Hai cha con, một lý tưởng, cùng sứ mệnh bảo vệ biển đảo thiêng liêng

(Baohatinh.vn) - Từ quê lúa Thái Bình, bố con Thiếu tá Vũ Khắc Trọng và Trung úy Vũ Khắc Trung đã cùng chung sức viết tiếp bài ca bảo vệ biển đảo quê hương ở Hải đội 102 (đóng ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

bqbht_br_2-copy.jpg
Hai bố con đến từ "quê hương 5 tấn" cùng làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên vùng biển Hà Tĩnh

Hành trình hơn 30 năm trên sóng cả của người cha

Thiếu tá Vũ Khắc Trọng (SN 1973) - nhân viên máy tàu Hải đội 102 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) hiện đóng ở huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Anh phục vụ ở lực lượng Hải quân vùng 4 (TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) trong 16 năm; đến năm 2009 thì chuyển về công tác ở Hải đội 102 cho đến hôm nay.

Người thợ máy mặc áo lính này vừa nhận quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ và khép lại hành trình hơn ba thập kỷ cùng lực lượng hải quân và cảnh sát biển với nhiều vinh quang nhưng cũng đầy gian truân, nguy hiểm.

bqbht_br_4-copy.jpg
Những ngày cuối trong quân ngũ, Thiếu tá Vũ Khắc Trọng vẫn miệt mài với nhiệm vụ, kiểm tra máy móc, đảm bảo an toàn trước lúc tàu rời bến đi tuần tra.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Khắc Trọng tự hào kể lại những kỷ niệm không thể nào quên trong đời quân ngũ: “Trong cuộc đời binh nghiệp, tôi đã từng có mặt ở 21 điểm đảo của Trường Sa và rong ruổi khắp các vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi đã cùng đồng đội bắt được 36 tàu buôn lậu trên biển, đưa về đất liền bàn giao cho lực lượng chức năng xử lý. Bản thân đã từng tham gia xua đuổi hàng nghìn lượt tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Việt Nam, cùng đơn vị bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tôi cũng đã đối mặt với bao hiểm nguy khi tham gia cứu hộ, cứu nạn đồng bào miền Trung trong cơn lũ lớn cách đây hơn 20 năm”.

Thiếu tá Trọng chia sẻ thêm: "Đối với những người lính như chúng tôi, việc thực hiện các nhiệm vụ khó, nguy hiểm không chỉ đơn thuần là chiến đấu mà còn là “mệnh lệnh từ trái tim”, là sứ mệnh cao cả và thiêng thiêng. Vì vậy, dù ở đơn vị nào, ở đâu, thời điểm nào… bản thân tôi đều luôn nỗ lực nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, viết thêm những chiến công mới. Tôi cũng rất tự hào vì qua mỗi chuyến tuần tra đã góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào việc giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, thực thi tốt pháp luật trên biển".

bqbht_br_3.jpg
Cuộc sinh hoạt chi bộ lần cuối với đồng chí, đồng đội trên tàu của Thiếu tá Vũ Khắc Trọng trước khi nghỉ chờ hưu theo chế độ.

Đến thời điểm này, hành trình hơn 30 năm bám biển của người lính vừa khép lại. Thiếu tá Trọng đã để lại những dấu ấn sâu đậm đối với thủ trưởng, đồng đội, Nhân dân nơi đóng quân và tiếp thêm động lực, niềm tin, tinh thần cống hiến để các thế hệ trẻ tiếp bước cha anh bảo vệ vùng biển, vùng trời của Tổ quốc. Nhắc đến anh, đồng đội sẽ luôn nhớ đến một người lính giản dị, một người anh gần gũi, một người thợ máy cừ khôi và một chiến sĩ cảnh sát biển có nhiều cống hiến, giàu đức hi sinh, tràn đầy tâm huyết. Mọi người cũng sẽ không quên một người lính thợ luôn tiên phong trong việc xử lý các sự cố kỹ thuật, đôi bàn tay lấm lem dầu mỡ, trán đẫm mồ hôi nhưng khuôn mặt rạng ngời thân thiện...

Đặc biệt, người cha mẫu mực này luôn dạy cho con trai của mình phải nhận thức rõ trách nhiệm của một công dân và quân nhân trong bảo vệ biển đảo. Trong những lần nghỉ phép hiếm hoi về với gia đình, ông luôn dặn dò con rằng “Biển đảo quê hương là nơi đã thấm đẫm xương máu của bao thế hệ cha ông. Biển cả không chỉ cần những con tàu vững chãi giữa trùng khơi mà còn cần những trái tim kiên trung và đôi tay không ngừng vươn tới".

Để rồi khi trưởng thành, con trai anh là Vũ Khắc Trung đã tiếp bước cha trên những hải trình đầy gian nan, nguy hiểm nhưng cũng rất vinh quang ở Hải đội 102.

bqbht_br_1-copy.jpg
Thiếu tá Vũ Khắc Trọng với hành trình hơn 30 cống hiến, hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.

Tiếp bước cha anh bảo vệ biển đảo quê hương

Trưởng thành từ tình yêu biển cả và hình ảnh can trường của người cha, Trung úy Vũ Khắc Trung (SN 1997) đã tiếp bước cha mình để trở thành nhân viên hàng hải trên tàu CSB 1011 (Hải đội 102).

