Vụ vận chuyển 12kg ma túy đá: Cú "bắt tay" liều lĩnh và cái giá phải trả!

(Baohatinh.vn) - Chỉ vì hám lợi, Nguyễn Quốc Cường và đồng bọn đã nhận lời vận chuyển hơn 12 kg ma túy. Hậu quả, cả 3 bị cáo đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình.

IMG_7198 2 copy.jpg
Các bị cáo (từ trái qua): Nguyễn Quốc Cường, Phan Mạnh Hùng và Nguyễn Khắc Tiệp tại phiên xử.

Phải mất 2,5 ngày, phiên xét xử Nguyễn Quốc Cường và các đồng phạm Nguyễn Khắc Tiệp (SN 1996, trú thôn Châu Lâm, xã Kim Hoa, Hương Sơn) và Phan Mạnh Hùng (SN 1995, trú tổ dân phố 1, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” mới kết thúc. Phần vì tính chất phức tạp của vụ án, phần vì bị cáo không hợp tác trong quá trình xét hỏi đã gây khó khăn cho hội đồng xét xử (HĐXX). Dù vậy, với bản lĩnh nghề nghiệp, các thành viên HĐXX đã khiến các bị cáo phải cúi đầu thú tội.

Trong vụ án này, Nguyễn Quốc Cường được xem là một “mắt xích” quan trọng. Chính Cường là người đã “gật đầu” nhận vận chuyển thuê ma túy cho một đối tượng ở Lào để kiếm tiền công. Cú “bắt tay” này, Cường không chỉ hại mình mà còn khiến nhiều người phải “khép” lại cuộc đời khi tuổi còn khá trẻ.

IMG_4813 copy.jpg
Nguyễn Quốc Cường cùng đồng phạm đối diên với phán quyết của Toà án vì vận chuyển trái phép 12 kg ma tuý.

Suốt phiên xử, thay vì hoảng sợ, Nguyễn Quốc Cường tỏ vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt luôn hướng thẳng và dõng dạc trả lời các câu hỏi từ phía HĐXX. Trước tòa, Cường thành khẩn khai do quen biết với một người đàn ông quốc tịch Lào tên Yeng Xiong (không rõ nhân thân, lai lịch), cả hai kết bạn qua mạng xã hội Zalo để liên lạc với nhau. Đến khoảng đầu tháng 12/2022, Cường đã liên lạc với Yeng Xiong qua tài khoản Zalo nhờ tìm việc làm. Lúc này, Yeng Xiong đặt vấn đề thuê Cường vận chuyển ma túy số lượng hơn 12 kg và hứa sẽ trả tiền công 50 triệu đồng. Cường không do dự, nhanh chóng nhận lời và sẵn sàng cùng Yeng Xiong lên kế hoạch cho phi vụ “khủng” này.

Bằng mối quan hệ quen biết, Cường đã liên lạc với Nguyễn Khắc Tiệp, đặt vấn đề thuê vận chuyển ma túy với tiền công mỗi chuyến 30 triệu đồng, Tiệp đã đồng ý. Tuy nhiên, quá trình thực hiện không như ý muốn, khi Tiệp đang trên đường đưa số ma túy đến địa điểm theo chỉ dẫn của Cường thì bị lực lượng chức năng “cất vó”.

Phan Mạnh Hùng - đối tượng được một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) ở TP Hồ Chí Minh thuê đi ra cầu chui gần ngã ba Nầm thuộc địa phận xã Sơn Châu (Hương Sơn) để nhận số ma túy từ Tiệp với tiền công 40 triệu đồng sau đó cũng bị lực lượng chức năng tóm gọn.

Tại phiên xử, các đối tượng thừa nhận kết nối với nhau vận chuyển ma túy vì mục đích lợi nhuận; đồng tiền kiếm được từ ma túy dễ dàng và nhiều hơn những công việc khác đem lại. Nỗi sợ về pháp luật, ngày trả giá không phải không hiện hữu trong Cường và các bị cáo khác, không đủ lớn để chiến thắng đồng tiền phi pháp.

IMG_4791 copy.jpg
Xác định đây vụ án đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng mức án tử hình.

Được nói lời sau cùng, Nguyễn Quốc Cường tâm tư: “Mục đích ban đầu mà bị cáo liên hệ với người đàn ông người Lào là để kiếm một công việc ổn định, vừa nuôi sống được bản thân, vừa có thể tiết kiệm gửi về cho gia đình trang trải cuộc sống. Rồi khi thấy khoản tiền công mà đối tượng người Lào đưa ra, bị cáo đã mất hết lý trí. Phút sai lầm ấy đã đẩy bị cáo vào ngõ cụt, khiến nhiều người phải trả giá đắt”.

Có một sự thật đầy nghiệt ngã và cay đắng là ma túy không khó để “bước vào” nhưng hễ nhúng chàm đều phải trả giá rất đắt. Giờ đây, dù ân hận đến mấy, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng cũng không thể giúp bản thân mình “trong sạch”.

Xác định đây vụ án đặc biệt nghiêm trọng, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Khắc Tiệp và Phan Mạnh Hùng mức án tử hình. 3 bị cáo đều bị tuyên án tử là bài học đắt giá cho những ai bất chấp pháp luật, tiếp tay, gieo rắc “cái chết trắng”.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Kỳ 4: Giữ con trước cám dỗ thời đại - làm gì để con không lạc lối?

Trong thế giới đầy cám dỗ hiện nay, không ít học sinh dễ bị cuốn vào những thú vui thiếu kiểm soát như game online, hút thuốc lá hay các trò đỏ đen. Giữ con trước cám dỗ thời đại, làm gì để con không lạc lối? Đó không chỉ là những lệnh cấm khô cứng, điều quan trọng hơn là sự đồng hành của gia đình, giáo dục kỹ năng tự kiểm soát, định hướng giá trị sống tích cực và tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh để con phát triển đúng hướng.
Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Cây cảnh "lấn" vỉa hè - Vẫn chưa quyết liệt xử lý?

Vừa qua, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phản ánh tình trạng nhiều gia đình để cây cảnh lấn chiếm vỉa hè, làm mất lối đi của người dân. Thế nhưng, theo ghi nhận, một số địa phương liên quan vẫn chưa quyết liệt xử lý.
Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Kỳ 2: Phía sau cánh cửa khép hờ của quán game online

Sau giờ tan học, không ít học sinh Hà Tĩnh tìm đến quán game online như một “điểm hẹn” quen thuộc. Từ những giờ giải trí ngắn ngủi ban đầu, nhiều em dần bị cuốn vào thế giới ảo với những cuộc “cày game” xuyên màn đêm, kéo theo hàng loạt hệ lụy về sức khỏe, học tập và trật tự xã hội.
Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Hòa giải tốt, cộng đồng thêm gắn kết

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hòa giải cơ sở được xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) triển khai đồng bộ, xử lý dứt điểm nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, góp phần gắn kết cộng đồng.
Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.