Những bài ca bất tử…

(Baohatinh.vn) - Chiến tranh đã lùi xa, mảnh đất bom cày đạn xới năm xưa nay đã trở thành những địa chỉ đỏ. Bài ca bất tử về những người đã sống, chiến đấu trên quê hương Hà Tĩnh vẫn còn vang vọng mãi...

Tháng Tư như một lời hẹn trở về với Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Cầu Nhe. Đó là nơi 55 năm trước, đế quốc Mỹ điên cuồng trút bom, dội đạn hòng chia cắt tuyến đường hành quân và những chuyến xe chi viện lương thực, thực phẩm cho chiến trường miền Nam. Trong cơn binh lửa, 53 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Tiểu đoàn 351, Trung đoàn 5 Yên Tử, Hải Phòng đã mãi mãi nằm lại khi hành quân qua tỉnh lộ 12 (xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc ngày nay).

bqbht_br_11.jpg
Miếu thờ ghi tên các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe đã được trùng tu, tôn tạo.

Để tưởng nhớ các anh, năm 2005, công trình nhà bia - miếu thờ ghi tên các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe đã được xây dựng và khu tưởng niệm được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2014.

Năm 2022, Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam đã hỗ trợ nguồn kinh phí 5,2 tỷ đồng để nâng cấp Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Cầu Nhe. Việc làm ý nghĩa này đáp ứng niềm mong mỏi của Nhân dân Hà Tĩnh và Hải Phòng, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Trọng Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam chia sẻ: “Công trình là lời tri ân những CBCS đã hy sinh vì Tổ quốc, là minh chứng cho tình cảm gắn bó bền chặt giữa cấp ủy, chính quyền, các doanh nghiệp TP Hải Phòng với Hà Tĩnh. Chúng tôi mong rằng, với sự đầu tư này, địa chỉ đỏ Cầu Nhe ngày càng đón nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm của các thế hệ trẻ. Qua đó, giáo dục các em về tinh thần yêu nước, về trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc”.

bqbht_br_13.jpg
Những ngày tháng lịch sử này, đã có nhiều người đến viếng và dâng hương cho các liệt sỹ đã hy sinh ở Cầu Nhe.

Cách Cầu Nhe gần 10 km về phía Tây Nam là miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP tại xã Phú Lộc, nằm tại đồi Con Công (thôn Trà Sơn). Miếu được xây dựng năm 2010 để tưởng niệm 23 cán bộ, chiến sỹ TNXP Đại đội 555 - Tổng đội TNXP 55-P18 hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông vào ngày 13/11/1972.

Hơn 50 năm trôi qua, câu chuyện bi hùng ấy đã thành trầm tích trong mạch nguồn sông núi quê hương, trong ký ức của các đồng đội, của những người thân yêu. Và hôm nay, nỗi đau trong lòng người cũng đã dịu lại khi chứng kiến nơi các anh chị ngã xuống thường xuyên được chăm sóc, được xây dựng, nâng cấp khang trang hơn bằng sự quan tâm, đầu tư của các đơn vị, tổ chức, cá nhân. Đặc biệt, cuối năm 2024, miếu thờ được khởi công tôn tạo lại với nguồn kinh phí 2,8 tỷ đồng từ sự kết nối, kêu gọi hỗ trợ của Thành đoàn Hải Phòng. Công trình đã đáp ứng lòng mong mỏi của biết bao đồng đội, thân nhân các liệt sỹ và những người dân sống trên mảnh đất này.

16.jpg
Miếu thờ 23 liệt sỹ TNXP tại xã Phú Lộc vẫn luôn là điểm đến của thế hệ trẻ.

Ông Nguyễn Duy Vỵ - Chủ tịch UBND xã Phú Lộc chia sẻ: “Thời gian qua, địa phương đã tham mưu huyện đầu tư kinh phí hơn 1 tỷ đồng để làm tuyến đường vào khu vực miếu thờ với chiều dài khoảng 330m, rộng 5m. Công trình sẽ được khởi công ngay khi việc tu bổ, tôn tạo miếu hoàn thành. Chúng tôi cũng đang vận động bà con hiến đất, mở rộng phía sau khu vực miếu thờ để thực hiện ý tưởng quy tập mộ các TNXP đã hy sinh về an táng tại đây. Xã cũng đã thành lập ban quản lý (BQL) và duy trì các hoạt động dâng hương, dâng lễ các liệt sỹ trong mỗi dịp lễ, Tết, đồng thời phân công hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên địa phương phối hợp với TNXP tìm lại di ảnh, di vật của những TNXP đã ngã xuống trên mảnh đất này để xây dựng nhà truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước cho thế hệ trẻ”.

