Chiến sỹ TNXP từng cứu cả đoàn xe khỏi bom đạn nay là "thủ lĩnh" các phong trào

(Baohatinh.vn) - Không chỉ dũng cảm thời kháng chiến chống Mỹ, ông Hoàng Văn Bé - cựu TNXP ở xã Đan Hải (Hà Tĩnh) còn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó, tinh thần cống hiến cho quê hương trong thời bình.

Sinh năm 1953 tại thôn Song Giang (xã Đan Hải, trước là xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân), ông Hoàng Văn Bé lớn lên giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt. Tháng 7/1972, ông gia nhập lực lượng TNXP, biên chế tại Đại đội 9, Tổng đội 53, P18, TNXP Hà Tĩnh. Nhiệm vụ của đơn vị ông là đảm bảo giao thông huyết mạch trên các tuyến đường 21 và 22 - những cung đường sống còn của hậu phương miền Bắc chi viện cho tiền tuyến qua địa bàn Hà Tĩnh.

Từ tháng 8/1973 - 4/1975, ông tiếp tục cùng đồng đội hành quân vào Quảng Trị, góp phần khôi phục hạ tầng vùng giải phóng.

bqbht_br_a1.jpg
Cựu TNXP Hoàng Văn Bé (thôn Song GIang, xã Đan Hải).

Một ký ức không thể phai trong ông Bé là vào cuối năm 1972, tại ngầm Rào Cợi (nay thuộc xã Kỳ Thượng), sau trận oanh tạc dữ dội của B52, ông được giao nhiệm vụ gác barie cảnh giới. Một ban trưa nắng gắt, khi đang mệt lả vì đói và thiếu ngủ, ông giật mình tỉnh người bởi một đoàn xe con chở cán bộ chạy tới. Không kịp suy nghĩ, ông lao ra chắn đầu xe, kiên quyết không cho qua. Dù sau đó biết đoàn xe chở cán bộ Trung ương, ông vẫn giữ nguyên lập trường. 20 phút sau, máy bay Mỹ trút bom xuống chính đoạn đường ấy.

“Khi đó, tôi chỉ là cậu thanh niên 19 tuổi, người thấp nhỏ, chưa đầy 45kg, nhưng nhờ kiên quyết thực hiện kỷ luật mà cứu được cả đoàn xe” - ông Bé kể lại.

a2.jpg
Bất chấp nguy hiểm, lực lượng TNXP Hà Tĩnh ngày đêm đảm bảo thông tuyến giao thông cho các đoàn xe ra chiến trường. Ảnh: Ngã ba Đồng Lộc những năm chống Mỹ (TTXVN).

Sau ngày đất nước thống nhất, ông Bé trở về quê hương (tháng 5/1975). Hoàn cảnh gia đình nghèo khó, người anh trai và em trai đều đang ở trong quân đội, ông trở thành lao động chính, gánh vác việc chăm sóc bố mẹ già và 2 em gái còn nhỏ. Cuối năm 1975, ông lập gia đình với bà Phan Thị Lý - người cùng thôn, rồi cùng nhau bươn chải mưu sinh.

Từ năm 1979 - 1991, ông cùng bạn bè lên miền Tây Nghệ An buôn bè chuyến trên sông Lam - công việc vất vả nhưng giúp cuộc sống khá dần lên. Tuy nhiên, với tầm nhìn dài hạn, ông sớm nhận ra sự bấp bênh của nghề sông nước và quyết định tìm hướng đi bền vững hơn.

bqbht_br_a3.jpg
Vợ chồng ông Hoàng Văn Bé bên mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Đan Hải.

Năm 1992, sau nhiều lần khảo sát, ông mạnh dạn thuê vùng đất 5ha hoang hóa ven sông Lam để cải tạo thành khu nuôi trồng thủy sản. HTX nuôi trồng thủy sản do ông làm chủ nhiệm ra đời với 7 thành viên. Ông cùng HTX đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây đê bao, cống điều tiết nước, nhờ chăm chỉ và bài bản, mô hình từng bước đem lại hiệu quả.

