Xây dựng Đảng

pc1.jpg

Nhận trọng trách Bí thư Chi bộ thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), ông Mai Văn Tường gương mẫu đi đầu, "thắp lửa" cho phong trào xây dựng nông thôn mới bằng quyết tâm cao, nghị lực lớn và cả những hy sinh để biến một làng quê khó khăn thành điểm sáng.

thanh.jpg
tit-phu-1.jpg

Có những người con, dẫu đi xa đến đâu, trong trái tim vẫn vẹn nguyên một tình yêu sâu nặng với quê hương. Họ mang theo hành trang là kinh nghiệm sống, là nghị lực phi thường để rồi một ngày trở về, cống hiến trọn vẹn cho mảnh đất chôn nhau cắt rốn. Ông Mai Văn Tường (SN 1972) ở thôn Tân Vĩnh Cần (xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên) là một người như thế. Hành trình gian khó từ tuổi trẻ, những năm tháng lăn lộn phương Nam, đến quyết định trở về quê nhà và trở thành người "thắp lửa" cho sự đổi thay của làng quê - tất cả làm nên chân dung một đảng viên, một người con của quê hương đầy trách nhiệm, tận tâm và sẵn sàng hy sinh.

bqbht_br_anh-1.jpg
Ông Tường luôn gương mẫu, tích cực trong mọi phần việc, phong trào của thôn.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê Cẩm Xuyên đầy nắng gió, năm 18 tuổi, ông Tường rời quê hương vào miền Nam lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn ở thôn Hưng Yên, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (Bình Phước) đã tôi luyện cho chàng thanh niên trẻ ý chí vươn lên. Chính sự chân chất, chịu khó và tấm lòng vì mọi người đã giúp ông được Đảng ủy và bà con nơi đây tin tưởng, giao cho trọng trách làm công an viên. Đây cũng chính là những bước chân đầu tiên trên con đường hoạt động xã hội, giúp ông tích lũy kinh nghiệm quý báu về gần dân, hiểu dân và giải quyết công việc ở cơ sở.

Năm 2006, ông Tường cùng gia đình chuyển về sinh sống tại huyện Krông Nô (Đắk Nông). Với những kinh nghiệm đã có, ông vinh dự được cơ cấu vào vị trí Văn phòng Đảng ủy xã Nâm N'Đir, sau đó giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã. Nhiệm vụ đầy thách thức, nhất là công tác vận động quần chúng trong một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng ông Tường luôn nỗ lực làm tốt mọi công việc được giao. Những năm tháng công tác ở đây đã giúp ông tích lũy thêm nhiều kiến thức quý báu về công tác Đảng, công tác dân vận và đặc biệt là bài học sâu sắc về sự gắn bó máu thịt với Nhân dân. Cấp trên tin tưởng, bà con quý mến, công việc thuận lợi... nhưng rồi, một nỗi niềm riêng theo ý nguyện của người mẹ già khiến ông Tường quyết định tạm gác lại tất cả, trở về quê nhà Cẩm Xuyên - năm 2014.

bqbht_br_full1.jpg
Diện mạo thôn Tân Vĩnh Cần "khởi sắc" từng ngày.
bqbht_br_anh2a.jpg
bqbht_br_anh-2b.jpg
trich-1.png

Sau 5 năm về quê sinh sống, được sự tín nhiệm của Chi bộ và bà con nhân dân, năm 2019, ông Tường được bầu làm Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn và còn là công an viên thôn Tân Vĩnh Cần. Thời điểm đó, thôn mới được sáp nhập, bao gồm 4 cụm dân cư với phong tục tập quán còn nhiều nét riêng, chưa thực sự gắn kết. Cơ sở hạ tầng vật chất còn thiếu thốn, đời sống Nhân dân tuy có cải thiện nhưng còn nhiều khó khăn. Nhiệm vụ xây dựng khu dân cư mẫu đặt ra những thách thức không nhỏ.