Trong dòng chảy tri ân của những ngày tháng Tư lịch sử, đội ngũ cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng đang lặng lẽ gửi niềm tưởng nhớ của mình tới những CBCS, TNXP đã hy sinh ở khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ bằng những việc làm thiết thực.

bqbht_br_12.jpg
Đền thờ anh hùng liệt sỹ ở hồ Kẻ Gỗ đã được xây dựng với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa.

Hơn 50 năm trước, kế hoạch xây dựng tuyến đường 21, 22 và sân bay dã chiến Libi tại khu vực lòng hồ Kẻ Gỗ ngày nay đã được tiến hành, tạo ra một huyết mạch giao thông mới chi viện cho chiến trường miền Nam. Các công trình này đã ghi dấu những chiến công và sự hy sinh thầm lặng của CBCS, lực lượng TNXP và người dân địa phương. Tại sân bay Libi đã diễn ra những trận tập kích ác liệt của không quân Mỹ, nhiều CBCS đã nằm lại trong lòng hồ Kẻ Gỗ.

Từ năm 1998 đến nay, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đã cất bốc hàng trăm ngôi mộ nằm rải rác trong rừng sâu, dưới đáy hồ, quy tập về Nghĩa trang liệt sỹ huyện Cẩm Xuyên nhưng hầu hết đều chưa xác định được danh tính. Cùng với chính quyền và Nhân dân, thời gian qua, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cũng kiếm tìm, kết nối, gặp gỡ nhiều nhân chứng để tạm thời có được danh sách 28 TNXP và 32 CBCS đã hy sinh tại sân bay dã chiến Libi. Ý tưởng xây dựng đền thờ để tưởng nhớ, tri ân những người đã ngã xuống vẫn luôn day dứt trong suy nghĩ của người dân và đội ngũ cán bộ làm việc ở Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

17.jpg
Cán bộ, nhân viên BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ trồng cây tại khu vực đền thờ anh hùng liệt sỹ ở hồ Kẻ Gỗ.

Ông Nguyễn Phi Công - Phó Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ chia sẻ: “Đáp ứng niềm mong mỏi của bao người, công trình Đền thờ anh hùng liệt sỹ ở hồ Kẻ Gỗ đã được khởi công xây dựng vào tháng 7/2022. Với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng từ sự chung tay của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, công trình đã được đầu tư xây dựng và chia làm 2 giai đoạn, gồm các hạng mục xây dựng và hạng mục bên trong đền. Đến nay, giai đoạn 2 đã hoàn thành. Những người ngã xuống nơi mảnh đất này đã có nơi hương khói, mảnh đất chi chít hố bom năm xưa đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau”.

Từ mạch nguồn tri ân ấy, trên dải đất Hà Tĩnh kiên cường đã có rất nhiều đền thờ, đài tưởng niệm, chứng tích chiến tranh được xây dựng nên. Cùng góp sức với các tổ chức, cá nhân, cấp ủy, chính quyền trong dòng chảy tri ân, hoạt động tình nguyện lao động vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan đài tưởng niệm liệt sỹ, các di tích lịch sử của học sinh cũng đang được thực hiện thường xuyên. Mỗi một hành động, việc làm, mỗi một bông hoa, ngọn nến, nén hương thơm… là tấm lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ hôm nay gửi đến các anh hùng, liệt sỹ đã ngã xuống cho độc lập, tự do của dân tộc.

bqbht_br_14-339.jpg
Học sinh lao động vệ sinh môi trường tại các địa chỉ đỏ.

