Man City vào tứ kết Cup FA

Tiền đạo Omar Marmoush lập cú đúp, giúp Man City thắng chủ nhà Newcastle 3-1 ở vòng năm Cup FA.

Đây là lần thứ năm Newcastle gặp Man City mùa này. Hai đội đều phải chuẩn bị cho vòng 1/8 Champions League vào giữa tuần tới, nên không tung ra đội hình mạnh nhất. HLV Pep Guardiola thay tới 10 vị trí so với đội hình trận kế trước, trong khi Newcastle cũng thay tới 5 vị trí.

Matheus Nunes là cầu thủ Man City duy nhất còn lại từ trận gặp Forest, còn Anthony Gordon và Joelinton được cho nghỉ trên ghế dự bị bên phía Newcastle. Quyết định đó khiến Nick Woltemade, tiền đạo số một của tuyển Đức, phải chơi ở hàng tiền vệ.

Tiền đạo Marmoush (số 7) mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1 trên sân St James' Park, Newcastle, Anh hôm 7/3. Ảnh: Reuters
Tiền đạo Marmoush (số 7) mừng bàn ấn định chiến thắng 3-1 trên sân St James' Park, Newcastle, Anh hôm 7/3. Ảnh: Reuters

Với đội hình hai, Man City vẫn suýt có bàn mở tỉ số sớm, khi Tijjani Reijnders bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn Aaron Ramsdale ngay đầu trận. Sau đó, Newcastle đáp trả. Phút 11, Nico Gonzalez phải lao về phá bóng ngay trên vạch vôi sau sai lầm của thủ môn James Trafford.

Bảy phút sau, Man City không còn thoát thua khi Tonali chọc khe phá bẫy việt vị, để Harvey Barnes thoát xuống dứt điểm vào góc cao, mở tỉ số cho chủ nhà. Đội khách dù không lấn lướt, bất ngờ gỡ hòa ở phút 39 nhờ may mắn. Jeremy Doku căng ngang trước khung thành, bóng đập chân Savinnho rồi lăn qua vạch vôi Newcastle.

Sang hiệp hai, đội bóng của Guardiola tận dụng cơ hội tốt hơn để dẫn trước. Phút 47, Omar Marmoush dứt điểm cận thành ghi bàn sau đường căng ngang của Matheus Nunes. Đến phút 65, bộ đôi này tiếp tục phối hợp hiệu quả khi Marmoush sút xa hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 3-1 cho đội khách. Marmoush hiện đã ghi bảy bàn trong sáu lần đối đầu Newcastle

Dẫn hai bàn, Man City thi đấu ung dung hơn trong thời gian còn lại. Họ kiểm soát bóng chắc chắn và không cho Newcastle cơ hội đáng kể nào để tìm bàn gỡ.

Chiến thắng 3-1 giúp Man City giành vé vào tứ kết FA Cup. Trong khi đội bóng của Guardiola tiếp tục nuôi hy vọng giành cú ăn bốn, thì mùa giải của Eddie Howe phụ thuộc vào việc các cầu thủ của ông có vượt qua Barca ở vòng 1/8 Champions League sắp tới hay không.

vnexpress.net

Đọc thêm

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Nạn câu giờ trong bóng đá sắp bị triệt tiêu

Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) sẽ một loạt đề xuất mang tính đột phá nhằm ngăn chặn tình trạng câu giờ, trong đó có quy định cầu thủ cần chăm sóc y tế sẽ phải rời sân tạm thời trong một phút.
Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Thanh Hóa đưa thủ môn đá tiền đạo

Do chỉ có 5 cầu thủ dự bị, Thanh Hóa buộc phải đưa thủ môn Y Eli Nie vào sân thi đấu ở vị trí tiền đạo khi thua 1-3 trước CAHN ở trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26.
U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

U17 Việt Nam thêm cơ hội dự World Cup

Những đội tuyển đứng thứ 3 ở vòng bảng U17 châu Á 2026 sẽ có thêm cơ hội giành vé vớt dự U17 World Cup 2026 nếu chủ nhà U17 Qatar vào tứ kết. Điều này tiếp thêm hy vọng cho U17 Việt Nam.
Địa chấn tại Champions League

Địa chấn tại Champions League

Rạng sáng 18/2, Galatasaray (đội hình 337 triệu euro) vùi dập Juventus (đội hình 560 triệu euro) với tỷ số 5-2 trên sân nhà ở lượt đi play-off Champions League.
Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Arsenal hủy diệt Wigan trong 30 phút

Chỉ cần nửa giờ đầu bùng nổ, Arsenal ghi 4 bàn để đánh bại Wigan, lần đầu vào vòng 5 FA Cup kể từ mùa giải họ đăng quang năm 2020.
Ronaldo trở lại

Ronaldo trở lại

Cristiano Ronaldo kết thúc giai đoạn phản đối tại Al Nassr sau khi CLB thanh toán toàn bộ lương còn nợ cho nhân viên, dự kiến anh tái xuất ở Saudi Pro League vào cuối tuần này.