Với điểm số ấn tượng: Toán 8,75; Văn 8,75, Anh 9 (hệ số 1) và môn chuyên Sinh 8,5 (hệ số 3), Nguyễn Hoàng Đức Tuấn - lớp 9A1, Trường Hội nhập Quốc tế iSchool Hà Tĩnh đã trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2025 – 2026. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà Đức Tuấn mang về cho thầy cô, bạn bè và gia đình.
Thành tích ấy là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao trên con đường chinh phục kiến thức và cũng là sự khởi đầu ấn tượng trong hành trình theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ của Tuấn.
Tuấn chia sẻ: “Đề Sinh năm nay không quá khó nhưng khá mới lạ, đòi hỏi thí sinh phải tư duy và có khả năng vận dụng kiến thức vào các tình huống thực tiễn thay vì chỉ học thuộc lòng. Tuy nhiên, do đã được học, đã luyện qua dạng đề này nên em khá bình tĩnh trong quá trình làm bài. Thế nhưng, kết quả trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sinh cũng khiến em bất ngờ và hạnh phúc”.
Được học tập và rèn luyện trong môi trường hội nhập, năng động, chú trọng phát triển tư duy và kỹ năng ứng dụng, Đức Tuấn đã sớm được các thầy, cô giáo ở iSchool Hà Tĩnh động viên, tiếp sức, khơi nguồn đam mê với các môn học. Từ phương pháp giảng dạy truyền cảm hứng của các giáo viên, đặc biệt giáo viên bộ môn, Tuấn ngày càng say mê và yêu thích môn Sinh. Với em, đây là môn khoa học nghiên cứu về sự sống, gắn bó mật thiết với chính con người và thế giới xung quanh mình.
Mỗi bài học đều là một mảnh ghép của sự sống, từ quá trình trao đổi chất trong từng tế bào nhỏ bé, đến cơ chế vận hành hoàn hảo của cơ thể con người, hay cả sự tiến hóa của muôn loài trong tự nhiên... những điều này tạo nên cảm giác gần gũi, thực tế và đầy hấp dẫn. Cũng từ niềm yêu thích, đam mê môn học, Tuấn đã dần nhen nhóm, thắp lửa ước mơ được vào trường chuyên, được trở thành bác sỹ để chữa bệnh cứu người.
Năm lớp 8, Tuấn được cô giáo bộ môn tin tưởng bồi dưỡng thi học sinh giỏi vượt lớp, nhưng kết quả không được như mong muốn. Lúc ấy Tuấn rất buồn và có phần tự ti, chán nản. Nhưng với sự động viên của các thầy cô, đặc biệt là lời động viên của mẹ: chỉ cần không bỏ cuộc, chỉ cần quyết tâm và không ngừng cố gắng thì sẽ vượt lên được chính mình… đã tiếp sức cho Tuấn trên con đường thực hiện ước mơ. Giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn Sinh học lớp 9 chưa làm Tuấn hài lòng về bản thân, nhưng cũng đã tiếp thêm cho em niềm tin để chinh phục giấc mơ trường chuyên, và em đã làm được điều đó.
Chị Nguyễn Thị Hoài - mẹ Tuấn chia sẻ: “Bố mất sớm, mẹ bận việc kinh doanh nên không có thời gian ở bên con nhiều, nhưng tôi luôn tôn trọng sự lựa chọn của cháu và động viên cháu không ngừng cố gắng. Tuấn có ý thức tự học rất tốt, có ý chí và nghị lực vươn lên, đó là điều khiến tôi tự hào về con. Thành tích mà cháu đạt được trong Kỳ thi vào lớp 10 là một niềm vinh dự với cả gia đình, nhưng trên tất cả, sự quyết tâm cao độ của bản thân đã giúp cháu vượt lên chính mình trên bước đường chinh phục kiến thức”.
Thành tích thủ khoa đầu vào lớp chuyên Sinh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh là một bước đệm quan trọng, mở ra cánh cửa mới cho Đức Tuấn trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức. Với Tuấn, để đạt mục tiêu luôn đòi hỏi quá trình nỗ lực, kiên trì bền bỉ, và kết quả hôm nay chính là động lực để em tiếp tục cố gắng để đến gần hơn với ước mơ của mình.
Đức Tuấn một học sinh luôn kiên định với mục tiêu đã đặt ra. Điều ấn tượng của tôi với Tuấn là sự nỗ lực hết mình, luôn cố gắng tự trau dồi bản thân và rèn luyện tính tự học. Giấc mơ trường chuyên của Tuấn đã trở thành hiện thực, phía trước là cả một hành trình dài, nhưng tôi tin rằng, với suy nghĩ dù khó khăn đến đâu cũng không được bỏ cuộc, em sẽ phát huy tốt ở môi trường mới.