Vậy nhưng, năm 1998, một trận lũ lớn đã cuốn phăng tất cả, từ con giống đến bờ đê dài gần 1 km, mọi vốn liếng tan hoang. Các thành viên HTX bỏ cuộc. Một mình ông Bé “đứng mũi chịu sào”, ôm gánh nợ hàng trăm triệu đồng.

“Có thời điểm, hễ chủ nợ thấy trong nhà cái gì đáng giá là mang đi, gia đình gần như trắng tay. Nhưng, ông ấy không nản, lúc nào cũng động viên vợ con rằng còn sức thì còn gượng dậy được” - bà Phan Thị Lý xúc động nhớ lại.

Từ đống đổ nát, ông Bé cùng vợ và 2 con trai bắt đầu gây dựng lại từ đầu. Tự tay cuốc đất, đẩy từng xe cút-kít đắp lại bờ đê, quyết tâm vực dậy mô hình. Vừa nuôi trồng, vừa tận dụng nguồn thủy sản tự nhiên, ông áp dụng chiến lược “lấy ngắn nuôi dài”, kiên trì phục hồi sản xuất.

bqbht_br_a4.jpg
Với phẩm chất của một cựu TNXP, ông Hoàng Văn Bé đã vượt qua nhiều khó khăn để vươn lên xây dựng thành công mô hình nuôi trồng thủy sản.

“Thời chiến, mình từng đối mặt với bom đạn còn không sợ thì thời bình không có lý do gì để gục ngã” - ông Bé nói.

Đến năm 2005, sau nhiều năm nỗ lực, ông đã trả hết nợ, cuộc sống gia đình ổn định, xây được ngôi nhà 2 tầng khang trang, mô hình nuôi tôm sú và cua nước lợ phát triển bền vững, tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương.

Năm 2012, ông Hoàng Văn Bé được Hội cựu TNXP Hà Tĩnh chọn là điển hình tiên tiến, được tham gia Đại hội Điển hình toàn quốc cựu TNXP làm kinh tế giỏi tại Hà Nội. Từ đó đến nay, mô hình vẫn phát triển đều đặn, mỗi năm mang về thu nhập cho ông trung bình 500 triệu đồng/năm.

Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, ông Bé còn là “cầu nối” đầy trách nhiệm trong công tác hội. Suốt gần 20 năm giữ chức Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Xuân Đan, sau là xã Đan Trường (nay là xã Đan Hải), ông không chỉ tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tri ân, mà còn vận động hội viên có điều kiện và mạnh thường quân giúp đỡ các hội viên khó khăn.

Dịp tháng 5 vừa qua, từ lời kêu gọi của ông, bà Phan Thị Cúc - một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thôn Kiều Thắng Lợi đã được hỗ trợ 70 triệu đồng xây nhà ở mới.

bqbht_br_a5.jpg
Ông Hoàng Văn Bé cùng các hội viên Hội cựu TNXP xã Đan Hải gặp mặt ôn lại truyền thống lực lượng nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập TNXP.

Ông Bé còn luôn tiên phong trong xây dựng NTM tại địa phương. Ông đã hiến hàng chục m2 đất, đóng góp ngày công và tiền của xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vận động Nhân dân cùng hưởng ứng các phong trào an sinh, phát triển cộng đồng.

Với những đóng góp không ngơi nghỉ, ông từng được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, ngành. Đặc biệt, tháng 10/2024, ông được Trung ương Hội cựu TNXP Việt Nam trao tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động hội.

Không chỉ dũng cảm trong chiến đấu, ông Hoàng Văn Bé còn là người sống mẫu mực, trách nhiệm, xứng đáng là tấm gương sáng phát huy tinh thần “Thanh niên 3 sẵn sàng” và “5 xung phong” trên mặt trận thời bình.

