Ước mơ giảng đường của sĩ tử Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 4 sĩ tử của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh đang nước rút chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hành trình chạm đến ước mơ của các em dù khá đặc biệt nhưng luôn đầy yêu thương.

Em Đoàn Trung Nguyên - học sinh lớp 12A2 Trường THPT Phan Đình Phùng (TP Hà Tĩnh) sinh ra trong một gia đình nghèo khó. 3 tuổi Nguyên mồ côi mẹ, sau đó bố cũng bỏ đi không tin tức, em được Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nhận về nuôi từ rất nhỏ. Nghịch cảnh là thế nhưng cậu học trò vẫn luôn nỗ lực vượt khó vươn lên, khiến thầy cô và bạn bè vô cùng cảm phục.

Suốt 12 năm đến trường, Nguyên luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi, nhận được nhiều bằng khen, giấy khen cho những nỗ lực của mình. Bước vào chặng đường nước rút này, Nguyên đang ngày đêm ôn tập để đạt ước mơ trở thành sinh viên ngành kinh tế.

bqbht_br_img-5632.jpg
Em Đoàn Trung Nguyên nỗ lực ôn luyện mỗi ngày để có kết quả cao.

Em Đoàn Trung Nguyên chia sẻ: "Mỗi ngày em sẽ dậy từ 4h30 phút để ôn bài và luyện đề. Kỳ thi năm nay sẽ có nhiều sự thay đổi và mới mẻ về dạng đề. Dù rất lo lắng nhưng em cũng khá tự tin vì có được sự quan tâm của các bố, các mẹ và mọi người".

Trong số 4 sĩ tử năm nay của làng trẻ, có đến hai bạn lựa chọn ngành sư phạm là Trần Minh Quân và Phan Thị Khánh Huyền. Cùng nhau lớn lên tại làng trẻ, Quân và Huyền đều nuôi trong mình ước mơ trở thành giáo viên để viết tiếp hành trình của các mẹ ở làng trẻ.

Quân chọn tổ hợp khối C để thi vào ngành Sư phạm Địa lý - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, còn Huyền theo đuổi ngành Sư phạm Mầm non - Trường Đại học Hà Tĩnh để có thể gieo tình yêu thương sự chăm sóc cho các em nhỏ sau này.

Em Trần Minh Quân tâm sự: "Để chuẩn bị cho kì thi, chúng em đều nỗ lực trau dồi kiến thức. Ngoài ra, trong thời gian rảnh 4 bạn sẽ giúp đỡ, hướng dẫn cho nhau để cùng đạt kết quả tốt nhất".

bqbht_br_kieu-4.jpg
Các sĩ tử hỗ trợ nhau ôn tập, kiểm tra kiến thức và luyện các dạng đề khó.

Mỗi dịp mùa thi đến gần, các anh chị sinh viên trưởng thành từ Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh lại dành thời gian gọi điện, gửi email, nhắn tin động viên các em lớp 12. Từ giảng đường xa, các anh chị không chỉ gửi lời chúc may mắn đến các em mà còn chia sẻ kinh nghiệm ôn tập, sắp xếp thời gian, giữ tinh thần vững vàng trước kỳ thi quan trọng. Với các em lớp 12, anh chị đi trước không chỉ là người hướng dẫn mà còn là hi vọng, là minh chứng rằng từ ngôi làng nhỏ này, ước mơ có thể vươn xa.

bqbht_br_thum-kieu-2.jpg
Em Nguyễn Thị Hồng Ánh, Khoa Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) là tấm gương sáng cho các em ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh noi theo.

Em Nguyễn Thị Hồng Ánh - sinh viên Khoa Giáo dục Tiểu học (Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế) chia sẻ: "Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là một kỳ thi rất quan trọng đối với các bạn học sinh lớp 12. Bản thân em cũng đã trải qua gia đoạn đó và hiểu được phần nào những khó khăn. Em luôn tin rằng các bạn ở làng trẻ sẽ nghị lực, cố gắng để có thể vượt qua kì thi. Chúc các bạn bản lĩnh, tự tin làm bài thật tốt và đạt nguyện vọng”.

Dù lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thân, các em Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh vẫn không ngừng nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Nhiều em theo học tại các trường đại học đều đạt kết quả học tập xuất sắc, giành được học bổng từ các tổ chức trong và ngoài nước. Không ít người sau khi ra trường có công việc ổn định, trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ sau. Đặc biệt, trong 5 năm gần đây, làng trẻ có 25 em lớp 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT và cả 25 em đều trúng tuyển vào các trường đại học đúng nguyện vọng.