Trung úy Trung cho biết: “Ngay từ tấm bé, được “truyền lửa” từ cha qua những câu chuyện kể nên sau khi tốt nghiệp THPT, tôi đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ vào lực lượng hải quân (đầu năm 2016) và tham gia huấn luyện ở Lữ đoàn Công binh 131 Hải quân (đóng tại Hải Phòng), sau đó được cử đi học sơ cấp ở Quảng Ninh. Từ cuối năm 2016 – 2018, tôi được điều động làm chiến sĩ báo vụ ở tàu 2005 (Hải đội 102); sau đó chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp sang làm nhân viên hàng hải ở tàu CSB 2013, Hải đội 202 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) gần 5 năm. Cách đây hơn 1 năm, tôi được điều chuyển trở về đơn vị cũ ở tàu CSB 1011.

bqbht_br_6-copy.jpg
Thiếu tá Vũ Khắc Trọng và Trung úy Vũ Khắc Trung ấm tình cha con, đậm tình đồng chí giữa trùng khơi.

Dù còn trẻ nhưng Trung úy Vũ Khắc Trung đã khá chững chạc, chín chắn bởi anh được kế thừa kinh nghiệm chinh phục biển khơi, trách nhiệm của người lính và tình yêu biển cả từ cha mình. Trung luôn cố gắng học hỏi, nỗ lực khắc phục khó khăn để nâng cao năng lực, khẳng định trình độ của bản thân, phát huy tinh thần chiến đấu của một người lính và tri ân những cống hiến, hi sinh của cha mình. Hiện nay, trung úy trẻ này đang được giao đảm nhận trách nhiệm quan trọng là lái tàu CSB 1011, trực tiếp tham gia các chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển của đơn vị.

Trung úy Vũ Khắc Trung chia sẻ: "Tôi rất tự hào được khoác trên mình màu áo lực lượng cảnh sát biển và được sống, cống hiến cho lý tưởng mà cha mình đã chọn. Mỗi lần thực thi nhiệm vụ, tôi như thấy hình bóng cha mình trong từng cơn sóng và nó đã tiếp thêm sức mạnh để tôi và đồng đội vượt qua mọi gian nan, nguy hiểm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Tôi cũng sớm nhận ra rằng, mình đang tiếp bước một hành trình thiêng liêng nên mỗi suy nghĩ, việc làm, hành động đều phải chuẩn mực, xứng đáng. Vì vậy, trong những năm công tác vừa qua, tôi luôn được tuyên dương, khen thưởng; riêng năm 2024 đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến”.

bqbht_br_5-copy.jpg
Trung úy Vũ Khắc Trung tham gia cùng đồng đội hỗ trợ xây dựng NTM ở địa bàn đóng quân (xã Xuân Phổ, Nghi Xuân).

Hành trình hơn 30 năm bám biển của Thiếu tá Vũ Khắc Trọng đã khép lại, nhưng ngọn lửa cống hiến, tình yêu Tổ quốc và ý chí bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng vẫn tiếp tục được thắp sáng qua con trai ông, Trung úy Vũ Khắc Trung.

Hai thế hệ, một lý tưởng, cùng chung nhịp đập trái tim người lính đã khắc ghi những giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là minh chứng sống động cho dòng chảy truyền thống bất tận, tiếp nối sức mạnh đoàn kết và ý chí kiên cường của những người lính biển Việt Nam.

Chủ đề Vì chủ quyền An ninh biên giới

Đọc thêm

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Thư cảm ơn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng

Nhân dịp tổ chức thành công diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), ngày 30/4, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có thư cảm ơn. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư này.
“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

“Gác lễ", bảo vệ bình yên cho quê hương

Cán bộ, chiến sỹ các đơn vị vũ trang ở Hà Tĩnh luôn đảm bảo sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, đất liền để Nhân dân yên tâm vui lễ.
Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Xây dựng lực lượng vũ trang đảm bảo “tinh - gọn - mạnh”

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng và khí thế thi đua “thần tốc - quyết thắng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, LLVT Hà Tĩnh tiếp tục phát triển theo hướng “tinh - gọn - mạnh”, có chất lượng tổng hợp tốt, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) cao.
Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Trận đầu thắng Mỹ - ký ức người trong cuộc

Mỗi dịp tháng Tư về, ngôi nhà của Đại úy Lê Văn Kiệm (SN 1945, xã Thạch Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) - cựu chiến binh Tiểu đoàn 8 pháo cao xạ Bình Hà lại trở thành điểm hẹn của biết bao đồng đội.
Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng ta

Thắng lợi hoàn toàn và trọn vẹn của cuộc chiến 20 năm chống đế quốc Mỹ bằng Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là kết tinh ý chí, sức mạnh, truyền thống oanh liệt giữ nước của toàn dân tộc. Đặc biệt là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh nhân dân tài tình, linh hoạt của Đảng ta, làm nên sức mạnh tổng hợp để chiến thắng mọi kẻ thù hùng mạnh và tàn bạo nhất trong lịch sử.
Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Tác nghiệp giữa lằn ranh sinh tử

Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về những ngày tháng cầm máy ảnh tác nghiệp trong mưa bom bão đạn, vượt biên giới sang nước bạn Lào để “vào hang bắt cọp” vẫn còn in đậm trong tâm trí người phóng viên chiến trường - nhà báo, thiếu tá Trương Quang Hường (TP Hà Tĩnh).
Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Mãn nhãn buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

Sáng 27/4, buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước đã diễn ra trên đường Lê Duẩn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh). Sự kiện quy tụ khoảng 13.000 người thuộc 48 khối, đại diện cho các lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên và các tổ chức đoàn thể.
Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Tự hào người lính Sư đoàn Sông Lam

Vinh dự là những người lính trực tiếp chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiếp quản chính quyền sau ngày giải phóng, những người lính của Sư đoàn Sông Lam năm xưa luôn mang trong mình niềm tự hào.