Từ khóa: "Tình yêu thương"

34 kết quả

Hành trình sinh 3 của người mẹ ở Hà Tĩnh mang đa thai hiếm gặp

Hành trình sinh 3 của người mẹ ở Hà Tĩnh mang đa thai hiếm gặp

Dù phải đối mặt với nhiều nguy cơ khi mang đa thai hiếm gặp, chị Trương Thị Giang (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) vẫn quyết định giữ lại cả 3 con. Và may mắn đã mỉm cười khi 3 cô con gái chào đời, dần lớn lên với thể trạng tốt và vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu.
Năm mới, hạnh phúc cũ

Năm mới, hạnh phúc cũ

“Chuyện cũ mình bỏ qua”, câu hát tôi được nghe nhiều nhất trong mùa tết năm nay xem chừng cũng là một chân lý sống, để bắt đầu một năm mới bình yên, thanh thản.
Hạnh phúc khi có cha trong cuộc đời!...

Hạnh phúc khi có cha trong cuộc đời!...

Nếu như mẹ là suối nguồn vô tận, trong mát và dịu dàng thì cha là núi Thái Sơn vững chãi, can trường che chở, dìu dắt, giúp chúng ta vững bước trên đường đời.
Nếu đời không có bố

Nếu đời không có bố

Đã bao giờ bạn tự hỏi mình một câu như thế chưa, rằng cuộc đời của chúng ta sẽ như thế nào nếu không có bố?
Đừng để trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà mình

Đừng để trẻ cô đơn trong chính ngôi nhà mình

Một hiện tượng đáng báo động đang diễn ra, đó là việc nhiều gia đình chỉ quan tâm tới vấn đề chăm sóc đầy đủ cho con về vật chất, mà quên mất rằng những đứa trẻ luôn cần sự yêu thương để được phát triển toàn diện. Đáng tiếc là những đứa trẻ này đã luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.
Có một nơi bao la hơn biển cả

Có một nơi bao la hơn biển cả

Biển dẫu mênh mông nhưng trăm ngàn sóng vỗ. Vòng tay mẹ đến mai kia sẽ chẳng ôm trọn đứa con đã nên tầm, nên vóc nhưng vẫn mãi là chốn bình yên. Bởi mẹ yêu con là yêu suốt một đời.
Đỡ đầu trẻ mồ côi - lan tỏa yêu thương từ mô hình làm theo Bác

Đỡ đầu trẻ mồ côi - lan tỏa yêu thương từ mô hình làm theo Bác

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh đã có nhiều cách làm hiệu quả. Trong đó có mô hình nhận đỡ đầu, hỗ trợ trẻ mồ côi của cán bộ, đảng viên TP Hà Tĩnh được thực hiện trong 5 năm qua.
Ấm áp tình yêu thương

Ấm áp tình yêu thương

“Suốt nhiều năm đứng lớp, tôi đã gặp không ít học sinh bị khuyết tật, nhưng cô trò nhỏ bị câm điếc bẩm sinh Nguyễn Thị Thanh Huyền (7 tuổi) để lại trong tôi nhiều ấn tượng nhất” - cô Phan Thị Thanh Thủy - giáo viên Trường Tiểu học Xuân Viên (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) trải lòng.
Tình yêu đẩy lùi bạo lực

Tình yêu đẩy lùi bạo lực

Bạo lực gia đình đang là thực trạng nhức nhối trong nhiều gia đình hiện nay. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là thiếu tình yêu thương - chất keo gắn kết các thành viên trong gia đình.
Đông về, nhớ món sườn heo...

Đông về, nhớ món sườn heo...

Trong những ngày giá lạnh của mùa đông xưa, khi cái thiếu thốn bao phủ khắp ngôi làng nhỏ, giống như bao gia đình khác, mẹ tôi lúc nào cũng lo lắng từng miếng ăn. Nhà tôi vốn nuôi nhiều heo nên thường chọn con lợn mới lớn để thịt.
Âm vang bài ca kết đoàn

Âm vang bài ca kết đoàn

Sinh thời, Bác Hồ đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”. Chân lý này đã trở thành truyền thống, là chất keo gắn kết cộng đồng người Việt từ ngàn xưa cho đến hôm nay. Để rồi, dù khó khăn đến mấy, họ đều nắm tay nhau vượt qua…
Phát sốt với “bà già Noel” mang phong cách… điệp viên 007

Phát sốt với “bà già Noel” mang phong cách… điệp viên 007

Mùa Giáng sinh đã cận kề, những quảng cáo Giáng sinh đã bắt đầu được tung ra trên truyền hình Âu Mỹ. Đã từ bao năm nay, ông già Noel là nhân vật trung tâm trong các quảng cáo mùa Giáng sinh, nhưng năm nay đã xuất hiện một nhân vật mới gây sốt - “bà già Noel”.
Và như thế chúng tôi xa nhau

Và như thế chúng tôi xa nhau

Chúng tôi cùng nhận ra, lẽ ra không nên yêu người làm chung, để không biết rõ về nhau quá, từ thời gian, các mối quan hệ, thói quen sinh hoạt, giao tiếp hàng ngày, cả những va chạm khi bất đồng trong công việc.
"Cống hiến là lẽ sống, niềm tin là hạnh phúc”!

"Cống hiến là lẽ sống, niềm tin là hạnh phúc”!

“Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn”- đó là câu thơ của nhà thơ Tố Hữu và cũng là tâm tư, tình cảm của ông Trần Thanh Bình - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh. Mỗi khi nghĩ đến Người, dường như ông có thêm động lực, làm việc hiệu quả hơn, sống có trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình, với xã hội...
Con gái à, dù thế nào cũng hãy cứ yêu đi

Con gái à, dù thế nào cũng hãy cứ yêu đi

Mới ngày nào mẹ còn sợ hãi thập thò đứng ở cửa phòng hộ sinh, vậy mà thoáng chốc con gái mẹ đã thành thiếu nữ rồi. Trong quãng thời gian ấy, bao nhiêu lo lắng, bao nhiêu vất vả mẹ không muốn nhớ. Mẹ chỉ biết mẹ đã dồn tất cả tình yêu thương cho con, như hết thảy những bà mẹ khác trên đời.
Đừng cấm con đến trường, hãy đặt quyền lợi của con trẻ lên trên hết!

Đừng cấm con đến trường, hãy đặt quyền lợi của con trẻ lên trên hết!

Liên tiếp trong 3 năm gần đây, tại Hà Tĩnh đã diễn ra 3 vụ việc ngăn cấm con trẻ đến trường của các bậc làm cha làm mẹ và một số phần tử cực đoan. Đầu tiên là ở xã Hương Bình (Hương Khê) năm 2014. Tiếp đến là ở xã Kỳ Lợi, trong 2 năm 2014-2015 và gần đây nhất là ở xã Kỳ Hà (TX. Kỳ Anh) khi bước vào năm học 2016-2017.
Phiên chợ bán cô dâu ở Bulgaria

Phiên chợ bán cô dâu ở Bulgaria

Liên tục tạo dáng chụp hình và trang điểm, những cô gái trẻ ở đây còn có thể trình diễn vài điệu múa truyền thống với hy vọng được những vị khách lựa chọn.
“Vẫn thấy đây dáng hình của Bác…”

“Vẫn thấy đây dáng hình của Bác…”

Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại huyện Cẩm Xuyên đã tạo sức lan tỏa mãnh liệt. Ngày càng xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong mọi tầng lớp nhân dân và trên các lĩnh vực. Vườn hoa ngàn việc tốt của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Cẩm Xuyên luôn in đậm dáng hình thân thương của Người...
Thắm tình đồng đội

Thắm tình đồng đội

10 năm thành lập, với nỗ lực không ngừng trong hoạt động kết nối, kêu gọi, đến nay, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) Hà Tĩnh đã trao tặng 692 nhà tình nghĩa, 917 sổ tiết kiệm cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trao hơn 5.000 suất quà nhân dịp lễ, tết. Để có được con số ấn tượng đó là nhờ sự tâm huyết, tấm lòng yêu thương đồng chí, đồng đội của đội ngũ cán bộ hội từ tỉnh đến cơ sở.
Cương và nhu trong gìn giữ nếp nhà

Cương và nhu trong gìn giữ nếp nhà

Gia phong - nếp nhà muốn tạo dựng và gìn giữ được ngoài tình yêu thương, sự kiên trì, đức hy sinh và tấm lòng rộng lượng, còn đòi hỏi các bậc làm ông, làm bà, làm cha, làm mẹ, làm anh, làm chị phải hài hòa linh hoạt 2 thái độ ứng xử: cương và nhu.