Bà Dương Thị Thìn - Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP Hà Tĩnh

bqbht_br_a6.jpg
Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hoàng Văn Bé còn là thủ lĩnh của công tác hội cựu TNXP địa phương suốt nhiều năm qua.

Từ TNXP nơi tuyến lửa đến “thủ lĩnh” phong trào hội, người làm kinh tế giỏi, người lan tỏa nghĩa tình đồng đội, ông Hoàng Văn Bé là minh chứng sống động cho phẩm chất kiên cường, nhân ái của lớp TNXP năm xưa. Trong hành trình hôm nay, họ vẫn bền bỉ tỏa sáng như những ngọn lửa ý chí và lòng tận hiến cho đất nước, quê hương.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

“Uy tín không nằm ở chức danh mà ở sự thấu hiểu bà con”

Đó là chia sẻ đầy tâm huyết của bà Trần Thị Yên, một tấm gương về sự cống hiến thầm lặng. Với vai trò Bí thư Chi bộ tổ dân phố 17 (phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh), bà đã chứng minh rằng, uy tín của người lãnh đạo không nằm ở chức danh, mà ở sự thấu hiểu và gắn bó với bà con.
Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Rằm tháng Bảy trong tâm thức người Hà Tĩnh

Tại nhiều làng quê Hà Tĩnh, rằm tháng Bảy không chỉ là một ngày lễ trọng kế tục từ văn hóa truyền thống ngàn đời của ông cha, mà còn là dịp mỗi người trở về với nguồn cội, sum họp anh em, họ hàng.
80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm Tết Độc lập - Ký ức và khát vọng

80 năm đã đi qua kể từ mùa thu Cách mạng Tháng 8 năm 1945, nhưng với mỗi thế hệ người dân Hà Tĩnh, Tết Độc lập luôn là mạch nguồn thiêng liêng, nuôi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng dựng xây non sông.
Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Rộn ràng mùa trám đen ở Hà Tĩnh

Xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) là thủ phủ của cây trám đen. Hiện nay người dân ở đây đang bước vào mùa thu hoạch với niềm vui được mùa.
Chứng nhân của lịch sử

Chứng nhân của lịch sử

“Khi tôi lớn lên đất nước đã có rồi” và những mùa thu cách mạng, những câu chuyện chiến đấu bảo vệ non sông cứ dần hiện lên qua lời bà kể, đặc biệt là qua những di tích lịch sử.
Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Trao giải Cuộc thi Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh

Cuộc thi "Giọng hát hay các ca khúc về Hà Tĩnh" đã tạo dựng một sân chơi lành mạnh, quảng bá sâu rộng các ca khúc về Hà Tĩnh, góp phần khởi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lan tỏa hình ảnh tỉnh nhà tới bạn bè muôn phương.
Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Miệt mài “góp nhặt” ký ức ông cha

Với 5 bảo vật quốc gia và hàng ngàn hiện vật, cổ vật, tư liệu giá trị về quê hương núi Hồng - sông La đang được lưu giữ là minh chứng cho những nỗ lực của Bảo tàng Hà Tĩnh trong sưu tầm, bảo quản ký ức quê hương.
[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

[QUIZ] Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là ai?

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lâm thời đầu tiên của Hà Tĩnh là người cộng sản kiên trung, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí là tấm gương sáng ngời, để lại nhiều bài học quý báu cho đội ngũ cán bộ, đảng viên hôm nay và các thế hệ mai sau.
Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

Di sản văn hóa Hà Tĩnh - 80 năm hành trình tỏa sáng

80 năm qua, kể từ khi đất nước giành độc lập, văn hóa luôn là mạch nguồn nuôi dưỡng tinh thần, bản sắc và sức mạnh đoàn kết của người Hà Tĩnh. Đặc biệt, từ sau công cuộc đổi mới, ngành Văn hóa Hà Tĩnh đã có bước tiến dài trong nỗ lực bảo tồn và làm tỏa sáng di sản cha ông.
Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.