"Làm việc không vì thành tích cá nhân, mà để thấy công an thì luôn vì dân phục vụ…”

(Baohatinh.vn) - 10 năm công tác tại Đội An ninh, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là từng ấy thời gian dấu chân của Đại úy Phan Văn Long in khắp trên từng đường làng, ngõ xóm huyện miền núi còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều phức tạp về an ninh trật tự.

Làm việc không vì thành tích cá nhân, mà để thấy công an thì luôn vì dân phục vụ…”

Đại úy Phan Văn Long tổ chức giao ban hàng tuần với cán bộ, chiến sỹ trong Đội An ninh

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân, Phan Văn Long được phân công về Hương Khê công tác. Anh xác định, muốn làm tốt nhiệm vụ của một người chiến sĩ an ninh, điều quan trọng nhất, phải gần dân và được sự tin yêu của nhân dân. Với suy nghĩ đó, anh luôn xem thôn, xóm, bà con nhân dân trên địa bàn công tác như ngôi nhà thứ 2 của mình. Có những khoảng thời gian hàng tuần, thậm chí hàng tháng anh không về nhà mà ở lại địa bàn, bám nắm cơ sở.

Đại úy Phan Văn Long chia sẻ: “Có những thời điểm như tháng 8/2014, hầu như không mấy khi tôi về nhà. Thời điểm đó, khi thực hiện chủ trương sáp nhập trường THCS Hương Bình về trường THCS Hòa Hải và THCS Phúc Đồng, nhiều phụ huynh ở xã Hương Bình đã đồng loạt cho con em ở các cấp nghỉ học, phản đối việc sáp nhập trường. Lợi dụng sự việc này, có nhiều phần tử cực đoan đã xúi giục, kích động người dân tụ tập và có nhiều hành động gây rối, cản trở, đe dọa những phụ huynh cho học sinh đến trường..

Trong thời gian này, gần 4 tháng tôi không mấy khi được về nhà, chủ yếu phải ở lại địa phương nắm tình hình, khống chế các hành vi gây rối của đối tượng, tuyên truyền, vận động người dân cho con trở lại lớp học… Nhờ sự tâm huyết, chân tình anh em công an cùng các lực lượng khác, đến cuối tháng 12/2014, 97%, học sinh ở xã Hương Bình đã tới trường học tập”.

Làm việc không vì thành tích cá nhân, mà để thấy công an thì luôn vì dân phục vụ…”

Cùng với anh em trong đơn vị, Đại úy Long thường xuyên thăm hỏi, động viên người dân trên địa bàn công tác, xem đó là ngôi nhà thứ 2 của mình (Trong ảnh: Trao đổi cùng ông Đặng Hồng Khanh - Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Gia Phổ).

Được biết, trước đó vào năm 2012, khi thực hiện Dự án nâng cấp quốc lộ 15A đoạn từ Thành phố Hà Tĩnh nối đường Hồ Chí Minh, 40 người dân xã Phúc Đồng và xã Hà Linh không đồng ý nhận tiền đền bù, cản trở thi công. Trước tình hình đó, anh Long đã thực hiện nhiệm vụ “3 cùng” với bà con nhân dân tại khu vực xã Phúc Đồng và xã Hà Linh. Bằng sự hiểu biết về người dân quê hương và khả năng thuyết phục của bản thân, anh đã phân tích cho bà con hiểu, đồng ý nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng, giúp dự án sớm hoàn thành.

Với trách nhiệm là Đội trưởng Đội An ninh, Đại úy Long luôn chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động kiểm soát tình hình, tham mưu, xử lý tốt các vụ việc phát sinh trên địa bàn. Do đó, đã 5 năm kể từ khi Đại úy Long làm Đội trưởng, không năm nào Đội An ninh không nhận được danh hiệu Quyết thắng.

Liên tiếp từ năm 2010 đến năm 2018, Đại úy Long được xếp loại cán bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong 7 năm liên tục từ năm 2012 đến năm 2018, anh đều đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; năm 2013, được vinh danh là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu của Công an Hà Tĩnh; năm 2014 và năm 2018 được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh tổ quốc”; năm 2013 được Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Làm việc không vì thành tích cá nhân, mà để thấy công an thì luôn vì dân phục vụ…”

Thường xuyên bám sát cơ sở, chia sẻ cùng người dân về công tác đảm ANTT trên địa bàn (Trong ảnh: Trao đổi với anh Nguyễn Viết Luân, ở khối 5, thị trấn Hương Khê)

Năm 2016, anh được Tổng cục Chính trị CAND tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng ANND (12/7/1946 – 12/7/2016) và rất nhiều giấy khen do Giám đốc Công an tỉnh và Huyện ủy, UBND huyện Hương Khê trao tặng.

Được ghi nhận, được biểu dương với nhiều bằng khen và giấy khen là thế nhưng phòng làm việc của Đại úy Long lại không treo bất kỳ tấm bằng khen, giấy khen nào. Khi chúng tôi thắc mắc về vấn đề này, anh khiêm tốn phân trần: “Mình làm việc không vì thành tích cá nhân, quan trọng là đưa lại lợi ích cho nhân dân, là để thấy công an thì luôn vì dân phục vụ…”

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.