Gỗ đã thành cột, thành kèo |
Gỗ còn nguyên khối chất chồng trong lán... |
... Bên dưới gốc cây trước hiên nhà... |
... Và ngay trong sân vườn... |
Theo ông Nguyễn Văn Minh - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hương Khê thì việc người dân tập kết gỗ trong vườn, nhà không ngoài mục đích để làm nhà ở. Và, với mục đích này, từ tháng 6 - 2009, toàn xã Hương Lâm đã có 47 hộ (với lượng lâm sản tập kết 136,4 m3) được cơ quan kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương lập biên bản và giao cho dân tự bảo quản. Tuy nhiên, từ đó đến nay, do điều kiện kinh tế khó khăn nên các hộ này vẫn chưa... hoàn thành tâm niệm.
Không biết tâm niệm của gia chủ này là gì khi đã có một ngôi nhà gỗ ba gian bề thế? |
Liệu nhu cầu làm nhà ở của người dân Hương Lâm có phản ánh đúng thực chất của vấn đề hay chỉ là "tấm vải thưa" để che "mắt thánh" thì cho đến nay, sâu sát như đội ngũ kiểm lâm địa bàn cũng chưa dám khẳng định?!
Thực trạng này còn kéo dài, chủ trương hỗ trợ cho người dân trong vùng làm nhà ở còn bị lợi dụng thì rừng Hương Lâm chưa thể bình yên...