Chốn thiên đường dành cho đàn ông độc thân

Bạn sẽ bắt gặp vô số cô nàng nóng bỏng trên hòn đảo Ibiza, Tây Ban Nha hay vui vẻ thả ga trong không khí nhộn nhịp về đêm của Las Vegas, Mỹ.

Đối với những anh chàng chưa vợ hoặc người yêu, những nơi dưới đây sẽ mang đến cho bạn một cuộc phiêu lưu kỳ thú.

Rio de Janeiro, Brazil

Nổi tiếng với nhiều phụ nữ đẹp trên thế giới, Rio de Janeiro là thiên đường dành cho đàn ông độc thân. Khi bạn đến thành phố này, hãy nhớ nguyên tắc số một của Rio: Đi chơi trên bãi biển, hòa mình với người dân địa phương cho đến khi họ mời bạn đến một bữa tiệc. Đây là sự thật và nếu làm đúng, chắc chắn bạn sẽ có những giây phút khó quên. Việc được mời đến bữa tiệc thường xuyên diễn ra nên nếu bạn từ chối 2-3 lần cũng đừng bận tâm, cơ hội vẫn còn đó.

Miami, Florida, Mỹ

Ngay khi đặt chân đến Miami, bạn sẽ lập tức muốn thư giãn, xả hơi. Để có được một ngày lý tưởng ở đây, buổi sáng hãy đến bãi biển và buổi chiều vào một nhà hàng nổi tiếng để thưởng thức món ăn đặc trưng. Khi trời tối dần cũng là lúc bạn đến một số câu lạc bộ đêm (có cả câu lạc bộ thoát y). Đây là nơi lý tưởng để tiệc tùng và vui vẻ. Nhưng bạn nên tránh đến đây vào tháng 7, tháng 8 vì nhiệt độ và độ ẩm khá khó chịu.

Chốn thiên đường dành cho đàn ông độc thân ảnh 1

Bãi biển Miami ngập tràn những niềm vui và tiệc tùng. Ảnh: Newshub

Las Vegas, Nevada, Mỹ

Điều hấp dẫn ở Las Vegas là cả đàn ông lẫn phụ nữ độc thân đều có thể dễ dàng tìm thấy một người bạn khác phái cho riêng mình. Hầu hết du khách đến "thành phố tội lỗi" này đều chỉ có một mục đích duy nhất là vui vẻ. Do đó bạn hãy bỏ hết những phiền muộn và thả lỏng người khi đến đây. Mỗi khách sạn cũng có câu lạc bộ đêm riêng nên bạn sẽ không phải phí sức tìm kiếm một điểm đến. Bạn có thể xem chương trình ảo thuật, hài kịch, hòa nhạc... và nhất là đừng quên chơi một vài ván bài trong casino.

Bangkok, Thái Lan

Được biết đến là thành phố có bề dày lịch sử và văn hóa thú vị, Bangkok là nơi du khách nhất định phải đến một lần để khám phá. Ngoài ra, thành phố này cũng có cuộc sống về đêm náo nhiệt với những món ăn địa phương giá rẻ, câu lạc bộ đêm sôi động...

Barcelona, Tây Ban Nha

Bạn có thể tìm thấy mọi thứ ở Barcelona, từ những bãi biển tuyệt đẹp đến nét văn hóa đặc sắc hay công trình lịch sử. Hơn nữa, Barcelona còn có nhiều câu lạc bộ đêm, vốn là một phần quan trọng trong hoạt động vui chơi thường nhật của người dân. Những người trẻ rất thích đến Barcelona vì một khi tới đây ai cũng sẽ "cháy" hết mình. Thời điểm đẹp nhất để du lịch thành phố này là từ tháng 5 đến tháng 6 và tháng 9 đến tháng 10.

Ibiza, Tây Ban Nha

Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi có thể tiệc tùng suốt cả ngày, đừng bỏ lỡ đảo Ibiza ở Tây Ban Nha. Cuộc sống ở đây rất sôi nổi với các câu lạc bộ có nhạc điện tử. Du khách còn có thể ghé thăm câu lạc bộ đêm lớn nhất thế giới Privilege sức chứa 10.000 người. Từ khoảng tháng 6 đến tháng 10, những DJ nổi tiếng sẽ trình diễn tại Ibiza. Hòn đảo này còn được biết đến là nơi có nhiều cô gái châu Âu nóng bỏng.

Chốn thiên đường dành cho đàn ông độc thân ảnh 2

Bạn sẽ bắt gặp nhiều cô gái xinh đẹp mặc bikini khi đến hòn đảo Ibiza ở Tây Ban Nha. Ảnh: Newshub

Cancún, Mexico

Thành phố Cancún nổi tiếng với cuộc sống về đêm nhộn nhịp và những bãi biển cát trắng trải dài. Đây còn là điểm dừng chân tuyệt vời cho những người độc thân vì nơi đây có nhiều khu nghỉ dưỡng được thiết kế đặc biệt để tạo thuận lợi trong việc gặp gỡ người khác phái. Thời gian tốt nhất đến đây từ khoảng tháng 12 đến tháng 4.

Theo VnExpress

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.