Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Đảm nhiệm vai diễn chị Thương – người phụ nữ bị bạo hành trong phim Phố trong làng, Ngô Lệ Quyên đã có những trải nghiệm thú vị.

“Tôi cảm thấy những đau đớn của mình rất xứng đáng”

Là một trong số những bộ phim gây ấn tượng mạnh cho khán giả truyền hình dịp cuối năm 2021, đầu năm 2022, Phố trong làng là tựa phim đang cực kỳ “hút khách”. Tham gia bộ phim này là loạt diễn viên trẻ: Ngọc Anh, Trần Vân, Ngô Lệ Quyên, Doãn Quốc Đam, Nguyễn Duy Hưng…

Vào vai chị Thương, vợ nhân vật Mến (Doãn Quốc Đam), nữ diễn viên Ngô Lệ Quyên ghi dấu ấn sâu sắc cho khán giả. Trò chuyện với Emdep.vn , Ngô Lệ Quyên cho hay chị đã có nhiều trải nghiệm thú vị với vai diễn đặc biệt này.

Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Ngô Lệ Quyên trong vai Thương và Doãn Quốc Đam vai Mến trong phim Phố trong làng.

Đã rất lâu rồi mới trở lại với phim truyền hình, Ngô Lệ Quyên cảm thấy thế nào về vai Thương của phim Phố trong làng?

Thực ra vai diễn của tôi chỉ là tuyến phụ mà thôi, nhưng tôi đã cố hết sức để hoàn thành vai diễn này. Điều thú vị là tôi quê ở Hà Tĩnh, kịch bản cũng yêu cầu nói giọng Hà Tĩnh nhưng đây chính là điều khiến tôi băn khoăn khi nhận kịch bản vai Thương.

Vì thú thực là rất nhiều năm rồi tôi không sử dụng giọng nói đặc trưng địa phương nơi tôi sinh ra. Hơn thế nữa, nếu nói “đặc” giọng quê của tôi, sẽ có nhiều khán giả không hiểu được. Vậy nên tôi đã phải pha thêm một số từ ngữ có âm sắc ở địa phương khác để lời thoại của nhân vật Thương được rõ ràng hơn.

Rất may là phản ứng của khán giả với giọng nói của nhân vật Thương khá ổn. Tôi cảm thấy vui vì mình đã làm tròn vai diễn.

Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

“Chị Thương” Ngô Lệ Quyên ngoài đời.

Không chỉ ấn tượng với giọng nói của chị Thương đâu, khán giả còn rất quan tâm đến những trận đòn mà chị phải chịu khi thể hiện vai diễn này.

Thật ra trước mỗi cảnh xô xát của 2 vợ chồng, tôi và anh Đam đều có bàn bạc, tập luyện với nhau rất kỹ. Ngoài ra, anh Doãn Quốc Đam cũng luôn cố sử dụng động tác hình thể để cú đánh trông rất thật nhưng thực tế là sượt qua người tôi mà thôi. Vì nếu anh ấy đánh thật thì chắc chắn là tôi sẽ rất đau.

Chỉ có những cảnh phải lăn lộn là tôi phải làm thật để cảnh quay xô xát trở nên thuyết phục với khán giả. Thế nhưng trên thực tế thì những cảnh lăn lộn này lại khiến tôi khá mệt. Có những hôm diễn xong, tôi nằm lăn ra sân để nghỉ luôn vì quá mệt.

Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Có những hôm diễn xong, tôi nằm lăn ra sân để nghỉ luôn vì quá mệt.

Thực hiện nhiều cảnh quay xô xát như vậy, chị có gặp phải chấn thương hoặc “tai nạn nghề nghiệp” nào không?

Chấn thương hoặc tai nạn thì không có, nhưng với một số cảnh quay xô xát, anh Đam sẽ thực hiện một vài động tác bất ngờ, rất chân thực. Tất nhiên là những cảnh quay này sẽ khiến tôi bị đau thật.

Nhưng tôi nghĩ điều này là cần thiết để tạo nên sự chân thực cho những cảnh quay này. Và khi thấy hiệu ứng mà cảnh quay đem lại, tôi cảm thấy những đau đớn của mình rất xứng đáng.

Sau mỗi cảnh quay như vậy, cả tôi, anh Đam và bé Tú An đều ôm nhau, an ủi lẫn nhau. Thú thực, chúng tôi cũng lo lắng em bé sẽ bị ám ảnh bởi những cảnh quay bạo lực gia đình như vậy. Thế nên cứ kết thúc 1 cảnh quay, chúng tôi sẽ lại ôm lấy nhau, an ủi nhau và giải thích với bé rằng đây chỉ là diễn mà thôi.

Chị Thương là người phụ nữ có số phận éo le, bị bạo hành liên tục nhưng luôn phải nhẫn nhịn và chỉ biết khóc. Vai diễn này có ảnh hưởng đến tâm lý của chị?

Thú thực là tôi cũng bị ức chế khá nhiều khi vào vai chị Thương. Người phụ nữ này quá nhẫn nhịn, dễ tha thứ cho chồng. Nếu là tôi ngoài đời, chắc chắn tôi sẽ phản kháng một cách mãnh liệt. Tôi thực sự tiếc khi nhân vật Thương không thể cứng rắn, bùng nổ hơn.

Nhưng thú vị là khi mâu thuẫn của vợ chồng Thương – Mến lên đến cực điểm, cô Thương định ôm con bỏ đi thì khán giả lại có phản ứng rất bất ngờ. Rất nhiều người nhắn tin cho tôi, xin tôi bỏ qua cho anh Mến. Phản ứng này của khán giả khiến tôi cảm thấy rất thú vị.

Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Rất nhiều người nhắn tin cho tôi, xin tôi bỏ qua cho anh Mến.

“Nếu chồng lên tiếng, tôi sẵn sàng nghỉ việc”

Thấy bà xã của mình xuất hiện trong hoàn cảnh bị đánh đập, vùi dập như thế, ông xã chị phản ứng thế nào?

Chồng tôi không có thời gian theo dõi cả bộ phim, anh chỉ xem một số phân cảnh có tôi diễn mà thôi. Đến những phân đoạn xô xát của 2 vợ chồng Thương – Mến, anh cứ thốt lên: Sao khổ thế, vất vả thế…

Từ trước tới nay, anh ấy chưa bao giờ thấy tôi có vai diễn nào vất vả như thế, vì trên sân khấu hoặc các dự án khác tôi đều vào vai tiểu thư, sang chảnh.

Tôi biết anh ấy xót vợ, nhưng vì tôi đã lựa chọn công việc này, đã được giao vai diễn này nên anh cũng chẳng biết phải làm thế nào.

Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Ngô Lệ Quyên phải diễn nhiều cảnh bị bạo hành.

Đã rất lâu rồi Ngô Lệ Quyên mới trở lại với phim truyền hình, chị có cảm thấy áp lực không?

Sau 6 năm tập trung cao độ cho sân khấu và gia đình, tôi mới có cơ hội trở lại với phim truyền hình. Thú thực tôi khá áp lực, vì điều kiện làm phim bây giờ đã khác rất nhiều với 6 năm trước.

Thêm vào đó, khi trở lại sau một thời gian dài, bản thân tôi cũng không muốn nhân vật của mình quá mờ nhạt, không được ấn tượng. Thế nên tôi cũng tự tạo cho mình khá nhiều sự căng thẳng.

Có rất nhiều nghệ sĩ nữ vừa có thể chu toàn cho gia đình, vừa theo đuổi đam mê với nghệ thuật mà?

Tôi không phải mẫu người quá năng động, quá đa tài như vậy. Tôi muốn đã làm gì thì mình sẽ tập trung cao độ cho việc đó.

Tôi học 4 năm ở Sân khấu Điện ảnh, tôi muốn tập trung nhiều hơn cho sân khấu kịch vì đây là đam mê thực sự của tôi. Năm vừa rồi, tôi đã chính thức trở thành nhân sự thuộc biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ.

Thêm vào đó, con gái tôi cũng đã khá cứng cáp, cuộc sống gia đình cũng dần đi vào nếp sau nhiều năm vun vén. Tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình trở lại với phim ảnh.