Bà Nguyễn Thị Hương- Phó Giám đốc Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh cho biết: "Ngay từ khi các cháu học lớp 9, chúng tôi đã phân luồng để động viên thi vào THPT hoặc học nghề. Ngoài sự nỗ lực của các cháu, đơn vị cũng đã huy động nguồn lực để các cháu tham gia các lớp học thêm, nâng cao kiến thức...”.

Cuộc đời có thể khởi đầu không như ý nhưng hành trình về đích là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ của các em ở Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh. Với ý chí vươn lên trong học tập cùng tình thương và sự đồng hành của những người mẹ, người bố nơi làng trẻ; sự yêu thương, quan tâm, đùm bọc, chăm sóc của xã hội các em sẽ được tiếp thêm sức mạnh để thực hiện ước mơ, viết nên những chương mới trong cuộc đời.

Video: Các sĩ tử của Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh nỗ lực vươn tới ước mơ.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Con hư tại ai?

Con hư tại ai?

“Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà” thường mang tính trách móc các bà, các mẹ vì nuông chiều con quá mức. Tuy nhiên, trẻ hư chịu ảnh hưởng từ nhiều phía — cha mẹ, ông bà cùng với môi trường xã hội.
Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Lan toả tình yêu sách qua các cuộc thi

Nhiều đơn vị, trường học ở Hà Tĩnh đã có những cách làm hay để chung tay phát triển văn hóa đọc. Trong đó, việc tổ chức các cuộc thi đã khơi dậy và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.
Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Vấn đề hôm nay: Xây dựng văn hóa học đường, bắt đầu từ đâu?

Để việc dạy chữ, dạy người đạt được hiệu quả cao nhất cần đến sự đồng bộ của nhiều giải pháp, trong đó văn hóa học đường chính là yếu tố nền tảng, kiến tạo, thúc đẩy các giá trị. Nội dung này sẽ được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.  
Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Trường Mầm non Trí Đức - 10 năm vun trồng, 10 năm yêu thương

Hành trình 10 năm phát triển không chỉ ghi dấu sự lớn mạnh về cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục mà còn khẳng định vị thế vững chắc của Trường Mầm non Trí Đức (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) như một điểm sáng tiêu biểu trong giáo dục mầm non trên địa bàn.
Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Gieo mầm tri thức trên đất học Hà Tĩnh – sứ mệnh cao quý của người thầy

Trong mỗi giai đoạn phát triển của quê hương, các thế hệ thầy, cô giáo ở Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp quan trọng trong mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Họ – những người “chèo đò” trên dòng sông tri thức luôn tận tuỵ, âm thầm cống hiến, nuôi dưỡng khát vọng và bản lĩnh, tạo động lực để lớp lớp học trò tự tin mở rộng cánh cửa hội nhập, vững vàng chinh phục tương lai.
Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Cô giáo mầm non gieo yêu thương trên vùng biên Hà Tĩnh

Gần 20 năm đứng lớp, cô Trần Thị Lan (SN 1983) – giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài với nghề, dành trọn tâm huyết và tình thương cho học sinh mầm non vùng biên giới.
Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Nam sinh miền núi Hà Tĩnh chinh phục IELTS 8.0

Thành tích 8.0 điểm IELTS ở lần thi đầu tiên của nam sinh Nguyễn Phi Hào (Trường THPT Cù Huy Cận, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh) là minh chứng cho sự kiên trì, tinh thần tự học và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh miền núi.
Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Chuyện của Lam - hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa

Bạch Thị Lam (xã Hương Bình, Hà Tĩnh) - cô bé nghèo giàu nghị lực, bền bỉ vượt khó để theo đuổi ước mơ đại học. Và sau 4 năm không ngừng nỗ lực, em đã viết lên một cái kết đẹp với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi và nhận học bổng toàn phần tiếp tục học Thạc sĩ tại Nga.
Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Nâng cao vị thế nhà giáo bằng nhiều chủ trương, chính sách

Niềm trân trọng dành cho đội ngũ giáo viên hôm nay không chỉ xuất phát từ tình cảm và lòng tri ân của xã hội, mà còn được cụ thể hóa qua những chính sách nhân văn, góp phần tiếp thêm động lực để những người “gieo chữ” tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp trồng người.
Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Lan tỏa giá trị di sản trong trường học

Hướng tới kỷ niệm 260 năm sinh và 205 năm mất Đại thi hào Nguyễn Du, các trường học đã triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm ý nghĩa, góp phần lan tỏa giá trị di sản quê hương tới thế hệ trẻ.
Mẹ ơi, cô phạt!

Mẹ ơi, cô phạt!

Từ lời tâm sự của thầy H, tôi càng hiểu vì sao, nhiều thầy cô giáo áp lực và khó khăn trong giáo dục học sinh, nhất là học sinh chưa ngoan.