Con gái tuyệt đối đừng lấy người mình không yêu!

Con gái lấy người mình không yêu như chết đuối cố bám mảnh gỗ mục. Đừng để sự tổn thương chốc lát kéo theo đau khổ cả đời các thiếu nữ nhé!

con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Quá cô đơn, tổn thương bởi những điều trong quá khứ nên bỏ mặc quãng đời còn lại - điều đó thật không đáng tí nào!
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Hòn đá dù lớn hay nhỏ, cầm càng lâu sẽ càng mỏi tay. Biết buông, biết nắm đúng lúc mới là điều nên làm. Yêu thương chính mình không bao giờ là quá muộn.
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Các cô gái chỉ nên tiến đến hôn nhân khi tự nguyện và có tình cảm với nửa kia.
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Lấy người mình không yêu cũng như gượng ép ăn một món ăn mình không thích. Có lẽ, bạn sẽ không thể cảm thấy "ngon" được phải không?
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Đừng vì quá cô đơn mà nắm lấy tay một người khác! Khi đó, bạn không chỉ làm tổn thương chính mình mà người khác cũng trở thành nạn nhân.
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Nỗi đau là bài học khiến bạn trưởng thành hơn khi có thể đứng dậy được. Nếu mãi chìm đắm trong nỗi đau ấy, bạn sẽ là người thất bại thật sự.
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Hãy là cô gái thông minh biết nắm giữ và buông bỏ đúng lúc, đúng cách.
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Niềm tin có sức mạnh mà bạn không thể ngờ tới. Một sự khởi đầu mới không bao giờ là quá muộn.
con gai tuyet doi dung lay nguoi minh khong yeu
Chấp nhận tình cảm của người khác khi đã dứt khoát với những gì trong quá khứ mới là phụ nữ trưởng thành!

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast