Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

(Baohatinh.vn) - Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.

Năm 1971, chàng thanh niên Kiều Minh Khánh (SN 1949) ở tổ dân phố Quỳnh Lâm, phường Trung Lương cũ nay là phường Bắc Hồng Lĩnh lên đường nhập ngũ và được biên chế vào Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, tham gia chiến đấu trên các chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, Đà Nẵng. Trong một trận đánh ác liệt tại Thượng Đức - Quảng Đà (nay thuộc TP Đà Nẵng), ông bị thương nặng khi đang là Đại đội trưởng và được đưa về hậu cứ điều trị. Ba năm sau, ông trở về quê nhà với thương tật hạng 1/4 – thương binh nặng.

bqbht_br_a1.jpg
Vợ chồng ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Quỳnh Lâm (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Dung, cô gái cùng quê cũng xung phong làm dân công hỏa tuyến, phục vụ chiến đấu tại chiến trường Lào và bị thương năm 1972. Năm 1976, khi ông Khánh trở về sau thời gian an dưỡng, họ gặp lại và nên nghĩa vợ chồng. “Lúc ấy, tôi có nhiều người theo đuổi nhưng ông Khánh là thương binh nặng, gia cảnh khó khăn lại là người tôi yêu mến và cảm phục nhất vì lòng dũng cảm trong chiến đấu. Tôi đã gật đầu làm vợ ông từ sự trân trọng đó”- bà Dung kể.

Vượt qua hoàn cảnh éo le, bằng tình yêu, sự sẻ chia và niềm tin, hai con người từng đi qua lửa đạn đã cùng xây dựng một gia đình trọn vẹn nghĩa tình. Ba người con lần lượt chào đời là niềm hạnh phúc lớn nhất của vợ chồng thương binh. Sau khi dần bình phục, ông Khánh tích cực đóng góp cho cộng đồng, từng giữ chức Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Quỳnh Lương (1981–1991), đại biểu HĐND tỉnh, xây dựng HTX thành điển hình trong phong trào thi đua lao động sản xuất thời kỳ tỉnh Nghệ Tĩnh cũ.

bqbht_br_a4.jpg
Trong vai trò chủ nhiệm, ông Kiều Minh Khánh từng dẫn dắt HTX Nông nghiệp Quỳnh Lương (phường Trung Lương, TX Hồng Lĩnh cũ) trở thành đơn vị điển hình toàn tỉnh Nghệ Tĩnh, giai đoạn 1981-1991.

Sau khi nghỉ công tác vì sức khỏe yếu, ông Khánh dành trọn thời gian bên gia đình. Cùng bà Dung, ông đã nuôi dạy 3 người con nên người: một là sĩ quan bộ đội biên phòng, một là bác sĩ, một là phiên dịch viên. Dù hai người con (thứ 2 và 3) sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, nhưng đại gia đình ông bà vẫn giữ được nếp nhà gắn bó, yêu thương.

Hiện nay, gia đình ông bà Khánh - Dung có bốn thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà. Con trai cả là anh Kiều Mạnh Ngân đang là cán bộ Đồn Biên phòng Sơn Hồng, vợ anh là chị Trần Như Quỳnh – giáo viên Trường THCS Đức Thuận. Vợ chồng anh Ngân có hai con trai ngoan ngoãn, học giỏi; người con cả đã lập gia đình và có con cùng sống chung dưới mái nhà nhiều thế hệ.

bqbht_br_a3.jpg
Gia đình 4 thế hệ cùng chung sống hạnh phúc của ông bà Kiều Minh Khánh - Nguyễn Thị Dung và các con, cháu, chắt.

Điều đáng quý là trong gần 50 năm chung sống, gia đình luôn tràn ngập tiếng cười. “Hơn 20 năm làm dâu, tôi chưa từng thấy bố mẹ chồng lời ra tiếng vào. Ông bà sống mẫu mực, yêu thương, dạy bảo con cháu bằng đạo lý từ những câu ca dao, tục ngữ. Đó là điểm tựa để tôi yên tâm nuôi con, làm tốt công việc”- chị Trần Như Quỳnh (con dâu ông Khánh) chia sẻ.

Theo ông Khánh, bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình nằm ở việc lấy giá trị văn hóa truyền thống làm kim chỉ nam. “Ông cha ta để lại nhiều câu ca, tục ngữ giàu ý nghĩa nhân sinh. Chúng tôi vận dụng để sống, để ứng xử trong gia đình. Chữ hiếu, chữ nghĩa, chữ tín… nếu được thực hành mỗi ngày thì gia đình tự khắc sẽ yên vui, bền vững”, ông nói.

bqbht_br_a5.jpg
Sống cùng một mái nhà, bà Nguyễn Thị Dung cùng con dâu và cháu dâu luôn hòa thuận, chia sẻ.

Không chỉ giữ lửa trong mái ấm, các thành viên trong gia đình còn là những công dân trách nhiệm với cộng đồng. Năm 2002, khi TX Hồng Lĩnh cũ mở rộng đô thị, ông Khánh chủ động hiến đất, đóng góp tiền, vận động bà con mở con đường dài 100m, rộng 3m. Trong đại dịch COVID-19, vợ chồng ông trồng rau hỗ trợ các hộ khó khăn, con dâu và các cháu trực tiếp phân phát từng nhà trong khu phố. Đặc biệt, cháu nội ông bà là Kiều Thạch Phong (SN 2004, con anh Ngân và chị Quỳnh) còn sáng chế dung dịch sát khuẩn ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Ngoài ra, bà Nguyễn Thị Dung còn là hội viên tích cực của Hội Người cao tuổi phường, thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao.

bqbht_br_a6.jpg
Tuyến đường ông Kiều Minh Khánh tự đứng ra hiến đất và kêu gọi Nhân dân trong tổ dân phố cùng chung sức mở, xây dựng tại TDP Quỳnh Lâm.

Với những nỗ lực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, nhiều năm liền, gia đình ông Khánh – bà Dung và gia đình người con trai cả đều đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa tiêu biểu”. Năm 2020, gia đình chị Quỳnh được thị xã Hồng Lĩnh cũ tuyên dương là điển hình trong phong trào xây dựng gia đình "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, cháu con hiếu thảo", giai đoạn 2019-2020.

bqbht_br_a7.jpg
Đại gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung, gồm các con, dâu, rể và các cháu nội, ngoại trong lần gặp mặt cách đây 2 năm. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Từ khói lửa chiến tranh đến hôm nay, đại gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung là một biểu tượng đẹp về sự gắn bó, nhân ái, đoàn kết trong mỗi nếp nhà. Đó là minh chứng cho những giá trị truyền thống gia đình Việt luôn tỏa sáng trong đời sống hiện đại.

Thời gian qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn luôn được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và tổ dân phố quan tâm thực hiện hiệu quả, qua đó xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu, ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo. Một trong những gương tiêu biểu đó là gia đình ông Kiều Minh Khánh ở TDP Quỳnh Lâm. Dù cả hai ông bà đều là thương binh, nhưng với tinh thần lạc quan, trách nhiệm, họ luôn sống gương mẫu, nuôi dạy con cháu trưởng thành, tích cực tham gia và đi đầu trong các phong trào ở tổ dân phố, được bà con lối xóm, cộng đồng dân cư tin tưởng, yêu mến và noi theo.

Ông Hoàng Thế Hùng - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Bắc Hồng Lĩnh.

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.