Ngô Lệ Quyên: Khán giả nhắn tin xin tôi bỏ qua cho “anh Mến” Doãn Quốc Đam

Ngô Lệ Quyên và con gái.

Có khi nào chị phải lựa chọn giữa công việc, đam mê với gia đình? Chị có cảm thấy thiệt thòi vì đã hi sinh nhiều cơ hội, thời gian cho gia đình mình?

Phụ nữ mà, chúng ta sẽ luôn hướng về tổ ấm, về đứa con bé bỏng của mình. Tôi không cảm thấy thiệt thòi, trái lại tôi còn cảm thấy vui nữa. Ở nhà cả ngày, chăm sóc nhà cửa, chơi đùa với con, tôi cảm thấy rất vui.

Thú thực, tôi chẳng phải lựa chọn hay đấu tranh gì cả đâu. Chỉ cần chồng tôi bảo: “Thôi, em ở nhà đi, đừng đi làm nữa”, tôi sẵn sàng xếp gọn công việc, đam mê lại trong một thời gian. Tôi không cho rằng đó là sự thiệt thòi, mà là tôi tôn trọng ý kiến của chồng.

Theo Như Phong/Emdep.vn

Đọc thêm

Podcast đến với bài thơ hay: Một chiều Đồng Lộc

Podcast đến với bài thơ hay: Một chiều Đồng Lộc

Đã có hàng trăm bài thơ ra đời tỏ lòng khâm phục và tiếc thương mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc cùng bao người con đã ngã xuống nơi đây, dẫu vậy, “Một chiều Đồng Lộc” vẫn để lại dấu ấn riêng về tứ thơ và tình cảm của tác giả.
Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Podcast tản văn: Bến nước sông quê

Có những dòng sông không chỉ chảy qua đất đai mà còn chảy dọc theo miền ký ức. Có những bến nước không chỉ là nơi neo đậu của những chuyến đò ngang, mà còn là nơi neo đậu của hồn quê, của tình người, và những kỷ niệm lắng sâu.
Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Podcast tản văn: Nhớ bóng tre làng

Tôi sinh ra và lớn lên từ làng, nơi có lũy tre xanh rì rào khăng khít, nơi ôm ấp tôi từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất, nơi thật thà chất phác ruộng đồng vàng hươm, dòng kênh miệt mài tưới tắm đi qua bao vật đổi sao dời…
Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Podcast mỗi tuần một câu chuyện: Mùa lúa trổ bông

Chiều quê yên ả, những cánh đồng mướt xanh như tấm thảm trải dài vô tận. Màu xanh ngút ngàn căng tràn sức sống của lúa đương thì con gái khiến người xem như được tiếp thêm nguồn sinh lực sống mạnh mẽ...
Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Thái Lan lo du lịch Việt Nam vượt mặt

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 tăng gần 50% so với trước đại dịch, trong khi Thái Lan tăng trưởng chậm khiến các doanh nghiệp lữ hành lo lắng.
Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

Podcast truyện ngắn: Mùa cau trở lại

"Mùa cau trở lại" của tác giả Sơn Trần. Với giọng kể chân thành, mộc mạc, câu chuyện không chỉ nói về mùa cau – mùa vụ gắn bó với đời sống người dân quê – mà còn thấm đẫm những tình cảm gia đình, nỗi nhớ quê hương, và tình yêu âm thầm mà sâu sắc.
Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Podcast tản văn: Nhớ nhung mít ta ở làng

Có những hương vị tuổi thơ chỉ cần nhắc tới thôi đã khiến lòng ta thổn thức. Trong ký ức của nhiều người, trái mít quê – mộc mạc, thơm nồng – không chỉ là món quà ngọt ngào của đất trời mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, đầy ắp yêu thương.
Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025

Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở TP Hồ Chí Minh với chủ đề “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và Phát triển bền vững".
Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Phong cảnh hữu tình dọc tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Trên tuyến cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh có nhiều đoạn tuyến băng qua đồng ruộng, đồi núi, sông suối tạo nên những cảnh đẹp hữu tình. Tuyến cao tốc được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong việc mở ra không gian phát triển mới về kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư cho Hà Tĩnh.
Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Du lịch Hà Tĩnh - bước tiến mới về khách lưu trú