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, bài ca bất tử về sự hy sinh anh dũng của những người quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh mãi ngân vang trong mạch nguồn tri ân bất tận. Các địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống và câu chuyện về những người đã ngã xuống tiếp lửa cho thế hệ hôm nay nỗ lực kiến thiết, xây dựng quê hương, đất nước mạnh giàu, sánh vai với các cường quốc như sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Podcast truyện ngắn: Đông ấm

Truyện ngắn "Đông ấm" là một câu chuyện nhỏ về tình bạn học trò, sự cảm thông và những điều tử tế giản dị nhưng đủ sức sưởi ấm lòng người trong những ngày đông lạnh.
Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Podcast truyện ngắn: Có một chiều mây trắng

Bằng giọng kể chậm rãi, giàu hình ảnh và thấm đẫm cảm xúc, truyện ngắn "Có một chiều mây trắng" mở ra một không gian miền núi vừa hoang sơ, vừa ấm áp, nơi ký ức, yêu thương và niềm hy vọng đan xen...
Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Podcast truyện ngắn: Đồng hành

Câu chuyện về đôi vợ chồng già trước lựa chọn: quê và phố, giữa ước nguyện của người này và nỗi niềm của người kia… đã đem đến những rung động rất đời, cất lên từ yêu thương, thấu hiểu.
Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Podcast tản văn: Một khóm dong riềng

Chỉ một khóm dong riềng đỏ hoa nơi góc vườn quen thuộc cũng gợi nên bao thương nhớ. Ký ức về mẹ, về quê nhà, về những năm tháng nhọc nhằn mà đầm ấm lại đong đầy trong tim.
Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Podcast tản văn: Nắng đông vẫy gọi xuân sang

Nắng đông hanh hao mà dịu nhẹ, rải xuống mặt đất một thứ ánh sáng ấm áp, khiến vạn vật bừng sắc và mang theo hương vị tình thân, đưa lòng người về miền ký ức xa xăm.
Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Podcast truyện ngắn: Chuyến tàu về nhà

Giữa guồng quay mưu sinh hối hả, con người dễ quên mất rằng phía sau mình vẫn có một người mẹ âm thầm đợi chờ, để rồi khi còn kịp, ta hiểu rằng được trở về bên mẹ chưa bao giờ là muộn...
Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Hà Tĩnh trong trái tim đại sứ hữu nghị đến từ Palestine

Gắn bó với Việt Nam 15 năm, Saleem Hammad - đại sứ hữu nghị đến từ Palestine không chỉ nói thành thạo tiếng Việt mà còn dành trọn tình yêu cho dải đất hình chữ S. Trong đó, thời gian trải nghiệm tại Hà Tĩnh đã mang đến cho anh những tình cảm đặc biệt.
Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Podcast tản văn: Khoảng lặng cuối năm

Chắc hẳn, ký ức là thứ đầu tiên mở ra trong lòng người khi những ngày tháng Mười Một âm lịch bắt đầu khép lại. Có cả ký ức rõ hình, rõ dạng, có cả những cảm giác mơ hồ, rất khẽ...
“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

“Xứ sở Chùa Vàng” - một góc nhìn khác

Gác lại những hào nhoáng của ánh đèn đô thị, tôi đã tìm thấy một Thái Lan của những nụ cười an yên, nơi triết lý giáo dục gắn liền với đời sống, nơi con người kiên trì hồi sinh những “vùng đất chết” và một lối sống khiêm nhường, thuận tự nhiên đến ngỡ ngàng.
Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Podcast tản văn: Chiếc đàn ghi ta của nội

Chiếc đàn ghi ta cũ của nội là kỷ vật đi cùng những năm tháng chiến tranh, lưu giữ tình đồng đội, ký ức Trường Sơn và cả sự bình lặng của một đời người lính sau hòa bình.
Podcast Truyện ngắn: Chiếc hộp thời gian

Podcast Truyện ngắn: Chiếc hộp thời gian

Chiếc hộp thời gian là câu chuyện ấm áp về hành trình lớn lên của một đứa trẻ. Từ chiếc hộp gỗ giản dị của bà ngoại, câu chuyện nhắc người đọc trân trọng từng khoảnh khắc đời sống...
'Không có Táo Quân 2026'

'Không có Táo Quân 2026'

Vân Dung chia sẻ Táo Quân sẽ không lên sóng dịp Tết Nguyên đán 2026. Thông tin trên khiến nhiều khán giả hụt hẫng, tiếc nuối.