Những ông chủ từng mặc áo lính ở Lộc Hà

(Baohatinh.vn) - Trở về cuộc sống đời thường, các cựu quân nhân ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) lại xông pha, xung kích trên mặt trận kinh tế, trở thành những doanh nhân thành đạt, là điểm sáng để Nhân dân, đồng đội học và làm theo.

Những ông chủ từng mặc áo lính ở Lộc Hà

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sửu (áo trắng) hướng dẫn công nhân chăm sóc đàn lợn sau cai sữa...

Từng đeo ba lô, mang vũ khí lên đường đánh giặc cứu nước theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, giải ngũ về địa phương, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Sửu (75 tuổi, thôn Tiến Châu, xã Thạch Châu) trở thành một doanh nhân thành đạt. Hiện nay, ông là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tư vấn, Đầu tư và Xây dựng Miền Trung - một doanh nghiệp đã tạo ra được nhiều dấu ấn lớn trên nhiều công trình cả trong và ngoài tỉnh với doanh thu hàng năm lên đến hàng trăm tỷ đồng.

CCB Nguyễn Văn Sửu cho hay: "Với mong muốn tạo việc làm cho bà con, nhất là các CCB địa phương, cách đây 5 năm, tôi mở trang trại nuôi lợn tập trung ở xã Tân Lộc (Lộc Hà). Hiện nay, khu trang trại đang nuôi theo hình thức khép kín với 320 con nái, mỗi năm xuất chuồng 540 tấn lợn thương phẩm, doanh thu 35 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 2 tỷ đồng, tạo việc làm cho 13 lao động với mức lương khoảng 8 - 9 triệu đồng/người/tháng.

Những ông chủ từng mặc áo lính ở Lộc Hà

Mỗi năm, mô hình nuôi lợn của CCB Nguyễn Văn Sửu xuất chuồng 540 tấn lợn thương phẩm.

CCB Phan Công Hiền (66 tuổi, thôn Minh Ngọc, xã Thạch Châu) cũng là một tấm gương sáng trên mặt trận kinh tế. Bằng những kiến thức có được trong 7 năm ở đơn vị bộ đội làm kinh tế, ông đã về quê tiếp tục tự mày mò, học hỏi, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật về nghề mộc.

Ông Phan Công Hiền cho biết: "Hiện, khu xưởng của tôi có diện tích hơn 2.000 m2, sản xuất đầy đủ các mặt hàng dân dụng, giải quyết việc làm 10 lao động với mức lương trên 15 triệu đồng/người/tháng, doanh thu gần chục tỷ đồng/năm, lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng/năm".

Những ông chủ từng mặc áo lính ở Lộc Hà

Xưởng mộc của CCB Phan Công Hiền (ngoài cùng bên phải) có đầy đủ các mặt hàng dân dụng, từ đơn giản đến cao cấp.

Đặc biệt, dù không một ngày nào được đào tạo, học nghề chính thức nhưng CCB Phan Công Hiền được xem là người đặt nền móng cho nghề mộc trong vùng. "Không chỉ tạo việc làm cho con em đồng đội, các CCB, bà con làng xóm mà ông còn uốn nắn, chỉ dạy để họ trở thành những người thợ giỏi. Trong số đó đã có hơn 10 người tự tách ra mở xưởng mộc riêng, làm ăn khấm khá.

Những ông chủ từng mặc áo lính ở Lộc Hà

Mô hình nuôi tôm công nghệ cao trong nhà kín của CCB Trần Thị Long (thị trấn Lộc Hà) mỗi năm lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Cũng từng gắn bó 4 năm trong môi trường quân ngũ, bà Trần Thị Long (65 tuổi, ở tổ dân phố Xuân Hòa, thị trấn Lộc Hà) trở về quê hương và gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản ở cửa sông. Sau hàng chục năm gắn bó với sông nước, con cua, con cá, gia đình bà đã trở thành một trong những cơ sở nuôi trồng thủy sản lớn nhất trên địa bàn.

Hiện khu nuôi trồng 5,5 ha của gia đình đã có hơn 1 ha nuôi thâm canh, áp dụng công nghệ cao; mỗi năm doanh thu từ 1,5 - 2 tỷ đồng, cho lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Những ông chủ từng mặc áo lính ở Lộc Hà

Phó Chủ tịch Hội CCB Lộc Hà Lê Văn Sao thăm hỏi, động viên các hội viên chăm lo làm ăn, phát triển các mô hình kinh tế...

Ông Lê Văn Sao - Phó Chủ tịch Hội CCB huyện Lộc Hà cho biết: “Để giúp đỡ đồng đội, hội viên vượt qua khó khăn, vươn lên khấm khá, giàu có, chúng tôi thường xuyên động viên, giúp đỡ, đồng hành. Đến thời điểm này, toàn huyện đang có hơn 100 CCB là giám đốc doanh nghiệp, đứng đầu các hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ các trang trại giàu có, mỗi năm doanh thu từ 300 triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng”.

"Với phẩm chất của những người lính Cụ Hồ, nhiều CCB trên quê hương Lộc Hà đều là những tấm gương tiêu biểu trong tất cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Qua đó, đóng góp quan trọng trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho chính hội viên, người dân và địa phương” - ông Lê Văn Sao tự hào.

Chủ đề Cựu binh Hà Tĩnh làm kinh tế giỏi

Đọc thêm

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chung vui ngày hội giao quân

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

2 thanh niên dân tộc Chứt sẵn sàng tòng quân

Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Những “ngôi sao xanh” lấp lánh

Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Mỗi cán bộ phải gương mẫu, chiến sĩ phải huấn luyện nghiêm túc, quyết tâm cao

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.
Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Vì Nhân dân chúng tôi luôn sẵn sàng

Mỗi độ Tết đến xuân về, câu chuyện về mối quan hệ gắn kết bền chặt giữa công an với Nhân dân lại được nhắc tới trong muôn vàn cảm xúc.
Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Canh giữ cho mùa xuân yên vui

Những người lính trong LLVT Hà Tĩnh đang căng mình thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cùng đồng đội chắc tay súng bảo vệ cho quê hương vui Tết, đón xuân trong bình yên.
Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Bảo vệ biển đảo cho đất liền vào xuân

Khi đất liền rộn ràng vào xuân thì những người lính cảnh sát biển (CSB) lại lên đường thực hiện sứ mệnh bảo vệ sự bình yên và thực thi pháp luật trên vùng biển quê hương Hà Tĩnh.
Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Giữ Tết Việt trên đất nước Lào

Người Việt nói chung, Hà Tĩnh nói riêng làm việc, sinh sống trên đất nước Lào dù không về quê đón Tết cổ truyền của dân tộc nhưng họ vẫn giữ được Tết Việt trên đất bạn.
Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Đồng bào dân tộc thiểu số vui đón xuân mới

Được sự chăm lo của các cấp, ngành, các tấm lòng thơm thảo nên đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới Hà Tĩnh đang phấn khởi vui đón xuân mới trong bình yên, đủ đầy.