Phụ huynh ướt đẫm mưa, đợi con hoàn thành kỳ thi vào trường chuyên

(Baohatinh.vn) - Dưới cơn mưa nặng hạt, những ánh mắt dõi theo, những cánh tay vẫy gọi của cha mẹ vẫn kiên nhẫn hướng về cổng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh – nơi họ lặng thầm chờ con hoàn thành buổi thi.

bqbht_br_1dsc04017.jpg
Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, ngay sau khi gần kết thúc môn Toán và Ngữ văn, trời bất chợt đổ mưa. Nhiều phụ huynh đã chuẩn bị sẵn áo mưa, ô dù để đón con; số khác lặng lẽ đứng nép dưới mái hiên, đợi động viên con sau giờ thi đầy căng thẳng.
bqbht_br_1dsc03902.jpg
Mưa nặng hạt trong lúc phụ huynh đứng chờ con.
bqbht_br_1dsc03881.jpg
Đưa con đi từ sớm, mong ngóng từng giờ bên ngoài cổng trường dù mưa lớn, song hàng trăm bậc phụ huynh không quản vất vả để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng.
bqbht_br_1dsc04007.jpg
Mọi ánh mắt đều dõi về cánh cổng trường, nơi những sĩ tử đang dồn hết hy vọng vào kỳ thi quan trọng.
bqbht_br_1dsc03991.jpg
Cơn mưa không thể ngăn bước chân họ, chỉ làm sáng rõ hơn tình yêu thương âm thầm mà mãnh liệt của cha mẹ.
bqbht_br_img-4025-copy.jpg
Có bậc phụ huynh tay ôm chiếc áo mưa mỏng, đứng nép vào tường, loay hoay tìm con giữa biển người. Khi gặp nhau, cả hai chỉ kịp trao nhau ánh nhìn, rồi vội vã che chắn nhau giữa trời mưa xối xả.
bqbht_br_1dsc03915.jpg
Mỗi bước chân ra khỏi trường thi là một vòng tay chờ đón.
bqbht_br_1dsc04082.jpg
Nụ cười rạng rỡ của 2 mẹ con sau khi hoàn thành buổi thi.
bqbht_br_1dsc04103.jpg
Nhưng cũng có những ánh mắt trầm tư, âu lo ngay khi con bước ra từ cổng trường.
bqbht_br_img-4030-copy.jpg
Cơn mưa rồi cũng ngớt, nhưng hình ảnh những bậc phụ huynh lặng lẽ đứng đợi con dưới trời mưa vẫn đọng lại như một dấu lặng đầy xúc động. Tình yêu của cha mẹ dành cho con luôn hiện diện theo cách lặng thầm nhất như chiếc ô che mưa, như ánh mắt dõi theo từ phía sau, tiếp sức cho con vững bước trên hành trình lớn khôn.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Ươm những mầm xanh nơi vùng biên Hà Tĩnh

Dưới chân núi Giăng Màn, những đứa trẻ vùng biên Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) lớn lên giữa những thiếu thốn. Thế nhưng, mỗi ngày, các em vẫn nỗ lực đến trường học chữ, nuôi những ước mơ và tìm cho mình con đường bước tới tương lai.
Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ GD&ĐT nêu nguyên nhân thiếu sách giáo khoa, khẳng định không để lặp lại

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 15/9 báo cáo tình hình cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ nguyên nhân tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ đầu năm học mới. Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận trách nhiệm về công tác dự báo nhu cầu sách giáo khoa trong điều kiện mới chưa theo kịp thực tế.
Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Khi một cuốn sách cũng thành nỗi lo

Thiếu sách giáo khoa đầu năm học đang trở thành nỗi lo của không ít gia đình ở Hà Tĩnh. Khi một cuốn sách tưởng như rất đỗi bình thường lại không đến tay học sinh đúng lúc, câu chuyện phía sau đó đáng để nhìn lại.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!