Tết của người trẻ Hà Tĩnh xa quê: Ở lại hay trở về?

(Baohatinh.vn) - Với người trẻ Hà Tĩnh, dù Tết lựa chọn ở lại nơi “đất khách quê người” hay trở về nơi “chôn nhau cắt rốn” thì đích đến cuối cùng vẫn là sự gắn kết tình thân.

Mỗi độ xuân về, câu hỏi “Tết về quê hay ở lại thành phố?” lại được nhắc đến trong câu chuyện của nhiều người trẻ. Quyết định "về" hay "ở" phản ánh sự thay đổi của đời sống xã hội, của điều kiện kinh tế, công việc và cả quan niệm về hạnh phúc. Với người trẻ Hà Tĩnh đang học tập, làm việc xa quê, Tết vừa là nỗi mong chờ sum vầy, vừa là bài toán thực tế về thời gian, chi phí và áp lực mưu sinh.

Chị Phan Thị Trà My (28 tuổi, quê xã Hương Sơn, hiện là giáo viên can thiệp trẻ đặc biệt tại TP.HCM) vẫn luôn giữ cho mình một nguyên tắc: trở về quê ăn Tết.

Sau cả năm vất vả với công việc, được trở về quê hương đón Tết chính là liều thuốc "chữa lành" tốt nhất với chị Trà My.

Suốt 9 năm học tập và lập nghiệp nơi đất khách, chưa Tết nào chị vắng mặt ở quê nhà. Với chị My, hành trình vượt quãng đường hàng nghìn km trở về nhà là cách để tìm lại sự cân bằng sau một năm dài đối mặt với áp lực.

Chị Trà My chia sẻ: “Càng đi xa, tôi càng nhận ra việc được về nhà, được ở cạnh bố mẹ trong những ngày Tết là liều thuốc "chữa lành" quan trọng nhất. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng đó là khoảng thời gian giúp tôi "nạp" lại năng lượng, cân bằng cảm xúc và vững vàng hơn khi quay lại với nhịp sống bận rộn nơi đô thị".

Gia đình luôn là động lực để chị Trà My (ngoài cùng, bên phải) cố gắng hơn mỗi ngày.

Trái ngược với chị My, anh Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi, quê xã Việt Xuyên) - công nhân tại một xí nghiệp gỗ ở TP Hồ Chí Minh đã 5 năm liền không về quê ăn Tết.

Với anh Thanh, khoảng cách giữa “quê người” và “quê nhà” không chỉ tính bằng quãng đường mà tính bằng thu nhập, bằng chi phí sinh hoạt và những tấm vé xe tăng giá mỗi dịp xuân về. Thế nhưng, sau nhiều năm chần chừ, năm nay, anh Thanh quyết định sẽ trở về quê đón Tết cùng gia đình. Anh nhận ra rằng cái giá của sự “đợi đến khi khá giả” đôi khi quá đắt.

Sau nhiều năm vất vả nơi đất khách, Tết năm nay, anh Thanh quyết định trở về quê.

“Nhiều năm liền tôi tự nhủ cố thêm một năm nữa, khi nào kinh tế ổn định sẽ về. Nhưng rồi tôi chợt nhận ra mình đang xa nhà theo mọi nghĩa, không chỉ là địa lý mà là sự "đứt gãy" về tình cảm. Tết này, dù túi tiền vẫn chưa rủng rỉnh như kỳ vọng nhưng tôi vẫn về để được ngồi ăn một bữa cơm đầu năm, nghe bố mẹ kể chuyện cũ và cảm nhận rằng mình vẫn còn một nơi để quay về”, anh Thanh chia sẻ.

Trong khi đó, không ít người trẻ lại lựa chọn ở lại nơi lập nghiệp để đón Tết, xem đó là một cách thích nghi với nhịp sống hiện đại.

Với anh Đặng Hữu Cảnh (30 tuổi, quê xã Toàn Lưu), đã 3 năm cả gia đình nhỏ của anh chưa về ăn Tết ở quê nhà. Vợ chồng anh đều là nhân viên văn phòng tại Đồng Nai, thời gian nghỉ Tết không nhiều, trong khi công việc đầu năm thường triển khai rất sớm.

Vì công việc và khoảng cách địa lý, đã 3 năm, gia đình anh Cảnh chưa về quê đón Tết.

Anh Cảnh bộc bạch: “Việc đưa cả gia đình về quê luôn phải cân nhắc rất kỹ, từ chi phí, sức khỏe của con nhỏ đến quỹ thời gian eo hẹp. Ở lại Đồng Nai, gia đình tôi chủ động hơn, đỡ áp lực di chuyển. Chúng tôi đã quen với nhịp sinh hoạt hiện đại, mọi thứ sẵn có nên Tết trôi qua khá nhẹ nhàng. Dẫu vậy, mỗi khi tiếng chuông điện thoại vang lên với câu hỏi “năm nay có về không?” từ bố mẹ, tôi vẫn thấy lòng mình thắt lại".

Với người xa quê, dù Tết trở về quê hương hay ở lại phố thị thì gia đình vẫn luôn là điểm tựa tinh thần vững vàng nhất.

Thực tế cho thấy, lựa chọn về quê hay ở lại đón Tết của người trẻ chịu tác động từ nhiều yếu tố: điều kiện kinh tế, đặc thù công việc, hoàn cảnh gia đình và cả sự thay đổi trong quan niệm sống... Dẫu vậy, dù ở đâu, Tết của người trẻ Hà Tĩnh vẫn hướng về gia đình, về cội nguồn. Những cuộc gọi video, những lời chúc gửi qua màn hình hay những chuyến xe trở về cuối năm…, tất cả đều xuất phát từ mong muốn được kết nối, được sẻ chia.

Tết, suy cho cùng, không chỉ là thời khắc chuyển giao của đất trời mà còn là điểm hẹn của tình thân. Dù người trẻ chọn ở lại nơi “đất khách quê người” hay trở về nơi “chôn nhau cắt rốn”, nhưng khi trong lòng vẫn hướng về gia đình, vẫn giữ sợi dây kết nối yêu thương, thì Tết vẫn tròn đầy ý nghĩa. Và chính từ những lựa chọn đa dạng ấy, Tết hôm nay tiếp tục được bồi đắp, gìn giữ và lan tỏa theo cách rất riêng của thế hệ trẻ.

Chủ đề Chào năm mới 2026

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast