Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống”

(Baohatinh.vn) - Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015), tối 14/8, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Đài PT-TH tỉnh long trọng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống”.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy Võ Kim Cự, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long.

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 1

Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng Công an Nhân dân nói chung và Công an Hà Tĩnh nói riêng đã có những đóng góp to lớn, xứng đáng với sự nghiệp cách mạng và truyền thống hào hùng của dân tộc, thể hiện lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân; khẳng định vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc qua các thời kỳ.

Giao lưu với những cán bộ chiến sỹ công an, lãnh đạo địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Giao lưu với những cán bộ chiến sỹ công an, lãnh đạo địa phương có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Với những phóng sự truyền hình và nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc, ca ngợi những chiến công xuất sắc của lực lượng công an, chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” đã tái hiện lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Công an Nhân dân Việt Nam. Chương trình không chỉ khơi dậy lòng tự hào trong mỗi chiến sĩ công an mà còn giúp nhân dân hiểu thêm về công việc thầm lặng của những con người làm nhiệm vụ giữ bình yên cuộc sống.

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 3

Phát biểu chúc mừng lực lượng Công an Hà Tĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn ghi nhận và đánh giá cao vai trò, những đóng góp to lớn của lực lượng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống; đồng thời biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 4

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn phát biểu chúc mừng lực lượng Công an Nhân dân nhân 70 năm ngày truyền thống

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Hà Tĩnh đang có bước đột phá về kinh tế - xã hội, đồng nghĩa với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự sẽ trở nên khó khăn, nặng nề hơn, đòi hỏi lực lượng công an phải thực sự nỗ lực, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những thành tích, kết quả đạt được.

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 5
Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 6
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn và Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Lê Văn Sao trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo công an các cấp phải tiếp tục quan tâm sâu sắc công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt và đột phá để sớm xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cấp ủy, chính quyền các cấp phải huy động cả hệ thống chính trị quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng công an tiếp tục triển khai thành công phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một số hình ảnh trong chương trình giao lưu nghệ thuật:

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 7

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 8

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 9

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 10

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 11

Giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên cuộc sống” ảnh 12

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Podcast truyện ngắn: Chuột Bún bán bánh

Những mùa Trung thu, tôi luôn nhận được quà của bà Chuột Bún là những chiếc bánh Trung thu thơm phức. Cũng từ đó, cái tên Chuột Bánh luôn đi liền với tình bạn thời tiểu học của tôi.
Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.