Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Để ngăn chặn tuyệt đối việc công dân vượt biên trái phép về nước, góp phần phòng, chống dịch Covid-19, các đồn biên phòng đóng trên địa bàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phải kiểm soát chặt tuyến biên giới.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Ngày 30/4, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Bùi Nhân Sâm đã đi kiểm tra chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đồn Biên phòng Sơn Hồng.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo quản lý hơn 48 km đường biên. Ngoài cửa khẩu chính ngạch Cầu Treo, dọc tuyến biên giới này có rất nhiều đường mòn.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Trung tá Nguyễn Ngọc Cường - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đơn vị tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sĩ thực hiện phân luồng, hướng dẫn người dân làm các thủ tục nhập cảnh và khai báo, kiểm tra y tế.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Đặc biệt, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ tại 12 chốt kiểm dịch cố định và 2 tổ tuần tra lưu động chốt chặn tại các đường mòn, hai bên cánh gà khu vực cửa khẩu.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Đồn Biên phòng Sơn Hồng quản lý hơn 16 km đường biên. Đây là địa bàn phức tạp có nguy cơ rất cao người nhập cảnh trái phép từ Lào, Thái Lan về nước.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

"Để chủ động ngăn chặn, phát hiện kịp thời, bắt đầu từ ngày 29/4, đơn vị trực 100% quân số, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát vùng ngoại biên. Ngoài ra, các đơn vị cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Sơn Hồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, dựa vào “tai mắt” của Nhân dân để phát hiện người lạ thì kịp thời báo cho lực lượng chức năng xử lý..." - Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng – Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hồng cho hay.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Sau khi kiểm tra, động viên lực lượng chiến sĩ tại một số chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19, Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Thái Lan và Lào đang diễn biến hết sức phức tạp nên nguy cơ người đang lao động, làm việc, học tập... tại các nước trên vượt biên trái phép về nước bằng đường mòn là rất cao.

Kiểm soát chặt tuyến biên giới, không để vượt biên trái phép vào địa bàn Hà Tĩnh

Hương Sơn là địa bàn quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên theo Bí thư Huyện ủy Bùi Nhân Sâm, các đồn biên phòng luôn nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, không được chủ quan, lơ là. Theo đó, các đồn biên phòng tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, khép chặt các tuyến biên giới; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; rà soát, nắm chắc các công dân đang làm ăn, sinh sống, học tập tại các nước Lào, Thái Lan trên địa bàn...

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.