Hoàn thành Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Với việc hoàn thành bài thi môn Ngữ văn trong chiều nay (3/6), các thí sinh tại 36 hội đồng thi ở Hà Tĩnh đã kết thúc kỳ thi vào lớp 10 không chuyên.

bqbht_br_img-4004-copy.jpg
Thí sinh tại hội đồng thi THPT Chuyên (TP Hà Tĩnh) tự tin hoàn thành tốt bài thi.

Ở các môn Toán, Tiếng Anh, theo đánh giá của thí sinh và giáo viên, đề thi năm nay đúng định hướng, mục tiêu Chương trình giáo dục phổ thông 2018, bám sát cấu trúc đề minh hoạ nên không làm khó, không đánh đố học sinh.

Em Nguyễn Ngọc Mỹ - Học sinh THCS Minh Tiến, Thạch Hà đánh giá về kỳ thi.

Đề vừa với năng lực nên hầu hết thí sinh làm bài khá tốt. Đó là yếu tố quan trọng giúp các em tự tin hơn khi tiếp tục môn Ngữ văn vào buổi chiều.

Theo đánh giá của thí sinh và một số giáo viên, đề thi môn Ngữ văn năm nay khá hay và ý nghĩa, bám sát đề minh hoạ, nội dung kiến thức đã được học tập và ôn luyện. Đề thi tiếp tục có sự sáng tạo nhưng không quá bất ngờ, phù hợp với yêu cầu đổi mới trong việc đánh giá năng lực học sinh.

bqbht_br_a01d4524cf2f7b71223e.jpg
Thí sinh tại hội đồng thi THPT Lý Tự Trọng (Thạch Hà).

Phần nghị luận văn học nói về tình cảm trữ tình, nghị luận xã hội nói về tình cảm gia đình là một vấn đề không mới lạ và văn học gần gũi với cuộc sống. Tính gợi mở của đề thi giúp kích thích khả năng sáng tạo của học sinh đồng thời tạo tính phân hóa tương đối cao.

Tuy nhiên, muốn có một bài văn sâu sắc, yêu cầu thí sinh cần phải tư duy logic, trình bày bố cục rõ ràng, luận điểm mạch lạc, kỹ năng phân tích, lập luận tốt và nêu được quan điểm của cá nhân. Dự đoán phổ điểm năm nay sẽ khoảng 7-8 điểm.

bqbht_br_img-3994-copy.jpg
Theo đánh giá, đề thi môn Ngữ văn năm nay khá hay và ý nghĩa.

Kết thúc kỳ thi vào lớp 10 không chuyên, công tác tổ chức tại các điểm thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra, không có thí sinh vi phạm quy chế. Công tác vận chuyển, bảo quản đề thi đúng quy định, đảm bảo an toàn và bảo mật tuyệt đối.

Tại 36 hội đồng thi có 12 thí sinh vắng mặt không có lý do.

Kỳ thi diễn ra trong thời tiết nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của các sở, ngành, địa phương trong việc chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ cho kỳ thi nên các buổi thi đã diễn ra thuận lợi.

bqbht_br_1dsc02957.jpg
Kỳ thi vào lớp 10 THPT không chuyên ở Hà Tĩnh diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế.

Hoạt động tình nguyện hỗ trợ, hướng dẫn học sinh thực hiện các thủ tục dự thi được lực lượng thanh niên tình nguyện triển khai hiệu quả, tạo tâm lý thoải mái, nhẹ nhàng, giảm áp lực cho thí sinh trong suốt thời gian thi. Học sinh rời khỏi phòng thi với tâm lý tự tin, thoải mái. Phụ huynh cũng khá yên tâm, hy vọng về kết quả thi tốt đẹp của con.

Sáng mai (4/6), vào lúc 7giờ 15 phút, hơn 900 thí sinh có nguyện vọng thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh tiếp tục kỳ thi với các môn: Toán, Ngữ văn vào buổi sáng; Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh, Tin học, Lịch sử, Địa lý vào buổi chiều. Thời gian làm bài mỗi môn thi 150 phút.

Chủ đề Đổi mới giáo dục

Đọc thêm

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Môi trường không khói thuốc tại Trường THCS Mỹ Duệ

Từng cán bộ, giáo viên nói không với thuốc lá và xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạm nên công tác phòng, chống tác hại thuốc lá tại Trường THCS Mỹ Duệ (Hà Tĩnh) đạt được nhiều kết quả quan trọng.
"Chiến binh thử lửa"

"Chiến binh thử lửa"

Chương trình "Chiến binh thử lửa" của Trường Mầm non Quốc tế Trung Kiên (Hà Tĩnh) vừa là hoạt động trải nghiệm lý thú cho trẻ, vừa thiết thực chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Cách để gen Z thích thú với Truyện Kiều

Những đổi mới trong dạy học kết hợp với các hoạt động nghệ thuật, trải nghiệm sáng tạo đã giúp thế hệ gen Z ở Hà Tĩnh hứng thú và cảm nhận trọn vẹn kiệt tác Truyện Kiều.
Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Nỗi niềm nội trú của giáo viên THCS Hà Linh

Trường THCS Hà Linh (Hà Tĩnh) có gần 80% giáo viên không phải là người địa phương nên nhu cầu nội trú, bán trú khá lớn. Tuy nhiên, hiện khu nhà nội trú của trường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Tôi mơ một giấc mơ!

Tôi mơ một giấc mơ!

Sáng thứ 7 đẹp trời, lão Trư ngồi thừ ra trước cửa nhà. Gió nồm mơn man da thịt khiến lão định bụng ngả lưng xuống liếp nhà đánh một giấc. Chợt Tuấn tiến sĩ đến chơi. Lão mắt sáng trưng, bật dậy như chiếc lò xo vừa thả nén.