Nhiều phần quà được trao cho các em nhỏ mồ côi tại chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) nhằm tiếp thêm động lực giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình nhà ở, những “ngày công 0 đồng” đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp nhiều hộ nghèo, gia đình chính sách ở Hà Tĩnh hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Một cơn bạo bệnh 2 năm trước đã khiến anh Nguyễn Đình Thành (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) bị liệt 2 chân, phải dựa vào người cha già 95 tuổi, khiến cuộc sống đã nghèo lại càng bế tắc.
Trong 5 năm, hai con trai của chị Nguyễn Thị Tâm ở thôn Bắc Thành (xã Yên Hòa, Hà Tĩnh) lần lượt mắc căn bệnh u não ác tính khiến gia đình rơi vào cảnh cùng quẫn.
Vừa phải chăm chồng bệnh tật, vừa chăm người chị chồng bị bệnh tâm thần, hàng chục năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lan ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chưa một ngày nào có tiếng cười...
Sở Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp doanh nghiệp trao quà Tết cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan toả tình yêu thương và tiếp thêm động lực đón Xuân Bính Ngọ 2026.
Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.
Những phần quà nghĩa tình từ Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an góp phần giúp các gia đình khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp hơn.
Các suất quà không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người nhiễm chất độc da cam đón Tết mà còn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm xã hội đối với các nạn nhân.
Câu chuyện 2 anh em ở Đức Thọ (Hà Tĩnh) mất cả cha lẫn mẹ trong chưa đầy một năm rồi phải sống xa nhau khi tuổi còn quá nhỏ đã để lại nỗi day dứt trong lòng người...
Mẹ liệt giường sau tai biến, bố mất vì đột quỵ, Phan Thị Thu Thảo (TDP Hương Long, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) và 2 em chơi vơi giữa gánh nặng cơm áo và nỗi lo thất học.
Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam và các mạnh thường quân đã trao các suất quà trị giá hơn 1 tỷ đồng cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và người nghèo bị ảnh hưởng bão lụt tại Hà Tĩnh.
Những việc làm của Tổ Công tác xã hội - Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh đã tạo nên những điểm chạm nhân văn cho người bệnh. Từ đó, giá trị của y đức lan tỏa bền bỉ và ấm áp.
Giữa vùng đồi Thượng Đức (Hà Tĩnh), thầy giáo Lê Hoài Nam đã có hơn 20 năm bền bỉ hiến máu tình nguyện, nấu cơm trong mùa dịch, tham gia cứu trợ đồng bào vùng thiên tai - bão lũ.
Nhóm KOL "3 ông bố đảm" không chỉ tạo ra các video clip trải nghiệm vui vẻ mà còn khẳng định được trách nhiệm đối với xã hội thông qua các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần chia sẻ với nhiều mảnh đời bất hạnh.
Đồng cảm, chia sẻ với gia đình các bệnh nhân và người nghèo, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền quyết định mở tiệm mì 1.000 đồng cạnh Bệnh viện Đa khoa huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Lẽ thường, lòng tốt là thứ thiện từ tâm, chẳng ai nỡ lòng nào đi đánh giá nhưng trong cuộc sống muôn màu này, cũng không ít người bày biện lòng tốt để mua về cho mình một cuộc vui.
Chương trình phát cháo từ thiện do Nhà hàng Nhật Bản Aki Sushi và Bụi Cafe (TP Hà Tĩnh) tổ chức góp phần làm ấm lòng những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn trong ngày đông lạnh giá.
Dù phải ngồi xe lăn, anh Bùi Văn Trung ở xã Thạch Liên - Thạch Hà (Hà Tĩnh) vẫn dành tâm huyết cho hoạt động thiện nguyện, hướng về những mảnh đời bất hạnh, nhưng giờ đây, anh lại không may bị tai biến, rất cần sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng.
Đã 12 năm nay, chị Nguyễn Phương Dung (tổ dân phố 3, phường Bắc Hà - TP Hà Tĩnh) không quản ngại khó khăn, vất vả, luôn miệt mài với hành trình thiện nguyện, mang hơi ấm đến những mảnh đời bất hạnh.
Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức phối hợp với Báo Hà Tĩnh và các cấp hội phụ nữ đã tổ chức đợt trao quà hỗ trợ bệnh nhân tâm thần, người khiếm thị và các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Sau hơn 1 năm thực hiện, chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hà Tĩnh triển khai đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, giúp các em nhỏ hoàn cảnh khó khăn có điểm tựa trong cuộc sống, làm đẹp hơn hình ảnh người chiến sỹ công an trong lòng Nhân dân.
Đợt tuyển chọn trẻ mồ côi về nuôi dưỡng tại Trung tâm Từ thiện và hướng nghiệp Phật Tích (Bắc Ninh) năm 2023 là cơ hội để trẻ mồ côi trên địa bàn Hà Tĩnh được nuôi dưỡng, học tập miễn phí và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Các hoạt động nhân đạo do hội chữ thập đỏ các cấp ở Hà Tĩnh triển khai đã góp phần giúp đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.
Lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn ở Hà Tĩnh đang cần giúp đỡ được đăng tải trên mạng xã hội và đánh vào lòng trắc ẩn của cộng đồng, một số kẻ xấu đã “lái” nhà từ thiện sang số tài khoản khác hòng chiếm đoạt tiền ủng hộ…
Sau gần một tháng phát động, các địa phương, đơn vị ở Hà Tĩnh đã quyên góp được gần 630 triệu đồng ủng hộ người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả thiên tai
Hơn 2 năm nay, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã kêu gọi gây quỹ và vận động các nhà hảo tâm hơn 85 tỷ đồng để làm nhà ở, nhà thờ cúng liệt sỹ, tặng quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo cùng nhiều đối tượng yếu thế khác.
Bằng trái tim ấm áp và cách làm khéo léo, giàu sức lan tỏa, những người làm công tác xã hội tại bệnh viện đa khoa tuyến đầu của Hà Tĩnh đang ngày ngày bắc nhịp cầu nhân ái đến với những bệnh nhân khó khăn. Vất vả, gian lao nhiều khi không đong đếm được nhưng họ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi được tiếp sức cho những người bệnh nghèo vượt qua gian khó.