"Nhận nhiệm vụ ở thôn, tôi vừa vui vừa trăn trở. Vui vì được cống hiến cho mảnh đất mình sinh ra nhưng cũng đầy lo lắng, khi thấy thôn còn nhiều khó khăn. Quan trọng nhất là làm sao để gắn kết 4 cụm dân cư thành một khối thống nhất, cùng nhau nhìn về một hướng để xây dựng NTM. Tôi nghĩ, muốn bà con cùng làm thì người cán bộ, người đảng viên phải đi đầu, bước trước. Phải cho bà con thấy được lợi ích thực tế từ những công trình chung, phải tạo ra một không khí vui tươi, phấn khởi để khơi dậy sức dân" - ông Tường tâm sự.

bqbht_br_anh-3.jpg
Noi gương ông Tường, người dân thôn Tân Vĩnh Cần luôn ý thức làm đẹp đường làng, vườn tược.

Từ suy nghĩ đó, Bí thư Tường mạnh dạn đề xuất Chi bộ ra nghị quyết tập trung nâng cấp các công trình công cộng, tạo diện mạo và khí thế mới cho thôn. Đầu năm 2020, khi bắt tay vào xây dựng sân bóng, khuôn viên vui chơi, nâng cấp hội trường, nguồn kinh phí còn eo hẹp. Chính lúc đó, ông đã có một hành động cao cả, bán đàn bò trị giá trên 70 triệu đồng của gia đình để góp vào công trình chung. Sự hy sinh này đã trở thành "ngọn lửa" thổi bùng khí thế và sức dân. Chỉ trong 2 năm (2020 - 2021), thôn đã huy động được hơn 4 tỷ đồng, biến những dự định thành hiện thực và gặt hái "quả ngọt" là danh hiệu khu dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh vào năm 2021.

CHỈ TRONG 2 NĂM (2020 - 2021), THÔN ĐÃ HUY ĐỘNG ĐƯỢC HƠN 4 TỶ ĐỒNG, BIẾN NHỮNG DỰ ĐỊNH THÀNH HIỆN THỰC VÀ GẶT HÁI "QUẢ NGỌT" LÀ DANH HIỆU KHU DÂN CƯ KIỂU MẪU CẤP TỈNH VÀO NĂM 2021.

Từ năm 2022, bà con nhân dân thôn Tân Vĩnh Cần tiếp tục hành trình nâng cấp các tiêu chí, hướng tới những mục tiêu cao hơn, trong đó có việc xây dựng và tôn tạo các công trình văn hóa, tâm linh. Việc xây dựng đền Thần Nông là một minh chứng. Công trình trị giá 1,5 tỷ đồng này không chỉ là nơi thờ phụng mà còn thể hiện lòng biết ơn của người dân với tổ tiên, là không gian tâm linh gắn kết cộng đồng. Thế nhưng, số tiền 1,5 tỷ đồng là một con số khổng lồ đối với một làng quê. Dù đã nỗ lực vận động bằng mọi nguồn lực, kinh phí vẫn còn thiếu hụt. Trong giây phút đắn đo, suy nghĩ giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với làng xóm, may mắn được gia đình ủng hộ, động viên, ông đã quyết định bán đi ngôi nhà mà cha mẹ đã để lại và trích ra 250 triệu đồng đóng góp vào việc xây dựng đền.

bqbht_br_anh-5.jpg
Ông Tường đã bán nhà, trích 250 triệu đồng ủng hộ xây dựng đền Thần Nông.
trich-2.png

“Đó không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà là nơi tôi sinh ra, lớn lên có biết bao kỷ niệm. Nhưng tôi nghĩ, nhà cửa là hữu hình, có thể làm lại được. Còn niềm tin của bà con, sự đổi thay của quê hương mình là thứ vô giá. Bà con còn khó khăn, nhìn những công trình phục vụ chung còn thiếu thốn, lòng tôi luôn trăn trở. Mình là bí thư, là người đứng mũi chịu sào, nếu không gương mẫu đi đầu, không sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân thì làm sao có thể vận động bà con cùng đóng góp, cùng chung sức? Tôi làm điều đó không phải vì danh lợi mà vì tình yêu quê hương cháy bỏng, mong muốn nhìn thấy làng quê ngày càng tươi đẹp, bà con ngày càng ấm no, hạnh phúc” - ông Tường trải lòng.

bqbht_br_anh-6a.jpg
bqbht_br_anh-6b.jpg
Mỗi công trình, phần việc kiến thiết quê hương Tân Vĩnh Cần đều in đậm bóng dáng ông Tường.
bqbht_br_anh-4.jpg
Nhà văn hoá thôn Tân Vĩnh Cần được xây dựng khang trang.
trich-3.png

Sự hy sinh và tấm lòng vì dân của Bí thư Tường không chỉ dừng lại ở những hành động đặc biệt đó. Khi thôn bắt tay vào xây dựng ngôi nhà trí tuệ, thấy người dân còn khó khăn, việc đóng góp còn hạn chế, ông không ngần ngại cho bà con vay 54 triệu đồng để hoàn thiện công trình. Quyết định bán nhà “vì làng”, cho bà con vay tiền của Bí thư Tường đã làm lay động toàn bộ thôn Tân Vĩnh Cần. Nó không chỉ giải quyết được khó khăn về kinh phí mà quan trọng hơn, đã tạo ra một niềm tin mãnh liệt và một sức lan tỏa về tinh thần vì cái chung.

“Một người có tâm, có đức như vậy, làm sao mà dân không tin, không mến phục được. Chính sự nêu gương của ông Tường đã nhân lên tình đoàn kết, chung sức đồng lòng của mỗi người dân, khiến ai cũng muốn chung tay xây dựng làng quê ngày càng tốt đẹp hơn, xứng đáng với những gì ông Tường đã lặng thầm cống hiến” - bà Nguyễn Thị Lan chia sẻ.

tit2.jpg

Dưới sự dẫn dắt của người bí thư đầy tâm huyết và sẵn sàng hy sinh đến tận cùng ấy, thôn Tân Vĩnh Cần đã có một cuộc đổi thay ngoạn mục. Diện mạo làng quê thay đổi rõ nét từng ngày. Những con đường đất gồ ghề, lầy lội năm nào đã được thay thế bằng 2km đường thảm nhựa, các tuyến đường còn lại đều được bê tông hóa sạch đẹp. Việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Những khoảng đất trống được quy hoạch thành sân bóng đá, khuôn viên vui chơi xanh mát cho trẻ em và nơi tập thể dục của người già. Nhà văn thôn được nâng cấp khang trang, là nơi bà con hội họp, giao lưu. Các công trình tâm linh như đền Thần Nông, miếu làng Cần… trở thành những điểm tựa tinh thần, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa quê hương.

bqbht_br_anh7.jpg
Vườn mẫu giúp người dân thôn Tân Vĩnh Cần nâng cao thu nhập.
trich-4.png

Cùng với sự thay đổi về hạ tầng, đời sống kinh tế của người dân cũng khởi sắc. Sự vận động, định hướng phát triển các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thôn hiện có 6 mô hình vườn mẫu cấp tỉnh và hàng chục khu vườn xanh - sạch - đẹp khác, đem về cho người dân thu nhập ổn định, giúp nhiều hộ vươn lên làm giàu. Thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 60 triệu đồng/năm.

Nói về sự đổi thay trong cuộc sống gia đình, ông Nguyễn Hữu Tình - một trong những hộ làm vườn mẫu tiêu biểu của thôn phấn khởi cho biết: "Nhờ sự động viên của cấp uỷ thôn, gia đình tôi mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, làm vườn mẫu. Giờ đây, mỗi tháng, tôi thu về trên 8 triệu đồng. Nhìn thôn ngày một khang trang, sạch đẹp, đường sá thuận tiện, bà con ai cũng phấn khởi. Sự đổi thay kỳ diệu này có công sức rất lớn của Bí thư Tường".

Không chỉ thay đổi về vật chất, tinh thần đoàn kết, tình làng nghĩa xóm ở Tân Vĩnh Cần cũng ngày càng thắt chặt. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao với 16 câu lạc bộ thu hút đông đảo người dân tham gia, tạo nên một không khí ấm áp, vui tươi trong cộng đồng. Niềm tin vào sự lãnh đạo của Chi bộ, đứng đầu là Bí thư Tường ngày càng được củng cố. Bà con sẵn sàng chung sức, đồng lòng đóng góp công sức, tiền của cho những công trình chung.

bqbht_br_anh8.jpg
Sự nêu gương của ông Tường đã huy động được sự vào cuộc của Nhân dân, ngoài công sức, bà con còn tích cực đóng góp tiền của trong xây dựng quê hương ngày một khởi sắc.
trich-5.png

Chứng kiến không khí lao động hăng say của bà con đang cùng nhau làm sân bóng đá, chúng tôi mới thấy hết được sức sống nơi đây. Sân bóng này có kinh phí đầu tư hơn 200 triệu đồng, trong đó bà con đã tự nguyện đóng góp trên 100 triệu đồng. Đặc biệt, những khoản đóng góp của bà con được công khai minh bạch, chi tiết, càng củng cố thêm niềm tin của Nhân dân đối với ông Tường.

Bà Dương Thị Bình (71 tuổi), tay cầm 600 nghìn đồng đến ủng hộ, nở nụ cười phúc hậu: "Tiền của tôi chẳng đáng là bao so với công sức của Bí thư Tường và cả thôn. Nhưng đóng góp vào công trình chung, thấy cái sân bóng hình thành từng ngày cho con cháu vui chơi, tôi thấy lòng mình ấm áp lắm. Nhìn Bí thư Tường lúc nào cũng lo toan, đi trước, làm trước, bán cả bò, bán cả nhà... thì dân sao không thương, không tin, không góp sức được chứ!".

bqbht_br_anh-10a.jpg
bqbht_br_anh-10-b.jpg
Từ năm 2020 đến nay, người dân thôn Tân Vĩnh Cần đã hiến hơn 2.000m2 đất và nhiều tài sản khác phục vụ việc mở rộng các tuyến đường giao thông.

Tinh thần vì cái chung, vì sự phát triển của làng quê được lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện qua những hành động cụ thể như việc hiến đất làm đường. Ông Đặng Thế Ninh - người đã không ngần ngại phá bờ rào, hiến gần 100m2 đất quý giá cho con đường DT.05 được mở rộng - bộc bạch: "Đất đai là tài sản lớn, nhưng nhìn thấy con đường này được mở rộng sẽ mang lại lợi ích cho cả thôn, cho tương lai con cháu, mà nhất là thấy Bí thư Tường đi đầu, hy sinh lớn như vậy, tôi nghĩ mình chỉ hiến một ít đất thôi, thấm vào đâu so với những gì anh ấy đã làm. Hiến đất làm đường không chỉ là trách nhiệm, đó là cái tình với quê hương, với bà con”.

Ngoài ông Ninh, từ năm 2020 đến nay, người dân thôn Tân Vĩnh Cần đã hiến hơn 2.000m2 đất và nhiều tài sản khác để phục vụ cho việc mở rộng các tuyến đường giao thông. Qua đó, giúp hạ tầng của thôn được đồng bộ và khang trang hơn.

bqbht_br_full2.jpg
Sự tận tâm của ông Tường cùng tinh thần đoàn kết của người dân đã "kiến tạo" nên một miền quê Tân Vĩnh Cần đáng sống.
trich-6.png

