Những chuyến xe yêu thương đến với người nghèo Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Cái lạnh đến buốt da thịt dường như càng thôi thúc những bước chân thiện nguyện của các tổ chức trong, ngoài nước lên đường để sưởi ấm, sẻ chia với những cảnh đời khó khăn ở khắp các vùng quê Hà Tĩnh

Những chuyến xe yêu thương đến với người nghèo Hà Tĩnh

Nhóm thiện nguyện "Khăn hồng" trao tặng áo ấm, xe đạp cho trẻ em huyện miền núi Hương Khê

Mặc cho những ngày này tiết trời giá rét, mới tảng sáng, những cô giáo ở nhóm tình nguyện “Khăn hồng” (TP Hà Tĩnh) đã lụi cụi chuẩn bị những chiếc xe đạp, áo ấm mang đến trẻ em nghèo huyện miền núi Vũ Quang, Hương Khê. Không những mang tới cho các em những món quà vật chất ấm áp trong mùa đông, các cô còn tổ chức nhiều trò chơi, giao lưu văn nghệ mang lại niềm vui và tiếng cười cho các em.

Cô Đậu Thị An, giáo viên tổng phụ trách Đội - Trường Tiểu học Đại Nài, trưởng nhóm chia sẻ: “Bằng tất cả tình thương mến, sẻ chia, nhóm mình đã gửi đến các em 30 chiếc xe đạp cũ đã được sơn sửa lại, 400 suất quà là quần áo mới cho học trò nghèo ở 14 trường học trên toàn tỉnh. Tất cả phần quà do thành viên trong nhóm kêu gọi, vận động suốt hơn 1 tháng qua. Điểm riêng biệt ở hoạt động từ thiện của nhóm đó là chỉ nhận hiện vật chứ không nhận tiền ủng hộ. Bởi đơn giản chúng mình muốn mang đến những thứ thiết thực, hữu ích nhất cho các em”.

Những chuyến xe yêu thương đến với người nghèo Hà Tĩnh

Nhiều nhà hảo tâm đến chia sẻ khó khăn với gia đình chị Hồ Thị Liên - người đứng giữa (Cẩm Vịnh - Cẩm Xuyên).

Căn nhà nhỏ của chị Hồ Thị Liên, xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên) những ngày này cũng đã ấm áp hơn khi có các nhà hảo tâm tìm đến động viên. Gia đình chị Liên thuộc hộ nghèo của xã, chị thường xuyên ốm, 2 con còn quá nhỏ. Chồng chị Liên là lao động chính trong nhà, không may trong lúc phụ hồ tại một công trình xây dựng bị rơi từ tầng 2 xuống. Chấn thương nặng khiến anh bị liệt 2 chân, dập lách, gãy xương sườn... Cảnh nhà đã bữa đói bữa no nay chồng lại gặp nạn, không biết bấu víu vào đâu. May thay, những tấm lòng thiện nguyện đã bao bọc mẹ con Liên.

Nhận món quà từ nhà hảo tâm, chị Liên cho biết: “Em không biết lấy gì cảm tạ từ tâm của mọi người. Đó là động lực để em hướng tới những suy nghĩ tích cực, cố gắng động viên chồng con vượt qua hoạn nạn”.

Ở một địa bàn khác, Đoàn Thanh niên cơ sở Agribank Hà Tĩnh đã phối hợp với Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đến tận huyện Hương Sơn trao tặng quà cho trẻ em nghèo xã biên giới Sơn Hồng; trao tặng quần áo ủng hộ tủ quần áo từ thiện ở thị trấn Phố Châu. Đoàn cũng đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Sơn Giang...

Những chuyến xe yêu thương đến với người nghèo Hà Tĩnh

Hưởng ứng chương trình "Tình nguyện mùa đông 2018", Thành đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức khám, cấp phát thuốc cho người nghèo, đối tượng chính sách

Hưởng ứng chương trình “Tình nguyện mùa đông 2018” và “Xuân tình nguyện 2019”, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã kêu gọi gần 2.000 ĐVTN trong toàn tỉnh đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Chương trình sẽ diễn ra đến hết tháng 2/2019 trên tất cả các địa phương, đơn vị, trong đó, ưu tiên các địa phương vùng sâu, vùng xa, các địa bàn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, các vùng đang triển khai thực hiện dự án trọng điểm, các xã đăng ký đạt chuẩn NTM…

Không thể thống kê hết những hoạt động thiện nguyện mang đến mùa đông ấm áp cho những người nghèo, người yếu thế trong toàn tỉnh. Chỉ biết rằng, dẫu ở vùng biển hay vùng núi, miền ngược hay miền xuôi, nơi đâu còn có người nghèo khó thì nơi đó vẫn luôn có những chuyến xe chở hiện vật và mang theo nghĩa tình đến. Những chuyến xe chở đầy yêu thương đó đã thắp thêm niềm tin, nghị lực cho những mảnh đời khó khăn khắp các vùng quê trong tỉnh.

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast