Nga khoe lính tinh nhuệ "có thể đánh sập máy tính bằng suy nghĩ"

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đội quân tinh nhuệ nước này có thể đánh sập hệ thống máy tính bằng sóng não và đọc tài liệu mật giấu trong két sắt với kỹ thuật thần giao cách cảm.

Theo báo cáo của đại tá quân dự bị Nikolai Poroskov và được đăng trên tạp chí của Bộ Quốc phòng Nga , kỹ năng siêu việt của binh sĩ ưu tú Nga được mô tả bằng cụm từ “parapsychology”, thuật ngữ mô tả về khả năng ngoại cảm, còn gọi là “thần giao cách cảm”.

Các kỹ thuật này được cho là đã phát triển trong thời gian dài ở Liên Xô vào những năm 1980, bằng cách nghiên cứu thần giao cách cảm ở cá heo, báo cáo cho biết. Báo cáo tuyên bố rằng bây giờ những người lính có thể giao tiếp với cá heo.

Báo cáo có tựa đề “Siêu chiến binh cho cuộc chiến tương lai” đã bị nhiều chuyên gia hoài nghi. Nhưng sự xuất hiện của bài viết trong tạp chí Armeisky Sbornik của Bộ Quốc phòng Nga dù sao cũng rất đáng chú ý.

Báo cáo viết: “Với nỗ lực bằng suy nghĩ, bạn có thể, ví dụ đánh sập chương trình máy tính, đốt cháy tinh thể trong máy phát điện, nghe lén cuộc trò chuyện, phá vỡ các chương trình truyền hình, phát thanh và truyền thông. Những người lính trong chương trình này cũng có khả năng siêu việt như tiến hành thẩm vấn không lời. Họ có thể nhìn sâu vào bên trong người lính bị bắt, để xác định những thông tin như người này là ai, điểm mạnh, yếu và liệu có thể chiêu mộ họ hay không”.

Nga khoe lính tinh nhuệ “có thể đánh sập máy tính bằng suy nghĩ”

Những siêu chiến binh tương lai của Nga có thể chiến đấu bằng suy nghĩ. Đồ họa: Bruno Marion.

Các binh sĩ thậm chí còn có thể đọc tài liệu giấu trong két sắt ngay cả khi nó viết bằng tiếng nước ngoài. Những binh sĩ ưu tú tham gia chương trình cũng được huấn luyện về các biện pháp đối phó bằng ý chí. Các kỹ thuật này giúp người lính trở nên mạnh mẽ hơn trong thẩm vấn bằng suy nghĩ của đối phương.

Báo cáo cho biết thêm lực lượng đặc nhiệm Nga đã sử dụng kỹ thuật thần giao cách cảm trong cuộc xung đột ở Chechnya, diễn ra từ giữa những năm 1990 cho đến cuối những năm 2000.

Tuy nhiên, Yevgeny Alexandrov, chủ tịch Ủy ban chống giả mạo khoa học, Viện hàn lâm Khoa học Nga, nói với hãng tin RBK rằng thần giao cách cảm là “một sự bịa đặt” và được xem là giả khoa học.

Ông nói: “Những công trình như vậy thực sự tồn tại và được phát triển một cách bí mật. Bây giờ chúng được đưa ra ánh sáng. Như ở nhiều nước trên thế giới, những nghiên cứu như vậy được coi là giả khoa học và tất cả đều hoàn toàn vô nghĩa”.

Ông Alexandrov cho biết thêm việc điều khiển ý nghĩ từ xa không có cơ sở khoa học, không có trường hợp nào được ghi lại như vậy, điều đó đơn giản là không thể. Tuy nhiên, Anatoly Matviychuk, thuộc tạp chí quân sự Những người lính Nga , nói với RBK rằng thần giao cách cảm là có thật.

“Kỹ thuật này được phát triển bởi Viện hàn lâm khoa học Liên Xô trong nỗ lực khám phá đặc điểm phi thường của con người. Một nhóm chuyên gia đã làm việc dưới sự chỉ đạo từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Liên Xô. Thành tựu nghiên cứu ở thời điểm đó vẫn tồn tại và đang có những nỗ lực để kích hoạt lại chúng”, ông Matviychuk nói.

Theo Zing

Đọc thêm

Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Ấn tượng đẹp những ngày đầu quân ngũ

Dẫu còn bỡ ngỡ nhưng những ngày đầu quân ngũ, 100 chiến sĩ mới tại Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) vẫn phấn khởi, háo hức, tươi vui, tự tin trong mái nhà chung.
Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Bước chân người lính tràn đầy niềm tin

Với chất lượng tuyển chọn cao, những thanh niên Hà Tĩnh đang thực hiện khát vọng và trách nhiệm với quê hương, đất nước, sẵn sàng cống hiến sức trẻ, trí tuệ, làm tròn trách nhiệm của công dân với Tổ quốc.
Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, hát vang khúc quân hành…

Tiếp bước cha anh, 1.568 người con ưu tú trên quê hương Hà Tĩnh đã nô nức lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Hành trang của những người lính trẻ mang theo là hình bóng quê hương thân yêu, những lời hứa danh dự với người ở lại, dòng máu cách mạng luôn sục sôi, sức trẻ đầy khát khao cống hiến và quyết tâm bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng…
Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Tổ quốc gọi thanh niên sẵn sàng

Trong không khí trang trọng, các tân binh Hà Tĩnh bịn rịn chia tay gia đình, người thân, nhưng ánh mắt rạng ngời quyết tâm. Những cái ôm chặt, những lời dặn dò đầy yêu thương tiếp thêm động lực để họ vững bước lên đường, sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc.