Chiến thắng Đồng Lộc ngày 24/7/1968 đã trở thành bản anh hùng ca bất tử, khẳng định tinh thần bất khuất, ý chí vượt qua mọi thử thách của dân tộc Việt Nam.
Mỗi hiện vật tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
58 năm sau Ngày Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), những giá trị lịch sử được bồi đắp trên "tọa độ lửa" năm xưa vẫn vẹn nguyên sức sống. Từ ký ức về một thời oanh liệt, Đồng Lộc hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần yêu nước, ý chí cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương trong các thế hệ.
Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Nhiều phần quà được trao cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Không chỉ là chốn tâm linh của người dân địa phương, chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) còn được biết đến là mái nhà chở che, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.
Từng là “tọa độ lửa” trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đồng Lộc (Hà Tĩnh) hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới bình yên, trù phú và đầy sức sống.
Thời gian qua, xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã tập trung phát triển các loại hình dịch vụ - thương mại, tạo động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống người dân.
Đồng Lộc (Hà Tĩnh) - địa chỉ đỏ linh thiêng, nơi khắc ghi những dấu ấn của lịch sử đang khoác lên mình màu xanh no ấm, khẳng định nỗ lực của địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội.
Thông tin từ Công an xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa làm rõ nhóm đối tượng vô cớ đánh người gây thương tích tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Trong nhịp sống hiện đại gấp gáp, câu chuyện 6 hộ dân ở xã Đồng Lộc (Hà Tĩnh) hiến đất, mở lối đi cho người hàng xóm nghèo như một nét đẹp dung dị, ấm áp giữa đời thường.
Phạm Viết Công (trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng mạng xã hội đăng tải hàng trăm bài viết, video vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự các tổ chức, cá nhân.
Trong không khí trang trọng của buổi lễ, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.
Cử tri các huyện Can Lộc, Thạch Hà, Vũ Quang (Hà Tĩnh) kiến nghị HĐND tỉnh tiếp tục quan tâm đến các chính sách phát triển nông nghiệp, linh hoạt trong đánh giá các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu.
Sau những phút lắng lòng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, du khách có thể hòa mình vào không gian cổ kính mang hương vị tết xưa, để những chuyến hành hương về Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) trở nên trọn vẹn, ý nghĩa hơn.
Bằng công nghệ AI, nhóm các chuyên gia công nghệ thông tin đã tái hiện và phục dựng lại chân dung 10 nữ thanh niên xung phong anh hùng đã hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đúng 55 năm về trước. Bộ ảnh được ra mắt đúng dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).
Các hoạt động của đoàn đại biểu Trại hè Việt Nam 2023 tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) là dịp để thanh niên Việt Nam tại các nước trên thế giới tri ân những cống hiến, hy sinh của thế hệ cha ông; vun đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước.
55 năm trôi qua (1968 - 2023), những mất mát, đau thương tại chiến trường Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) dần lùi vào dĩ vãng. Người dân vùng bom đạn khốc liệt năm xưa đang chung tay kiến thiết, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Mỗi ngày, tiếng chuông Đồng Lộc ở Hà Tĩnh lại vang lên hòa vào linh khí đất trời trong niềm thành kính, biết ơn, tự hào về những đóng góp của các anh hùng liệt sĩ nơi đây. Đã có biết bao trang sách, lời ca về cuộc chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh ở mảnh đất này.
Hàng nghìn người dân, cựu TNXP, các lực lượng từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại Ngã ba Đồng Lộc chăm chú theo dõi chương trình nghệ thuật “Cõi thiêng Đồng Lộc - Nối mạch ngàn năm”, nhiều người không giấu nổi xúc động trước thời khắc ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc.
Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh) đã trở thành địa chỉ đỏ, nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho bao thế hệ người Việt Nam.
Không biết tự bao giờ, ngôi nhà nhỏ của cựu TNXP Nguyễn Thị Hoè đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với chúng tôi mỗi lần cần tư liệu cho những bài viết về Ngã ba Đồng Lộc. Trong ý nghĩ của chúng tôi, bà chính là một trong những trang “địa chí sống” về các lực lượng một thời chiến đấu ở vùng đất lửa.
Hàng nghìn ngọn nến, đèn hoa đăng được tuổi trẻ Hà Tĩnh thắp lên tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc là lời tri ân sâu sắc gửi tới các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc.
Thời gian đã xoa dịu những mất mát, đau thương trên mảnh đất Xuân Lộc - Can Lộc (Hà Tĩnh) nhưng, những hy sinh, tận hiến đến hơi thở cuối cùng của những người đã sống, chiến đấu nơi đây vẫn như “bản anh hùng ca” vang vọng mãi đến mai sau...
Với những kết quả đã giành được, những tiềm năng, lợi thế, cùng sức mạnh văn hóa và khát vọng vươn lên, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra, sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh khá của cả nước.
Trong những ngày kháng chiến chống Mỹ ác liệt, Nhân dân Hà Tĩnh, với quyết tâm sắt đá “đường chưa thông không tiếc xương tiếc máu” và tinh thần “địch phá một ta làm mười”, đã ngày đêm chịu đựng mọi gian khổ, hy sinh, bảo toàn cho những tuyến đường.
Sau Tết Mậu Thân 1968, Ngã ba Đồng Lộc là trọng điểm đánh phá ác liệt của địch. Thời điểm này , Tỉnh ủy, Ủy ban Hành chính tỉnh Hà Tĩnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các địa phương huy động lực lượng dồn sức cho Đồng Lộc, giữ vững mạch máu giao thông
Hàng chục năm sau chiến tranh, những mất mát đau thương trên vùng đất Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) đã lùi về dĩ vãng, thay vào đó là sức sống mới trong diện mạo của một đô thị trẻ.
Không chỉ là chi hội trưởng chi hội phụ nữ gương mẫu, luôn đi đầu trong các hoạt động, chị Nguyễn Thị Tình (TDP Tân Hương, thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) còn là điển hình làm kinh tế giỏi.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!