Tại nhiều địa phương, công tác khắc phục hậu quả sau bão lũ, giúp người dân ổn định cuộc sống đang được cấp thiết thực hiện, nhiều nguồn lực đã được huy động.
Yagi là cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông 30 năm qua và mạnh nhất trên đất liền Việt Nam 70 năm qua. Bão cường độ rất mạnh, tốc độ rất lớn, phạm vi rộng, vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17, thời gian kéo dài, sức tàn phá mạnh và ảnh hưởng nặng nề hầu hết miền Bắc. Trong ảnh: TP Yên Bái ngổn ngang sau bão lũ. Sau bão, đến nay, nhiều địa phương vẫn còn đang khắc phục hậu quả thiệt hại. Nhà cửa, nội thất, đồ dùng, hàng hóa đều bị hư hại. Chung tay cùng lời kêu gọi của Chính phủ và người dân cả nước, hơn 550.000 sản phẩm dinh dưỡng (trị giá tương đương gần 3 tỷ đồng) đã được Vinamilk hỗ trợ đến người dân tại 11 tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi bão lũ gồm: Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai.Cơn bão ập đến ngay trong thời điểm năm học mới bắt đầu. Gần 1 tuần sau khi bão lũ đi qua, cô trò Trường Tiểu học Kim Đồng (phường Minh Tân, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái) mới có thể trở lại lớp học. Có thể thấy dấu tích của nước lũ vẫn còn hằn đậm trên tường trường lớp. Trường đã bị ngập đến gần 3m, lên đến tầng 1.
Sách vở và đồ dùng của học sinh bị ngâm trong nước lũ, được phơi nắng trong sân trường những ngày qua sau khi nước rút. Cô Đỗ Thị Diễm Hương - giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng cho biết: “Trường Tiểu học Kim Đồng bị thiệt hại khá nặng nề sau trận bão lũ. Trường có gần 1.000 học sinh thì hơn 50% học sinh gia đình bị thiệt hại, mất hoàn toàn tài sản do nước lũ cuốn trôi, hư hỏng. Tất cả đồ dùng dạy học, trang thiết bị trong trường cũng đã bị hư hỏng, không thể sử dụng”. Vinamilk ưu tiên hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng cho các em học sinh. Tiếp nối, công ty cũng đang thực hiện thêm chương trình "Vượt thiên tai - Tiếp bước tương lai" cùng với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Dự kiến, có thêm 3 tỷ đồng giá trị sản phẩm dinh dưỡng được ủng hộ bởi cộng đồng và cán bộ công nhân viên Vinamilk; và đối ứng thêm 3 tỷ đồng sản phẩm từ Vinamilk đóng góp thêm. Tất cả tiếp tục được trao cho trẻ em, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các tỉnh bị ảnh hưởng bão lũ. Khu vực chợ trung tâm huyện Trấn Yên (tỉnh Yên Bái) bị nước ngập lên đến gần 2m, rác bùn lên đến hơn 1m. “Ngày nào cũng phải có đến vài trăm người dọn dẹp, cào quét, kéo bùn ra. Làm liên tục 6-7 ngày, đường mới được như thế này, có nơi bùn vẫn ngập cao đến 20-30cm”, bà Nguyễn Thị Loan (ngụ đường Sông Thao, huyện Trấn Yên) chỉ con đường quanh chợ và nói. Bà Loan kể thêm: “Cả đời tôi, chưa bao giờ thấy lũ lớn, ngập sâu như đợt này. Gần sông, ở phía trong có 2 nhà chỉ có cụ già hơn 70 tuổi và hơn 80 tuổi ở một mình, hôm nhà ngập cao lên tầng 2, ở trong không ra được, vẫy tay gọi mọi người đến cứu”. Tại huyện Trấn Yên, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái, người dân, các lực lượng tình nguyện và cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2, nỗ lực khắc phục hậu quả bão lũ suốt nhiều ngày qua. Vinamilk đem sữa, nước uống đến tận tay người dân và lực lượng đang làm nhiệm vụ khắc phục hậu quả bão lũ.
“Đến tận những nơi bị ảnh hưởng bởi bão lũ mới cảm thấy được sự tàn phá nặng nề của thiên tai và mất mát của bà con. Nhưng cũng trong hoàn cảnh khó khăn ấy, mới thấy tình người cũng thật ấm áp. Tham gia hỗ trợ người dân vùng bão lũ, cá nhân tôi và anh chị em đồng nghiệp càng mong muốn được góp sức nhiều hơn với những hoạt động cộng đồng của công ty”, anh Tạ Xuân Tuấn, Giám đốc kinh doanh miền Bắc (Vinamilk) chia sẻ. Anh Nguyễn Ngọc Tuyến, lái xe của Xí nghiệp kho vận Hà Nội (Vinamilk) tâm sự không biết đã đi bao nhiêu chuyến hàng hỗ trợ tại các khu vực ngập sâu của Hà Nội, hay đến Thái Nguyên, Yên Bái. Sáng xe đi từ lúc 5h, về lại kho khoảng tối muộn và tiếp tục bốc dỡ hàng để sáng hôm sau có thể khởi hành tiếp. “Dù vất vả hơn công việc thường ngày nhưng tôi cảm thấy tự hào khi được góp sức mình, cùng công ty cứu trợ đồng bào, thực hiện các hoạt động thiện nguyện”, anh Tuyến nói. Hơn 3.500 phần quà gồm sữa, nước, bánh… do các nhân viên Vinamilk cùng nhau chuẩn bị trong 1 ngày và tận tay gửi đến những người dân tại Yên Bái, Thái Nguyên. Đa phần các hộ dân đều có người già, trẻ em đang rất cần được tăng cường sức khỏe, dinh dưỡng trong giai đoạn này.
