Đã vào máy là vào vị trí chiến đấu

(Baohatinh.vn) - Đại úy Đặng Hữu Hưng - nhân viên báo vụ, Phòng Tham mưu (Bộ CHQS tỉnh) là người giỏi chuyên môn nghiệp vụ và luôn gương mẫu, tận tụy với công việc.

bqbht_br_dai-uy-dg-h-hung-trao-doi-nghiep-vu-chuyen-mon-voi-trung-doi-bao-vu.jpg
Đại úy Đặng Hữu Hưng luôn nêu cao ý thức tự học, tự nghiên cứu và tinh thần tự giác, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại úy Đặng Hữu Hưng (SN 1988, ở xã Tân Lâm Hương, Thạch Hà) - người từ nhỏ đã muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, được cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tháng 2/2010, anh viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Lữ đoàn Thông tin 80 (Quân khu 4) rồi được cử đi học báo vụ. Năm 2013 ra trường, anh được điều động về công tác tại Tổng trạm (thuộc Lữ đoàn 80); từ năm 2017 đến nay, anh công tác tại Đại đội Thông tin 18 (Phòng Tham mưu).

Là lính báo vụ, anh luôn tâm niệm rằng, thông tin là “mạch máu” chỉ huy nên chỉ cần một chút sao nhãng, sai sót có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vì vậy, dù ở đơn vị nào thì anh vẫn luôn phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, thầm lặng cống hiến, làm việc khoa học và hiệu quả.

bqbht_br_dai-uy-dang-huu-hung-ngoai-cung-dang-thuc-hien-cong-tac-bao-vu-voi-cac-don-vi.jpg
Đại úy Đặng Hữu Hưng (ngồi ngoài cùng) đang thực hiện công tác báo vụ với các đơn vị.

Công tác tại Đại đội Thông tin 18, Đại úy Đặng Hữu Hưng có nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, chỉ đạo, lãnh đạo của thủ trưởng, chỉ huy các cấp được thông suốt, chính xác, kịp thời, bí mật. Để thực hiện tốt chức trách của mình, anh đã chủ động tìm hiểu, nắm chắc yêu cầu, nội dung công việc, nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm. Đồng thời, xây dựng cho mình một thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận, chính xác và tinh thần “đã vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu” với quyết tâm cao nhất.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số, công nghệ cao, hệ thống máy móc trang thiết bị ngày càng hiện đại, yêu cầu nhiệm vụ đòi hỏi cao hơn nên tôi càng phải nỗ lực để làm chủ công nghệ và thiết bị, luôn chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ. Đặc biệt, trong công tác huấn luyện, tôi luôn chấp hành nghiêm túc thời gian, tự giác nghiên cứu, tích cực tham khảo tài liệu, đọc kỹ nội dung các bài giảng… để vận dụng các kiến thức, kinh nghiệm, quan điểm, nguyên tắc, phương châm của từng nội dung học tập vào thực tế nhằm đáp ứng yêu cầu bảo đảm thông tin liên lạc trong giai đoạn hiện nay” - Đại úy Đặng Hữu Hưng chia sẻ.

bqbht_br_dai-uy-dang-huu-hung-cung-dong-doi-trong-to-bao-vu-kiem-tra-cac-trang-thiet-bi-de-kip-thoi-phat-hien-su-co-hong-hoc-bao-cao-cac-cap.jpg
Những người lính báo vụ kiểm tra trang thiết bị để kịp thời phát hiện sự cố, hỏng hóc báo cáo lãnh đạo, chỉ huy.

Với tinh thần “đã vào phòng máy là vào vị trí chiến đấu”, Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Hữu Hưng đã chủ động khắc phục mọi khó khăn, tập trung cao độ, không chút lơ là, mất cảnh giác để chuyển, nhận điện báo đầy đủ, kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn. Mỗi năm, Hưng cùng đồng đội trong Tổ đài 15w luôn đảm bảo trực 24/24h, thực hiện hơn 300 phiên liên lạc, chuyển nhận trên 2 nghìn công điện, tín hiệu vô tuyến điện đảm bảo kịp thời, chính xác, an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Cùng với đó, bản thân anh cũng đã nỗ lực bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ các cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp tỉnh, được chỉ huy các cấp đánh giá cao.

Không chỉ là nhân viên báo vụ tận tâm, giỏi nghiệp vụ mà Đại úy Đặng Hữu Hưng còn là một người khéo tay, hay làm. Ngoài công việc chuyên môn, trong các giờ binh thao, ngày nghỉ, anh còn tích cực tham gia các hoạt động khác và sẵn sàng trở thành thợ xây, thợ mộc để xây dựng các công trình nhỏ và tỉ mẩn cắt tỉa cây cảnh, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc vườn tăng gia... Hễ việc gì được chỉ huy đơn vị giao, anh đều hoàn thành tốt với tinh thần tự giác cao.

bqbht_br_dai-uy-dang-huu-hung-ngoai-cung-ben-phai-cung-voi-don-vi-cham-soc-vuon-hoa-cay-canh-sau-gio-lam-viec.jpg
Đại úy Đặng Hữu Hưng (ngoài cùng bên phải) cùng đồng đội chăm sóc vườn hoa cây cảnh của đơn vị sau giờ làm việc.

Với những nỗ lực của mình, Đại úy Đặng Hữu Hưng luôn được cấp trên tin tưởng, đồng đội yêu quý, noi gương. Anh đã nhiều lần được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng; mới đây được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen và tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2025.

Trung tá Nguyễn Hồng Trường - Phó Trung đội trưởng, Trung đội Báo vụ Đại đội thông tin 18 nhận xét: “Đơn vị luôn ghi nhận, đánh giá cao nghị lực, quyết tâm, trách nhiệm và tinh thần gương mẫu, nỗ lực khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đồng chí Hưng. Chúng tôi luôn tin tưởng, động viên và hỗ trợ để đồng chí Hưng tiếp tục cống hiến, trưởng thành, đạt nhiều kết quả cao trong công tác”.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!