Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh (SN 1990, ở xã Đức Quang) là Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Lạch Kèn. Hành trình khoác lên mình màu xanh áo lính biên phòng để rồi dấn thân trên mặt trận đầy cam go, thử thách này của Tuấn Anh bắt đầu từ năm 2008, khi vừa tốt nghiệp THPT, anh đã tình nguyện nhập ngũ và được biên chế về Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (BĐBP Hà Tĩnh).
Trong môi trường quân ngũ, anh vừa tích cực huấn luyện vừa chăm chỉ ôn tập với mục tiêu thi vào Học viện Biên phòng để được cống hiến lâu dài trong lực lượng. Năm 2009, người lính trẻ ấy xuất sắc thi đậu vào ngôi trường mình hằng mong ước và trong 4 năm học tập, anh đã đạt được nhiều thành tích cao.
Năm 2013, Hoàng Tuấn Anh ra trường với quân hàm thiếu úy và được biên chế về Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau đó 2 năm, anh được điều động về Hà Tĩnh làm Đội trưởng Đội Phòng, chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Kỳ Khang.
Cống hiến ở tuyến biên phòng biển phía Nam 5 năm, anh được điều động về làm Đội trưởng Đội Trinh sát ở Đồn Biên phòng Sơn Hồng. Đến giữa năm 2024, anh được chuyển đến làm “thủ lĩnh” trên mặt trận phòng, chống tội phạm ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn.
Trong 17 năm tuổi quân thì có đến hơn 10 năm Tuấn Anh lăn lộn trên trận tuyến đầy cam go, nguy hiểm. Nhưng dù ở tuyến rừng hay tuyến biển thì anh cũng đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng cống hiến, chấp nhận gian khổ, không nề hy sinh và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Thiếu tá Hoàng Tuấn Anh chia sẻ: “Công tác trong môi trường đặc biệt nên tôi luôn nắm vững chức trách và nhiệm vụ của mình, không ngừng tu dưỡng bản thân, nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ… để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tôi đã tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức đội, làm tốt công tác tham mưu cho đảng ủy và chỉ huy đồn, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức trinh sát, tuần tra, mật phục và đánh án hiệu quả…”.
“Trong 10 năm ở tuyến đầu của mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, tôi đã cùng đồng đội thực hiện hàng nghìn lượt tuần tra đường biên, cột mốc, bờ biển, địa bàn và tổ chức hàng chục cuộc mật phục, chốt chặn ở những vị trí hiểm yếu… để ngăn ngừa, chiến đấu hiệu quả với các loại tội phạm. Tôi đã trực tiếp chỉ đạo, tham gia 10 vụ án, chuyên án lớn, bắt 9 đối tượng, thu giữ 14 kg ma túy, 4 kg thuốc nổ, 75 kg pháo lậu, tạm giữ 2 tàu giã cào, bắt 1 đối tượng đưa người đi nước ngoài trái phép…” - Thiếu tá Hoàng Anh Tuấn chia sẻ thêm.
Nhờ nỗ lực, cống hiến và thành tích cao trong công tác nên anh đã nhiều lần được khen thưởng, gần đây nhất là đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” năm 2022, được UBND huyện Hương Sơn cũ tặng giấy khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2023 và 2024; được BĐBP tỉnh tặng giấy khen trong đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam và 135 năm Ngày sinh nhật Bác (năm 2025)…
Trung tá Đoàn Đức Long - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lạch Kèn nhận xét: “Đồng chí Hoàng Tuấn Anh là người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng lực chỉ huy và tham mưu tốt, trách nhiệm cao trong công việc. Chúng tôi cũng luôn tin tưởng rằng, đồng chí ấy sẽ cùng CBCS trong đội khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới biển, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn biên phòng và giữ vững sự bình yên trên tuyến biên giới biển này”.