Thời tiết khá tốt, nhiều sản phẩm mới hấp dẫn, giao thông thuận tiện... là những yếu tố quan trọng giúp các khu, điểm du lịch Hà Tĩnh thu hút hơn 734 nghìn lượt khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Podcast tản văn: Về Hà Tĩnh nghe biển hát

Hà Tĩnh được thiên nhiên ban tặng cảnh quan sơn thủy hữu tình với những bãi biển cát mịn, nước trong, nhiều làng chài cổ có tuổi đời hàng ngàn năm. Về Hà Tĩnh, du khách không chỉ được đắm mình trong làn nước biển xanh trong, ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn được nghe những huyền tích thú vị.
Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Podcast giai thoại danh nhân: Bóng dáng người vợ

Danh họa Nguyễn Phan Chánh có mối tình lớn với người vợ đầu tiên, người đã sinh cho ông 6 người con và dâng hiến cả cuộc đời cho gia đình. Dù là vợ của một danh họa nổi tiếng, nhưng bà có một cuộc đời vất vả, lo toan và nhiều hy sinh.
Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhớ về kẻ sĩ Ngàn Hống Võ Hồng Huy

Nhà nghiên cứu văn hoá dân gian Võ Hồng Huy là người có nhiều đóng góp cho kho tàng văn hoá dân gian xứ Nghệ với danh xưng: “kẻ sĩ Ngàn Hống”.
Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Trương Ngọc Ánh duyên nợ với thơ lục bát

Duyên nợ với thi ca đã giúp thầy giáo dạy Sử sinh ra từ miền quê mặn mòi ven biển Đỉnh Bàn (TP Hà Tĩnh) đến với những vần thơ thấm đẫm phù sa quê hương. Trương Ngọc Ánh làm nhiều thơ, đủ các thể loại nhưng nhiều nhất, đặc sắc nhất vẫn là những bài thơ lục bát.
Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

Dấu ấn 50 năm nền văn học nghệ thuật Hà Tĩnh

50 năm sau ngày thống nhất đất nước, các thế hệ văn nghệ sỹ Hà Tĩnh đã góp phần xây dựng được một nền VHNT dày dặn. Với hàng ngàn tác phẩm trên các lĩnh vực,  phản ảnh sinh động về sự phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của Hà Tĩnh qua các giai đoạn lịch sử.
Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Ca khúc cách mạng - sức mạnh chiến thắng

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc đã 50 năm nhưng âm hưởng hào hùng của những ngày tháng khói lửa vẫn vẹn nguyên bởi những ca khúc đi cùng năm tháng. Lời ca tiếng hát đã tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, hun đúc tâm thế của cả dân tộc cùng ra trận và làm nên chiến thắng 30/4/1975.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu Thống Nhất

Hai người bạn già ngồi bên nhau, nhấp từng ngụm trà cảm nhận vị đắng chát tan ra trong khoang miệng. Rồi chỉ còn lại vị ngọt cứ mênh mang nơi cuống họng. Ánh mắt họ hướng về phía lá cờ đỏ sao vàng treo trước cổng nhà đang tung bay trong gió…
Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đêm không ngủ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 29/4 - rạng sáng 30/4, hàng nghìn người dân tập trung trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM để chờ xem Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Màn trình diễn 7 phút của 10.500 drone

Tối 28/4, 10.500 drone lần lượt thắp sáng bầu trời TP.HCM trong khoảng 7 phút, chào mừng 50 năm thống nhất đất nước với hàng loạt hình ảnh biểu tượng như Bác Hồ, Dinh Độc Lập...
Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Khai trương mùa du lịch biển Thạch Hải

Đây là sự kiện khởi động cho mùa du lịch biển sôi động năm 2025, góp phần quảng bá vẻ đẹp nguyên sơ, hấp dẫn của vùng biển Thạch Hải (TP Hà Tĩnh) đến với du khách gần xa.
Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Podcast truyện ngắn: Trái tim hòa bình

Bước đi trong lòng địa đạo, cô thấy tim mình rung lên trong lồng ngực. Còn người cựu chiến binh già, có biết bao hồi ức đẹp ùa về, hồi ức về một thời binh lửa...