Man United sắp hiện thực hóa mục tiêu đưa hậu vệ trái Alex Sandro của Juventus về Old Trafford. Theo tờ The Times, họ có thể hoàn tất vụ chuyển nhượng ngay sau trận chung kết cúp FA 2018.
Alex Sandro được HLV Jose Mourinho đánh giá là một trong những nhân tố có thể giúp M.U vươn lên một tầm cao mới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tin rằng, nếu có cựu hậu vệ Porto trong đội hình thì M.U có thể cạnh tranh sòng phẳng với Man City ở giải Ngoại hạng Anh cũng như tiến xa ở Champions League.
Thuận lợi với M.U là Alex Sandro tỏ ra khá hào hứng trước cơ hội trở thành thành viên của đội chủ sân Old Trafford. Thực tế thì chính anh đã hối thúc Bà đầm già thành Turin sớm "gật đầu" trước lời đề nghị của Quỷ đỏ. Sở dĩ M.U chưa vội chiêu mộ viên ngọc quý của Juve là do họ còn bận tập trung cho trận chung kết cúp FA với Chelsea vào ngày 19/5 tới.
Để có được Alex Sandro, nhiều khả năng M.U sẽ phải trả Juventus tới 52 triệu bảng. Đây là con số tương đương với mức giá của Benjamin Mendy, hậu vệ cánh trái mới chuyển từ Monaco sang Man City hồi mùa Hè năm ngoái.
Sở dĩ M.U nhắm đến Alex Sandro là do hậu vệ trái đang là vị trí khiến HLV Mourinho phải đau đầu. Mùa này sự lựa chọn vốn là hàng đầu của M.U là Luke Shaw mới chỉ đá có 8 trận ở giải Ngoại hạng Anh. Cầu thủ này được cho là đang có xung đột với ông thầy người Bồ Đào Nha, trong khi những Daley Blind hay Matteo Darmian cũng không đáp ứng được sự kỳ vọng.
Chính vì thế nên dù đã 32 tuổi và xuất thân là một tiền vệ, Ashley Young vẫn phải thường xuyên lùi xuống đá trong vai trò hậu vệ trái theo chỉ đạo của HLV Mourinho.
Với việc Alex Sandro đã chơi rất hay kể từ khi được Juve mua về từ Porto năm 2015 với giá 18,6 triệu bảng, không ngạc nhiên khi anh lọt vào "mắt xanh" của HLV Mourinho. So với những mục tiêu cũng đang được M.U nhắm tới như Danny Rose (Tottenham) và Kieran Tierney (Celtic), Alex Sandro được đánh giá cao hơn hẳn.
Có một chi tiết đáng chú ý là trong 2 kỳ chuyển nhượng gần nhất Chelsea từng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến hậu vệ đã giành 3 chức vô địch Serie A liên tiếp cùng Juve. Tuy nhiên, rút cục họ đành bỏ cuộc do Juve hét giá quá cao và chuyển sang chiêu mộ Davide Zappacosta của Torino.
Benfica buộc phải thắng để đi tiếp, và Jose Mourinho đã tạo nên một đêm Da Luz bùng nổ bằng thứ bóng đá áp đảo, kết liễu Real Madrid theo kịch bản không tưởng.
Sáng 28/1, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận toàn bộ các thành viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2029 tự nguyện nộp đơn từ chức, với hiệu lực được áp dụng ngay lập tức.
Với tấm thẻ đỏ phải nhận ở cuối trận tranh hạng ba giải U23 châu Á 2026 gặp U23 Hàn Quốc tối 23/1, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc sẽ bị treo giò hai trận quốc tế chính thức kế tiếp.
Đại hội TDTT xã Mai Hoa (Hà Tĩnh) lần thứ I năm 2026 là sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Từ một đội bóng non trẻ, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh từng bước khẳng định vị thế tại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Đằng sau hành trình ấy là những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của “ông bầu” Phạm Hoành Sơn.
Cristiano Ronaldo tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét trong màu áo Al Nassr khi góp công mang về chiến thắng 2-1 trước Damac ở vòng đấu mới nhất của Saudi Pro League rạng sáng 22/1.
Sự thay đổi về chiến thuật giúp cho U23 Trung Quốc thể hiện hình ảnh khác hẳn. Tuy nhiên, việc mất chốt chặn rất quan trọng là Hiểu Minh do chấn thương khiến cho U23 Việt Nam bị đẩy vào thế khó để rồi phải dừng bước ở bán kết U23 châu Á 2026.
Từ tuyết trắng Thường Châu 2018 đến nắng vàng Arab 2026, U23 Việt Nam lại thắp sáng niềm tự hào trước trận bán kết gặp U23 Trung Quốc. Cùng HLV Nguyễn Thế Mão phân tích lối chơi và cơ hội chiến thắng.
Tờ báo nổi tiếng Sina cho rằng sự tung hô từ truyền thông, tâm lý hưng phấn cùng kỳ vọng của người hâm mộ có thể là "con dao hai lưỡi" với Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026.
Thủ môn Li Hao trở thành người hùng của U23 Trung Quốc khi thi đấu xuất sắc suốt 120 phút và loạt luân lưu, theo đó giúp đội nhà đánh bại U23 Uzbekistan tối 17/1.
Thấy đường phố kẹt cứng, cờ đỏ rợp trời, Paul Holland từng hoảng sợ tưởng có chuyện gì bất thường nhưng lập tức nhận ra đó là người Việt ăn mừng chiến thắng bóng đá.