi cao sức yếu, cụ đã tạ thế vào ngày 11/4/2025 (tức ngày 14/3 năm Ất Tỵ), hưởng thọ 88 tuổi.
Sự ra đi vĩnh viễn của cụ là mất mát vô cùng to lớn đối với gia đình chúng tôi.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn các cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các công ty, doanh nghiệp, các đơn vị khắp cả nước; quý tình thông gia, bà con láng giềng, anh em, đồng nghiệp, bạn bè thân hữu gần xa cùng thân bằng quyến thuộc đã gửi lời thăm hỏi chia buồn, phúng điếu và tiễn đưa vợ, mẹ, bà, cố của chúng tôi về nơi an nghỉ vĩnh hằng.
Xin cảm ơn tổ dân phố 9, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Ban lễ tang đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.
Trong lúc tang gia bối rối, không thể tránh khỏi thiếu sót, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.
Xin chân thành tri ân và cảm tạ!
THAY MẶT GIA ĐÌNH
Con trai trưởng: Bùi Xuân Đông