Ngoài ra, các y bác sĩ, dược sĩ của Phòng khám đa khoa An Khang (Vinamilk) tại TP.HCM cũng đã cùng nhau chuẩn bị 600 túi thuốc gia đình để gửi đến bà con các tỉnh miền Bắc như Hà Giang, Tuyên Quang... Túi thuốc gồm các loại thuốc cơ bản cần thiết, được kèm theo tờ hướng dẫn cụ thể, rõ ràng để người dân sử dụng.
Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.
Không quen biết, không họ hàng thân thích, nhưng với tấm lòng nhân ái, hội viên Hội Người cao tuổi xã Cẩm Lạc (Hà Tĩnh) đang lặng lẽ chăm nom, hương khói 1.158 ngôi mộ vô chủ trên địa bàn.
Từ sự lan tỏa của Chương trình Vòng tay nhân ái trên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, 2 hoàn cảnh khó khăn tại xã Yên Hòa và xã Trường Lưu đã được hỗ trợ số tiền hơn 185 triệu đồng.
Lễ hội Xuân hồng 2026 tại Hà Tĩnh kêu gọi người dân tích cực tham gia hiến máu, bổ sung nguồn máu kịp thời phục vụ cấp cứu, điều trị, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.
Tổng kho ngoại thương của Công ty Unimex Hà Tĩnh nằm bên quốc lộ 8B đoạn qua xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bỏ hoang hàng chục năm, nay trông nhếch nhác, ô nhiễm môi trường.
Trên tuyến Quốc lộ 8 đoạn qua xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) đang diễn ra tình trạng nhiều gara ôtô lấn chiếm lề đường, dùng lòng đường làm nơi sửa chữa phương tiện.
Một số khoản thu tiền “giọt dầu”, sớ giải hạn… tại Di tích Miếu Ao (xã Đồng Tiến) đang khiến người dân băn khoăn khi không được niêm yết rõ ràng, trong khi cách thức quản lý tiền công đức cũng bộc lộ dấu hiệu thiếu minh bạch.
Trong 5 năm, hai con trai của chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) lần lượt mắc căn bệnh u não ác tính khiến gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn.
Cận kề 8/3, nhiều người dân Hà Tĩnh “vô tư” kinh doanh, lựa chọn những bó hoa kết bằng tiền làm quà tặng mà không biết rằng điều này có thể vi phạm pháp luật nếu làm hư hỏng, biến dạng tờ tiền.
Cầu Hà Rong bắc qua sông Tiềm trên tuyến đường DH59 nối từ xã Hương Khê sang xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) hiện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
Những phần quà cùng hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.
Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh đã trao tặng 20 triệu đồng cho “Quỹ tình thương”, góp phần hỗ trợ những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Trung tâm Y tế Thành Sen.
Bằng tình yêu thương và sẻ chia, 5 năm qua, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội LHPN Hà Tĩnh triển khai đã trở thành điểm tựa cho hàng nghìn trẻ mồ côi vươn lên trong cuộc sống.
Trước lối ra vào cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi (Hà Tĩnh) có khá đông người dân tập trung đứng chờ bắt xe khách dẫn đến tình trạng lộn xộn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.
Theo quy định, các doanh nghiệp vận tải hành khách phải đăng ký tuyến, lịch trình, giờ xuất bến và thực hiện việc đón, trả khách tại bến xe được cấp phép, song, thực tế đang hoàn toàn trái ngược.
Đón năm mới trong những mái nhà kiên cố, khang trang, nhiều gia đình khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh được tiếp thêm động lực cho một năm mới nhiều khởi sắc.
Từ sự lan tỏa của chương trình Vòng tay nhân ái, 2 hoàn cảnh khó khăn tại phường Thành Sen và xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã được các nhà hảo tâm hỗ trợ số tiền hơn 170 triệu đồng.
Câu chuyện đỗ xe tại Hà Tĩnh gây xôn xao mạng xã hội vừa qua không chỉ là câu chuyện đúng – sai theo luật, đó còn là phép thử về văn hóa ứng xử nơi không gian chung.
Với Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, an sinh xã hội không chỉ là trách nhiệm, mà trở thành “điểm chạm” sâu sắc - nơi thương hiệu được bồi đắp bằng sự sẻ chia, đồng hành...
Trước những nguy cơ ngộ độc nghiêm trọng do rượu ngâm gây ra, mỗi người dân Hà Tĩnh cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không sử dụng các loại rượu tự chế không rõ nguồn gốc, thành phần để bảo vệ sức khoẻ.
Các cấp hội nông dân ở Hà Tĩnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa như gây quỹ trao quà Tết cho hội viên khó khăn, kết nối tiêu thụ nông sản, ra quân vệ sinh môi trường…
Những chiếc bánh chưng xanh trao đi không chỉ mang theo hương vị ngày Tết mà còn chở nặng nghĩa tình của người dân phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh) đến những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Chương trình "Âm hưởng yêu thương" chào mừng Xuân Bính Ngọ của xã Cẩm Trung (Hà Tĩnh) đã huy động hơn 1,6 tỷ đồng nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo trên địa bàn.