Nói về người cán bộ thôn đầy tâm huyết này, ông Nguyễn Đình Long - Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Thành khẳng định: “Đồng chí Mai Văn Tường là một cán bộ đặc biệt xuất sắc, là linh hồn của phong trào xây dựng NTM ở Tân Vĩnh Cần. Ở đồng chí, sự tận tâm, trách nhiệm không chỉ là khẩu hiệu mà được thể hiện bằng hành động cụ thể, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Điều khiến chúng tôi và bà con cảm phục nhất ở đồng chí Tường chính là tinh thần hy sinh cá nhân vô điều kiện vì lợi ích tập thể. Việc bán bò, bán nhà, cho bà con nợ tiền... những hành động đó vượt ra ngoài phạm vi một người cán bộ bình thường. Đó là tấm lòng của một người con yêu quê hương cháy bỏng, của một đảng viên luôn đặt lợi ích của dân lên trên hết. Chính sự gương mẫu, đi đầu ấy đã tạo ra sức mạnh đoàn kết ở Tân Vĩnh Cần, đưa một thôn khó khăn trở thành điểm sáng của huyện về xây dựng NTM. Đồng chí Tường thực sự là một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, về phong cách người cán bộ của dân, vì dân”.

bqbht_br_anh9.jpg
Công khai, minh bạch các khoản đóng góp của Nhân dân là cách để ông Tường khơi dậy sức dân, vì mục tiêu chung.
Video: ông Mai Văn Tường chia sẻ về quá trình xây dựng NTM ở địa phương.

Hành trình của ông Mai Văn Tường là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực vươn lên từ khó khăn, về sự cống hiến không mệt mỏi và những hy sinh thầm lặng vì cộng đồng. Ông không chỉ góp phần xây dựng nên một Tân Vĩnh Cần khang trang, giàu đẹp hơn về vật chất, mà quan trọng hơn, đã bồi đắp thêm niềm tin, thắp sáng ngọn lửa đoàn kết và tình yêu quê hương trong mỗi người dân. Ông chính là minh chứng sống động cho câu nói: "Cán bộ là đầy tớ của Nhân dân".

Bài, ảnh, video: Văn Chung - Ngọc Loan

Thiết kế: Thanh Hà

Chủ đề Hoa đẹp núi hồng

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Nhà báo liệt sỹ đầu tiên của nước ta là người Hà Tĩnh

Trong số hơn 400 nhà báo nước ta hy sinh trong chiến tranh, liệt sỹ Trần Kim Xuyến (SN 1921, quê xã Sơn Mỹ cũ, nay là xã Tân Mỹ Hà, Hương Sơn, Hà Tĩnh) là trường hợp hy hữu, mang tính chất đặc biệt. Ông hy sinh khi còn rất trẻ (26 tuổi), lại đang là ĐBQH khóa I và giữ nhiều cương vị quan trọng khác.
Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Nâng cao chất lượng hoạt động, hiệu quả tuyên truyền của Báo Hà Tĩnh

Sáng 22/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Báo Hà Tĩnh để nghe báo cáo tình hình, kết quả nhiệm vụ thời gian qua và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Cùng dự buổi làm việc có Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; lãnh đạo Đảng ủy UBND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở VH-TT&DL.
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Báo Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận Báo Hà Tĩnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương, của tỉnh, đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị.
Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Tầm vóc của cán bộ cấp xã mới

Khi chính quyền địa phương 2 cấp được thực thi trên cả nước và Hà Tĩnh, chính quyền cấp xã sẽ có nhiều nhiệm vụ, quyền hạn mới, đòi hỏi tầm vóc của cán bộ, công chức phải khác trước rất nhiều.
Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn

Tình cảm yêu kính Bác Hồ, việc học tập và làm theo Bác từ lâu đã trở thành mạch nguồn thiêng liêng, hun đúc ý chí và hành động của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh.
Thăm quê thêm nhớ lời Người!

Thăm quê thêm nhớ lời Người!

Tháng 5, trong rưng rưng thương nhớ, muôn bước chân của người con đất Việt lại hành hương về Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An) để được thăm quê hương của Bác Hồ - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc.