Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

(Baohatinh.vn) - Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.

Người viết nên kỳ tích ấy là cựu binh Nguyễn Hải Đường (SN 1971 ở thôn Hồng Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc cũ) nay là xã Trường Lưu. Ông Đường nguyên là chiến sỹ Lữ đoàn 146 thuộc Hải quân Vùng 4, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên quần đảo Trường Sa từ năm 1989-1993.

bqbht_br_a1.jpg
Cựu binh Nguyễn Hải Đường (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh).

Năm 1994, sau những tháng ngày can trường tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, ông trở về quê hương gây dựng cuộc sống. Năm 1996, theo lời kêu gọi của chính quyền địa phương, ông Đường xung phong vào khai phá vùng đất hoang hóa nằm sâu trong xã Phú Lộc cũ (nay thuộc thôn Hồng Sơn, xã Trường Lưu). Đó là một vùng đất từng nằm trên tuyến đường 70 trong kháng chiến chống Mỹ, nơi từng oằn mình dưới bom đạn và vẫn còn nhiều dấu tích chiến tranh.

“Khi tôi quyết định nhận khu đất, nhiều người can ngăn vì sợ bom mìn sót lại, xa khu dân cư, giao thông và hạ tầng nói chung chưa có gì. Nhưng tôi nghĩ, là người lính từng đứng nơi đầu sóng ngọn gió, lẽ nào lại chùn bước trước gian khó? Hồi sinh mảnh đất cằn cỗi cũng là cách tiếp nối một phần nhiệm vụ của người lính sau chiến tranh” - ông Đường chia sẻ.

bqbht_br_a2.jpg
Từ một vùng đất chịu đựng nhiều tàn tích của chiến tranh, bằng bàn tay và trái tim nhiệt huyết người cựu binh đã trở nên xanh tươi trù phú. Ảnh: Ông Nguyễn Hải Đường giới thiệu với các cựu chiến binh xã Trường Lưu về giống mai Bến Tre vừa được ông đưa vào trồng thử nghiệm

Bắt tay vào khai hoang, ông cùng vợ đối diện muôn vàn gian nan. Cách xa khu dân cư 8 km, nơi đây không điện, không đường, khu vườn rộng 23.000m2 toàn cây bụi, gai góc mọc hoang. Trên đó, còn có gần 20 hố bom lớn nhỏ, vết tích chiến tranh còn hiện hữu là thử thách, cũng là lời nhắc nhở về quá khứ bi tráng của quê hương. “Mỗi ngày là một cuộc vật lộn với thiên nhiên. Tôi cùng vợ san từng hố bom, dọn từng gốc cây, trồng từng luống rau. 3 năm ròng mới cải tạo xong một phần mặt bằng để bắt đầu sản xuất. Gian khổ là vậy, nhưng chúng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc” - ông Đường kể lại.

Từ những thửa đất đầu tiên được phủ xanh, ông Đường bắt đầu trồng các loại cây ăn quả như bưởi, cam, ổi Đài Loan; trồng rau màu, kết hợp chăn nuôi bò, lợn, gà quy mô nhỏ. Lấy ngắn nuôi dài, ông vừa mở rộng diện tích sản xuất vừa cùng bà con vùng kinh tế mới góp sức làm đường, kéo điện, dựng nên cơ sở hạ tầng cho vùng đất từng bị lãng quên.

bqbht_br_a4.jpg
Các cựu chiến binh xã Trường Lưu tham quan mô hình nuôi lợn công nghệ cao của ông Nguyễn Hải Đường.

Bước ngoặt đến vào năm 2014, khi ông quyết tâm chuyển hướng sang chăn nuôi lợn theo mô hình công nghệ cao. Sau nhiều chuyến đi học hỏi kinh nghiệm ở các tỉnh bạn, ông mạnh dạn đầu tư 700 triệu đồng xây dựng khu chuồng trại quy mô 700m2, có hệ thống xử lý nước thải, chế biến thức ăn và kiểm soát dịch bệnh hiện đại. Đồng thời, hợp tác cùng Công ty CP Phát triển nông lâm Hà Tĩnh, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm. Trung bình mỗi năm, ông xuất chuồng khoảng 1.300 con lợn, đạt sản lượng trên 130 tấn lợn hơi, doanh thu đạt trên 7 tỷ đồng.

bqbht_br_a5.jpg
Mô hình chăn nuôi lợn công nghệ cao của ông Đường có sản lượng đạt trên 130 tấn lợn hơi/năm.

Chưa dừng lại, năm 2023, ông Đường tiếp tục mở rộng diện tích, trồng thêm 1.000 gốc mai giống Bến Tre để phục vụ nhu cầu thị trường Tết. Dự kiến, đầu năm 2026 sẽ bắt đầu cho thu hoạch. Với sự nỗ lực sản xuất, mô hình tổng hợp chăn nuôi, trồng trọt mang lại tổng thu nhập cho gia đình ông Nguyễn Hải Đường khoảng 2 tỷ đồng/năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Đường còn là người tiên phong trong phong trào xây dựng NTM tại địa phương, tích cực góp kinh phí, ngày công để làm đường, làm nhà văn hóa; hỗ trợ các hộ nghèo, gia đình khó khăn. Nhờ thành quả lao động, các con của ông đều được học hành đầy đủ và có nghề nghiệp ổn định. Bản thân ông cũng thường xuyên được vinh danh là gương sáng cựu chiến binh trong phát triển KT-XH ở địa phương.

bqbht_br_a3.jpg
Từ vùng "đất chết", cựu lính Trường Sa đã gieo trồng nên những mùa quả ngọt.

Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, ông Nguyễn Hải Đường không chỉ làm giàu từ đôi bàn tay trắng mà còn luôn nêu gương sáng trong các phong trào ở địa phương. Ông là tấm gương điển hình cho lớp cựu binh dấn thân, không ngại đổi mới, góp sức xây dựng quê hương sau chiến tranh

Ông Võ Tá Sâm - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trường Lưu.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi