Thèm rượu, cướp tiền!

(Baohatinh.vn) - Trời mưa lất phất, hai gã vô lại: Ngô Khánh Hùng (SN 1994, ở Kỳ Phong, Kỳ Anh) và Nguyễn Văn Hải (phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) lên cơn thèm rượu...

Ảnh minh họa từ internet
Ảnh minh họa từ internet

Nhìn quanh quất trong phòng chẳng còn gì có thể cầm cố được, bọn chúng liền tìm đến phòng trọ của 2 sinh viên Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức ở phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) trấn lột được 200.000 đồng, rồi đi uống… rượu ốc!

Khi ốc, rượu đã no nê, hai gã liền được mời về… đồn công an để “nghỉ ngơi”!

Nhìn… “đểu”!

Chiều đến, Trần Đức Chư (SN 1986) cùng đám bạn kéo nhau đi “xả hơi” ở bãi tắm Xuân Hải (Thạch Bằng, Lộc Hà). Đang vui miệng với bạn bè, bỗng Chư phát hiện có 2 gã bàn bên đang… nhìn “đểu” mình. Thế là 2 bên bắt đầu “gầm ghè”, rồi chuyển sang động thủ, biết mình “non” hơn nên Chư chạy vào quán lấy dao, chém cho Nguyễn Văn Tý (SN 1985, ở Thanh Lộc, Can Lộc) và Lê Trọng Anh (SN 1988, ở Bình Lộc - Lộc Hà)… đi viện!

Ai mua… đồ ăn trộm không?!

Xế trưa, 2 gã lêu lổng: Nguyễn Văn Cường (SN 1994, ở xã Gia Phố) và Hán Duy Khẩn (SN 1990, ở thị trấn Hương Khê) “chôm” được một “quả” xe máy trên địa bàn, liền hộc tốc chạy xuống TP Hà Tĩnh rao bán xe như rao bán… cá tươi khiến các bác công an cũng phải… giật mình!

“Điên”… tửu!

Chuyện xảy ra ở thôn Phú Giang, xã Phú Gia (Hương Khê). Tối đến, sau khi đi uống rượu về, anh Hà Huy Hùng có ngang qua quán một người dân trong thôn, tại đây cũng đang diễn ra một cuộc nhậu, anh Hùng được Ngô Văn Quân mời vào uống tiếp. Thấy anh Hùng từ chối đi ra, Quân nổi điên cầm ly rượu ném mạnh vào lưng. Thế là tình nghĩa xóm làng bị sứt mẻ, thậm chí, anh Hùng còn phải nhập viện điều trị!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast