Nhân thêm sức mạnh từ lời hịch kháng chiến

(Baohatinh.vn) - Chắc hẳn khi giở trang sử vàng của nước nhà, người Việt Nam chúng ta không thể nào quên những thời khắc "vận nước” hết sức nguy nan nhưng lòng yêu nước của nhân dân thì cao hơn ngọn triều dâng. Ý chí ấy và sức mạnh ấy được khích lệ từ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh.

nhan them suc manh tu loi hich khang chien

Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh vẫn còn nguyên giá trị. Ảnh minh họa từ internet

Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại vườn hoa Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc "Tuyên ngôn Độc lập", tuyên bố với thế giới rằng: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Nhưng chính quyền non trẻ ấy phải đối mặt với "thù trong, giặc ngoài", vận nước như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Chỉ một thời gian ngắn, thực dân Pháp lại âm mưu xảo quyệt tiếp tục xâm lược nước ta một lần nữa. Từ Hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và Tạm ước 14/9/1946, thực dân Pháp đã ráo riết tăng cường lực lượng, khí giới với quyết tâm làm cho chính quyền Việt Nam "khai tử" từ trong trứng nước. Với thủ đoạn đê hèn, thực dân Pháp đã đưa hơn 10 vạn quân viễn chinh tới Việt Nam.

Với "binh hùng, tướng mạnh" cùng sự hung hăng của kẻ cướp nước, chúng đã ồ ạt tung quân đến Đà Nẵng, Đồ Sơn, Cát Bà… hòng đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, sau đó, dùng các mũi bao vây, đánh vào cơ quan đầu não của chúng ta tại Thủ đô Hà Nội. Trước tình thế nóng bỏng đó, ngày 18 và 19/12/1946, Hội nghị BCH Trung ương Đảng họp khẩn cấp tại làng Vạn Phúc (TX Hà Đông), quyết định "Phát động cả nước kháng chiến và chỉ ra đường lối kháng chiến lâu dài".

Cũng trong thời gian này, tại ngôi nhà nhỏ của ông Nguyễn Văn Dương (làng Vạn Phúc), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soạn thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Ngày 20/12/1946, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi lời hịch đó. Với một nhà chính trị lớn, một lãnh tụ tài ba, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hồn thiêng sông núi. Lời hịch đã thể hiện đường lối quân sự sắc bén "Toàn dân tham gia đánh giặc", vận dụng nhuần nhuyễn nguyên lý Mác - Lê-nin về vai trò quần chúng trong lịch sử. Tuy ngôn ngữ rất giản dị nhưng đã gieo vào lòng nhân dân ta tinh thần tự tôn dân tộc, không cam chịu áp bức, bất công:

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu quốc đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Cũng trong thời điểm lịch sử này, đồng chí Trường Chinh đã cho ra mắt cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi (tháng 8/1947). Đây chính là "cẩm nang" chính trị cho những người tham gia kháng chiến. Cuốn sách tổng hợp các bài báo do chính tác giả viết và đã đăng trên báo Sự thật. Các bài báo đều nêu lên những nội dung và mục đích rất sát thực tế, thể hiện rõ cương lĩnh của Đảng, với ý thức trách nhiệm tham gia kháng chiến của toàn dân.

Trong bài viết: Chúng ta đánh ai?, đồng chí Trường Chinh đã phân tích rất biện chứng rằng: Cuộc đấu tranh giữa ta và địch là không khoan nhượng và phải xác định kẻ thù nguy hiểm cần phải tiêu diệt ngay là thực dân Pháp. Tác giả viết: Ai là người có lương tri đều công nhận nhân dân ta hết sức yêu chuộng hòa bình, Chính phủ ta ôn hòa đến cực điểm. Nhưng đã đánh thì kiên quyết đánh! Nín nhịn đã nung nấu trong lòng dân tộc ta biết bao uất hận, nổ thành sức mạnh xung thiên!.

Một quan điểm rất rõ ràng mà đồng chí Trường Chinh đã nêu lên trong cuốn sách này: Thứ nhất, đánh để phá chính sách "việc đã rồi" của thực dân Pháp/ Thứ hai, để chống lại thái độ bội tín, phi nghĩa, láo xược của thực dân Pháp/ Thứ ba, đánh để đất nước Việt Nam được hoàn toàn thống nhất, hòa bình trở lại, quét sạch bọn thực dân Pháp hèn nhát, tham tàn/ Thứ tư, đánh để tự vệ, bênh vực văn minh và chính nghĩa.

Đã 70 năm trôi qua, nhưng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh và cuốn sách Kháng chiến nhất định thắng lợi của đồng chí Trường Chinh vẫn còn nguyên giá trị về tầm vóc vĩ đại của Đảng ta. Đó là một Đảng biết nhân lên lòng tin, sức mạnh của nhân dân. Lòng tin ấy được kết tinh bằng sự nhạy bén, sáng suốt, tài tình nắm bắt thời cơ để phát động toàn dân kháng chiến của Đảng ta.

Nhìn lại quá khứ vẻ vang của dân tộc, nhân dân ta rất đỗi tự hào với lời hịch của vị Cha già dân tộc Hồ Chí Minh và cuốn "cẩm nang" lý luận chính trị của Trường Chinh đã đưa nhân dân ta làm nên những kỳ tích vĩ đại. Kỳ tích ấy sẽ tiếp tục soi sáng cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại mới.

Đọc thêm

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Những khoảnh khắc ấn tượng trong ngày hội tòng quân ở Hà Tĩnh

Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.