Người gieo "hạt giống" đoàn kết

(Baohatinh.vn) - Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn (Thạch Hà, Hà Tĩnh) luôn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì dân, sống trọn nghĩa đạo - đời.

Là người con của xứ đạo Tiến Thủy, một thương binh trở về từ cuộc chiến ở biên giới phía Bắc, cựu chiến binh Hồ Duy Lý (SN 1953) - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải, xã Thạch Sơn đã có hơn 40 năm gắn bó với việc thôn, việc xã. Tấm gương sống “tốt đời, đẹp đạo” của ông được bà con giáo dân và mọi người kính phục.

bqbht_br_thiet-ke-chua-co-ten-2025-06-17t181528929.jpg
Ông Hồ Duy Lý - Bí thư Chi bộ thôn Song Hải.

Năm 1973, khi đang học lớp 9, vì điều kiện chiến tranh, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hồ Duy Lý đành phải dừng việc học và trở về làm kế toán hợp tác xã.

Năm 1977, khi Tổ quốc gọi, thanh niên trẻ đã lên đường nhập ngũ, biên chế vào Sư đoàn 337, trực tiếp tham gia chiến đấu chống quân xâm lược ở biên giới phía Bắc. Năm 1982, xuất ngũ trở về địa phương, ông được tín nhiệm bầu làm phó chủ nhiệm, rồi chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp của xã. Thời điểm đó, ông Lý gặp không ít khó khăn bởi điều kiện địa phương đất chật, người đông, nguồn sống chính của người dân là nghề chài lưới ven sông nhưng hiệu quả kinh tế thấp.

Ông Lý nhớ lại: “Sau bao đêm trăn trở, tôi đã hình thành ý tưởng nâng cao mức sống của bà con bằng chính nghề truyền thống của địa phương là đánh bắt thủy sản. Theo đó, ngoài tuyên truyền, phổ biến trong các cuộc hội họp, tôi đã trực tiếp đến từng hộ dân vận động bà con xã viên cùng nhau góp công sức, tiền của, kết hợp các nguồn hỗ trợ để đóng thuyền, mua sắm ngư cụ mới. Nhờ đó, hợp tác xã thời điểm đó có đội thuyền lên tới 70 chiếc đánh bắt trên sông Nghèn và trong vùng lộng Cửa Sót. Thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống từng bước đi vào ổn định”.

Năm 2000, cống ngăn mặn Đò Điệm được thi công, ngư trường của người dân thôn Song Hải bị thu hẹp. Nhiều lao động trong thôn không có việc làm, đời sống trở nên khó khăn nên người dân rất băn khoăn, lo lắng, một số người bức xúc, phản ứng việc ngăn sông xây đập.

Ông Lý chia sẻ: “Trước tình hình đó, tôi cùng với ban quản lý hợp tác xã vận động, thuyết phục người dân tranh thủ dự án đầu tư của Nhà nước để chuyển đổi nghề cho hơn 60 hộ từ đánh bắt sang nuôi cá lồng bè. Cùng đó, giữ lại 17 thuyền với công suất 30-90 CV để đánh bắt vùng hạ lưu sông Hạ Hoàng và vùng lộng cửa Sót”.

bqbht_br_z6712932284074-9b7f847456bd48812d30bb3c06722ae1.jpg
Người dân thôn Song Hải tích cực nuôi cá lồng bè.

Với 64 lồng bè nuôi các loại cá mú, cá chẽm, cá hồng, mô hình đã sớm khẳng định được hiệu quả với sản lượng nuôi trồng có năm đạt 97 tấn, giá trị thu nhập gần 11 tỷ đồng. Nhiều hộ gia đình trở nên khấm khá, đặc biệt hộ ông Nguyễn Văn Chắt (thôn Song Hải), mỗi năm thu nhập trên dưới 1 tấn cá, doanh thu gần 1,5 tỷ đồng.

Cùng với chuyển đổi nghề đánh bắt sang nuôi cá lồng bè, ông Lý và ban cán sự thôn còn vận động người dân phát triển nghề cơ khí, chế biến thủy sản và xuất khẩu lao động. Thời kỳ cao điểm, cả thôn có đến 150 lao động xuất khẩu, hiện vẫn còn 70 người đang làm việc ở nước ngoài. Nhiều người từ làm thuê, học nghề đã tích lũy vốn, trở về quê làm chủ, mở cơ sở kinh doanh.

Anh Nguyễn Văn Dũng (thôn Song Hải) sau 12 năm làm ăn ở Thái Lan đã mở được 4 nhà hàng kinh doanh; đầu tư 2,6 tỷ đồng trên diện tích 2.000m2 để nuôi tôm công nghệ cao tại địa phương. Vụ tôm đầu gia đình anh thu nhập hơn 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho trên 20 lao động.

“Trong sự bỡ ngỡ để tìm hướng làm ăn khi trở về quê hương, ông Lý đã khích lệ, động viên, tạo động lực cho tôi trong đầu tư phát triển kinh tế, nhất là việc giúp đỡ tôi tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục hành chính, tiếp cận nguồn vốn để đầu tư”- anh Dũng chia sẻ.

Từ năm 2007, ông Hồ Duy Lý được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Song Hải và giữ chức vụ liên tục nhiều nhiệm kỳ, đồng thời là thành viên Ban Đoàn kết Công giáo huyện Thạch Hà, ủy viên Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, đại biểu HĐND xã, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện... Tham gia nhiều vai trò, ông Lý luôn điềm tĩnh, nhiệt huyết, tận tụy thực hiện tốt mọi nhiệm vụ. Với ông, việc đạo, việc đời luôn hòa quyện với nhau, việc gì liên quan đến cuộc sống của Nhân dân, đến phong trào của địa phương thì ông làm hết mình.

bqbht_br_z6712932284083-efffc8b4ba1098839ae6b544ac933f1c.jpg
Diện mạo của thôn Song Hải hiện nay.

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), ngoài nguồn xi măng do Nhà nước cấp, ông Lý cùng cán bộ thôn đã vận động người dân đóng góp 745 triệu đồng làm 1,2 km đường giao thông, làm nhà văn hóa thôn gần 1 tỷ đồng, trong đó người dân tự nguyện đóng góp 450 triệu đồng. Hiện nay hệ thống đường trong thôn đều được thảm nhựa và bê tông, nhà ở của người dân đã được xây dựng kiên cố, trong đó hơn 35% số hộ đã có nhà cao tầng.

Ông Nguyễn Văn Phúc - người dân thôn Song Hải chia sẻ: “Chúng tôi rất quý trọng ông Lý vì ông rất đức độ và tận tâm trong công việc, luôn chăm lo cuộc sống của dân. Ông cảm hóa mọi người bằng sự kiên trì vận động, thuyết phục và sự gương mẫu của bản thân cùng gia đình”.

Nhận xét về Bí thư Chi bộ Hồ Duy Lý, ông Trần Danh Vinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao những đóng góp của ông Lý cả về việc đời lẫn việc đạo. Ông biết phát huy những yếu tố tích cực của việc đạo để bồi đắp giá trị tốt đẹp của việc đời”.

Với sự nỗ lực không ngừng cho phong trào của địa phương, là tấm gương sáng về việc đời, việc đạo, ông Hồ Duy Lý đã 3 lần được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng bằng khen; Công an tỉnh, Sở VH-TT&DL, UBND huyện Thạch Hà, UBND xã Thạch Sơn tặng giấy khen và nhiều phần thưởng khác.

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Đọc thêm

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Người đàn ông khuyết bàn tay có biệt tài vẽ, đắp tranh nổi

Anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1985, ở phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) khuyết một bàn tay nhưng lại có biệt tài vẽ và đắp tranh nổi. Dù mất đi đôi bàn tay nhưng việc được sống với niềm đam mê, thỏa sức tạo nên những bức tranh tường sống động, anh Mạnh cảm thấy cuộc đời mình vẫn vẹn nguyên ý nghĩa.
Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi