Nặng sâu nghĩa đồng bào

(Baohatinh.vn) - Hai tiếng “đồng bào” (cùng chung một bọc) khởi nguồn từ huyền thoại mẹ Âu Cơ sinh ra bọc trăm trứng, từ đó phát triển nòi giống Việt Nam. Qua bao nhiêu thế kỷ, hai tiếng ấy trở thành tiếng gọi thẳm sâu, thiêng liêng, gắn kết yêu thương với gần 100 triệu đồng bào trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Người trong một nước phải thương nhau cùng. Lời truyền dạy của cha ông đã trở thành lẽ sống cho các thế hệ cháu con, đời này sang đời khác. Chưa bao giờ hai tiếng “đồng bào” lại trở nên đẹp đẽ và có sức mạnh lạ kỳ như những ngày đất nước, quê hương chìm trong thiên tai, bão lũ và dịch bệnh. Những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương giống nòi đã khiến hàng triệu con người xích lại gần nhau, san sẻ yêu thương, vun đắp niềm tin yêu cuộc sống, vun đắp nghĩa tình.

Nặng sâu nghĩa đồng bào

Những hình ảnh đầy nghĩa tình trong cơn lũ hồi tháng 10/2020 tại Hà Tĩnh

Còn nhớ năm 2020, các tỉnh miền Trung bị lũ dữ hoành hành khiến hàng trăm nghìn ngôi nhà ở Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An bị ngập sâu, nhiều hộ dân bị trôi hết nhà cửa, tài sản. Đặc biệt, 3 vụ sạt lở ở các công trình thủy điện: Rào Trăng 3 (Phong Điền - Huế), Hướng Hóa (Quảng Trị), Trà Leng (Nam Trà My - Quảng Nam) làm hàng chục cán bộ, chiến sĩ và người dân mất tích. Hàng triệu người xót xa buồn bã theo dõi từng dòng tin trên các báo đài, hàng triệu trái tim thổn thức, nhói buốt trước thiệt hại của đồng bào.

Chỉ ít ngày sau, từ lời kêu gọi của MTTQ Việt Nam và lòng hảo tâm của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài nước, những chuyến xe từ mọi miền Tổ quốc, trong đó nhiều nhất là các tỉnh miền Nam, từ Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đến TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận… đến các tỉnh Tây Nguyên nối đuôi nhau về miền Trung, trong đó có Hà Tĩnh. Trong mưa gió, nhiều tổ chức, cá nhân, những đoàn xe mang băng rôn: “Hướng về đồng bào miền Trung” vẫn hối hả lên đường, để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm, quần áo, nước uống và tiền mặt cho bà con vùng tâm lũ.

Và ngay tại tâm lũ Hà Tĩnh, nơi khô ráo hỗ trợ nơi ngập lụt, nơi ngập ít thương nơi ngập nhiều, nhường cơm sẻ áo cho nhau, giúp nhau kê cao nhà cửa, chống ngập lụt. Hàng trăm tỷ đồng đã được chuyển về MTTQ, hội chữ thập đỏ các cấp và thông qua các cá nhân để gửi đến bà con. Những gia đình trôi hết nhà cửa, ngập hết thóc gạo đã được Nhà nước và cộng đồng hỗ trợ xây nhà, mua sắm vật dụng, cấp phát cây, con giống. Đến nay, cuộc sống đã hồi sinh trên những vùng quê nơi cơn lũ đi qua. Cùng với nhiều ngôi nhà mới mọc lên, 31 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ khang trang, tiện ích đã làm sáng đẹp các vùng quê, ấm tình dân với Đảng và bền chặt thêm nghĩa đồng bào.

Nặng sâu nghĩa đồng bào

Nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ - công trình ấm nghĩa Đảng, tình dân trên nhiều miền quê Hà Tĩnh.

Dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát ở Việt Nam từ đầu năm 2020, khiến các hoạt động KT-XH trên toàn đất nước bị ngưng trệ, gây mất mát đau thương cho hàng chục nghìn gia đình. Nhưng qua “bão dịch” càng khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và hệ thống chính trị, sự điều hành của Chính phủ. Trong khó khăn, hoạn nạn càng chứng tỏ tấm lòng nhân ái cao cả của nhiều tổ chức, cá nhân, đồng bào trong nước và kiều bào xa Tổ quốc.

Khắp nơi trên cả nước, phong trào tương thân tương ái ủng hộ người cách ly, người điều trị bệnh, các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bằng “Bữa cơm nhân ái”, “Gian hàng không đồng”, “Chuyến xe không đồng”, hay giúp dân thu hoạch nông sản... Theo Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19, đến chiều 14/10, quỹ đã tiếp nhận hơn 8.784 tỷ đồng (bao gồm ngoại tệ đã quy đổi) do 557.276 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn tổ chức quyên góp Quỹ Phòng chống COVID-19.

Nặng sâu nghĩa đồng bào

Một cụ bà tại phường Kỳ Thịnh hái bí đao từ vườn để ủng hộ đồng bào miền Nam.

Tại Hà Tĩnh, đến hết ngày 6/10, các tổ chức, cá nhân ủng hộ Quỹ Phòng chống dịch COVID-19 với tổng số tiền và hàng hóa quy đổi trị giá 88 tỷ đồng. Trong số đó có nhiều người già, trẻ em. Cụ Vương Khả Lục (92 tuổi, ở xã Thạch Liên, Thạch Hà) đã ủng hộ 10 triệu đồng từ nguồn tiền dưỡng già của mình nhằm hỗ trợ ngăn chặn dịch COVID-19. Em Hồ Phúc Toàn - học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Phúc Lộc (Can Lộc) đã đạp xe đến UBND xã ủng hộ tiền tiết kiệm với số tiền 213.000 đồng.

Những ngày dịch bùng phát, hình ảnh lay động trái tim người dân cả nước là từng đoàn y, bác sĩ hướng về tâm dịch Bắc Giang, Bắc Ninh, chi viện cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Những đoàn xe nối đuôi nhau chở lương thực, thực phẩm, rau xanh hướng về miền Nam với khẩu hiệu: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Từng dòng tin tức về số người bị nhiễm, số người chết làm nhói đau hàng triệu trái tim. Những hình ảnh về các y, bác sĩ, chiến sĩ công an, quân đội, tình nguyện viên, cán bộ thôn xóm, tổ dân phố, văn nghệ sỹ đã dũng cảm bước qua lằn ranh của sự sống và cái chết lao vào vùng tâm dịch với các hoạt động tình nguyện là biểu hiện sinh động của sự hy sinh cao cả vì cộng đồng, vì đất nước, quê hương.

Nặng sâu nghĩa đồng bào

Công dân Hà Tĩnh ở các tỉnh phía Nam đã có những cuộc trở về đầy xúc động trong nghĩa tình ấm áp của quê hương.

Để đưa người dân bị “mắc kẹt” do dịch bệnh hoặc hoàn cảnh khó khăn về quê hương, cũng như nhiều tỉnh, thành khác, Hà Tĩnh đã sớm tổ chức 1 chuyến tàu hỏa, 7 chuyến máy bay cho người lớn, thai phụ và trẻ em.

Qua cơn bĩ cực càng thấy tình yêu thương cộng đồng như ngọn lửa sưởi ấm cuộc đời. Ông Nguyễn Văn Việt (69 tuổi, thôn Tân Học, xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) cảm động nói: “Không thể diễn tả được cảm xúc vui sướng của vợ chồng tôi khi máy bay hạ cánh ở sân bay Vinh, được nhìn thấy từng đoàn xe buýt ra đón với dòng chữ “Hà Tĩnh mình thương”. Cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã quan tâm đưa đón chúng tôi, bà con xóm làng đã dành cho chúng tôi những lời động viên trong những ngày cách ly. Qua cuộc trở về này, tôi càng thấy yêu quê hương, gắn bó với cộng đồng nhiều hơn”.

Nặng sâu nghĩa đồng bào

Những chuyến xe đậm nghĩa tình của người Hà Tĩnh hỗ trợ đồng bào từ miền Nam về qua địa bàn.

Những ngày này, dòng người từ các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục trở về quê hương. Mệt mỏi, đói khát. Đón bà con là những điểm dừng chân dọc quốc lộ, cấp phát lương thực, nước uống, tiền, xăng, áo mưa, giày dép... Thành phố Đà Nẵng còn đổi 8 chiếc xe máy mới cho 8 gia đình do xe đã quá cũ không đảm bảo an toàn trên đường về.

Tại Hà Tĩnh, hàng chục chuyến xe buýt được trang bị đầy đủ phương tiện chống dịch hỗ trợ chở bà con qua địa bàn. Một gia đình ở phường Trần Phú còn dùng xe riêng chở một bà mẹ có con nhỏ mới sinh 5 ngày tuổi về Lào Cai; các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngoài cứu chữa còn tặng lương thực, thực phẩm và 2 triệu đồng cho 2 người dân về Hà Giang gặp tai nạn... Biết bao việc làm thầm lặng vì tình yêu thương cộng đồng mà bài viết nhỏ này không thể kể hết.

Cứ thế, như những mạch nước ngầm âm thầm tưới tắm cho cây đời xanh tốt, nghĩa tình của những người “cùng chung một bọc” đến rất tự nhiên, hồn hậu đã làm bền chặt thêm nghĩa đồng bào, tiếp thêm nghị lực sống cho hàng triệu con người, thắp lên niềm tin tươi sáng về một ngày mai đất nước sẽ yên bình, cuộc sống sẽ trở lại trạng thái bình thường mới.

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tự hào nguồn cội

Tự hào nguồn cội

Niềm tự hào về nguồn cội trở thành động lực để mỗi người dân Hà Tĩnh cùng chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!