Cụ bà trăm tuổi nhớ lại thời khắc đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa giành chính quyền

(Baohatinh.vn) - Sắp bước vào tuổi 100, cụ bà Ngô Thị Thu ở thị trấn Nghèn cũ (nay là xã Can Lộc, Hà Tĩnh) vẫn nhớ như in khoảnh khắc lịch sử tháng Tám năm 1945 – khi bà đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa, giành chính quyền về tay Nhân dân.

bqbht_br_a7.jpg
Cụ bà Ngô Thị Thu ở TDP 2 (thị trấn Nghèn cũ) nay là xã Can Lộc, hồi tưởng về ngày dẫn đầu khối phụ nữ xã Trảo Nha khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945.

Những ngày này, khắp làng quê, khu phố ở Can Lộc rợp cờ hoa chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo ngõ nhỏ cạnh Trung tâm hành chính xã Can Lộc, chúng tôi tìm đến ngôi nhà giản dị của cụ bà Ngô Thị Thu – người từng dẫn đầu khối phụ nữ xã Trảo Nha (nay là xã Can Lộc) tham gia khởi nghĩa, và là người được giao đọc lời kêu gọi khởi nghĩa của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay trong những ngày sục sôi tháng 8/1945.

Sinh năm 1926 trong một gia đình nhà nho yêu nước, bà Thu là hậu duệ của nhiều nhân sĩ nổi tiếng dòng họ Ngô xã Trảo Nha như: Ngô Đức Kế, Ngô Đức Thiệu, Ngô Đức Mậu… Chính truyền thống ấy đã hun đúc nơi bà lòng yêu nước từ thuở thiếu thời. Tháng 7/1945, khi nhiều chiến sỹ cộng sản như: Ngô Đức Mậu, Ngô Đức Liệu, Trần Đại Quả, Lê Hồng Cơ… thoát khỏi lao tù trở về quê hương gây dựng cơ sở, bà Thu – khi đó là cán bộ chủ chốt Hội Phụ nữ cứu quốc xã Trảo Nha – được giao trọng trách vận động chị em, tập hợp lực lượng chuẩn bị khởi nghĩa.

bqbht_br_a2.jpg
Cụ bà Ngô Thị Thu cùng con gái là bà Trần Thị Kim Lý (cán bộ về hưu).

Bà Thu bồi hồi kể lại: “Ngày 16/8/1945, sau khi lực lượng Việt Minh hạ cờ chính quyền bù nhìn, treo cờ đỏ sao vàng tại đồn Nghèn, bắt tri huyện Đặng Doãn nộp ấn tín, Ủy ban Khởi nghĩa đã họp ở nhà ông Trần Đình Đóa (liệt sỹ Trần Đình Đóa – người sau này là bố chồng của bà Thu - PV). Lúc đó, đồng chí Trần Đại Quả (em trai ông Đóa và là cán bộ chủ chốt của Việt Minh Can Lộc) dù ốm nặng vẫn nằm đọc cho các đồng chí chép bản tuyên bố thành lập chính quyền cách mạng. Sau đó, chú họ tôi – đồng chí Ngô Đức Mậu – gọi tôi lên và giao nhiệm vụ dẫn đầu khối phụ nữ biểu tình hô khẩu hiệu, đồng thời đọc lời hiệu triệu khởi nghĩa theo chỉ đạo của Trung ương và Việt Minh liên tỉnh Nghệ - Tĩnh”.

Sáng 17/8, dưới lá cờ đỏ sao vàng, hàng nghìn Nhân dân từ nhiều xã kéo về sân vận động Can Lộc mít tinh. Trong khí thế sục sôi, Ủy ban Khởi nghĩa huyện Can Lộc tuyên bố xóa bỏ chính quyền thực dân phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng lâm thời do đồng chí Lê Hồng Cơ làm Chủ tịch, phát động khởi nghĩa toàn huyện.

bqbht_br_a3.jpg
Cán bộ xã Can Lộc cùng con cháu họ Trần và người cao tuổi TDP Yên Vinh ôn lại truyền thống bên ngôi nhà cụ Trần Đình Đóa, nơi diễn ra cuộc họp của Ủy ban Khởi nghĩa Can Lộc trong tối 16/8/1945.

Hòa chung tiếng trống, tiếng hô khẩu hiệu dậy vang, bà Ngô Thị Thu dẫn đầu khối phụ nữ Trảo Nha, cùng đoàn người cầm cờ tuần hành khắp các con đường từ huyện đường, cầu Nghèn cho đến các xã lân cận. Tiếng hô “Đả đảo chính quyền tay sai! Giành lấy chính quyền về tay Nhân dân!” rền vang suốt hai ngày 17–18/8, thổi bùng ngọn lửa cách mạng khắp huyện Can Lộc.

“Tôi nhớ mãi lời hiệu triệu của Bác Hồ mà mình đọc thời khắc ấy: “Lúc này thời cơ thuận lợi đã đến, dù hy sinh tới đâu, dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập” - bà Thu tự hào.

Trong suốt những ngày cuối tháng 8 cho đến ngày 2/9/1945, khi cuộc khởi nghĩa toàn quốc thắng lợi, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khí thế cách mạng luôn tưng bừng khắp mọi ngõ làng, thôn xóm huyện Can Lộc nói riêng và Hà Tĩnh nói chung. Bà Thu liên tục được cử đi diễn thuyết tại Trảo Nha và một số xã lân cận.

bqbht_br_a4.jpg
Sân vận động huyện Can Lộc cũ, nơi diễn ra cuộc mít tinh khởi nghĩa giành chính quyền của hàng nghìn người dân sáng 17/8/1945.

Sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, bà Thu bén duyên và nên nghĩa vợ chồng với ông Trần Trung Thuận (SN 1927, là con trai liệt sỹ Trần Đình Đóa). Ông Thuận cũng là người tham gia lãnh đạo khởi nghĩa giành chính quyền với vai trò trong Ban Thanh niên cứu quốc của xã Trảo Nha lúc bấy giờ. Sau khi kết hôn, ông Thuận đi học đại học và trở thành cán bộ ngành ngân hàng, từng giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh (1972), sau đó là Phó Trưởng ban Kinh tế Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Nghệ Tĩnh (1976-1991), ông mất năm 2012.

Còn bà Thu, sau năm 1945, tham gia trong Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã Trảo Nha, sau đó là xã Đại Lộc, với các chức vụ chủ chốt (giai đoạn 1945-1960). Sau đó, bà đi học kế toán và chuyển sang làm cán bộ Cửa hàng mua bán huyện Can Lộc cũ cho đến lúc nghỉ hưu. Bà Thu và ông Thuận sinh được 6 người con, 5 gái, 1 trai đều học hành thành đạt, có nhiều đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

bqbht_br_a5.jpg
Di tích Nền Huyện đường Can Lộc - nơi chứng kiến lần đầu tiên chính quyền về tay Nhân dân, tối 16/8/1945.

Không chỉ trong công việc, bà Thu còn được nhiều thế hệ cán bộ, Nhân dân tại địa phương trân trọng ở nhân cách sống. Bà Phan Thị Vân – nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Can Lộc (1976–2008) chia sẻ: “Nhắc tới bà Thu và gia đình bà, chúng tôi luôn tự hào. Đó là một gia đình cách mạng tiêu biểu, từ thời 1930–1931, khởi nghĩa giành chính quyền 1945 cho đến khi đất nước độc lập, đổi mới… đều nêu cao phẩm chất trong sáng, tận tụy. Riêng bà Thu, vừa là cán bộ gương mẫu, vừa là người con gái, con dâu hiếu thảo, chăm sóc chu đáo 2 bà mẹ đều được phong tặng Mẹ Việt Nam anh hùng khi còn sống, gồm mẹ đẻ là bà Lê Thị Lục và mẹ chồng là bà Trần Thị Hiên. Với cộng đồng, bà luôn sẻ chia, thương yêu, giúp đỡ mọi người trong thôn, làng”.

bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a8.jpg
Những góc phố, thôn Can Lộc hôm nay.

Tháng Tám, mùa thu thêm tươi xanh trên những làng quê trù phú bên dòng sông Nghèn. Dòng sông như nhân chứng lịch sử chứng kiến sự rạng rỡ của quê hương, của non sông Tổ quốc sau 80 năm độc lập. Bên ngôi nhà cụ Trần Đình Đóa, Trần Đại Quả - những đảng viên kiên trung của cách mạng, cùng bà Ngô Thị Thu và người dân làng Trảo Nha xưa, nay thuộc xã Can Lộc ôn lại lịch sử hào hùng của cha ông, tôi càng thêm tự hào về truyền thống quê hương.

Câu chuyện của bà Thu và gia đình bà không chỉ là ký ức riêng, mà còn là mạch nguồn tiếp thêm sức mạnh để các thế hệ hôm nay viết tiếp khát vọng dựng xây quê hương, đất nước trong kỷ nguyên mới.

Chủ đề CÁCH MẠNG THÁNG 8 VÀ QUỐC KHÁNH 2/9

Đọc thêm

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Giữ lửa hạnh phúc từ giá trị văn hóa truyền thống

Từ điểm tựa là các giá trị truyền thống, gia đình ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã viết nên câu chuyện đẹp về một mái ấm gần nửa thế kỷ đong đầy yêu thương, lan tỏa giá trị sống tích cực trong cộng đồng.
Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Cựu lính Trường Sa hồi sinh vùng "đất chết"

Từ vùng “đất chết” oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, cựu binh Trường Sa Nguyễn Hải Đường ở thôn Hồng Sơn (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) đã hồi sinh, trở thành mô hình kinh tế trù phú, cho thu nhập 2 tỷ đồng/năm.
Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Tiếng thì thầm dưới chân cầu Nhe

Cầu Nhe (Hà Tĩnh), kể từ 15/4/1968, không đơn thuần chỉ là một địa danh mà đã trở thành một vùng đất thiêng. Tháng Bảy, dưới chân cầu, sông vẫn thì thầm câu chuyện bi hùng một thuở cha ông...
Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Những chuyện chưa kể về Ngã ba Đồng Lộc

Trong vô vàn câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc huyền thoại đã trở nên quen thuộc, ít ai biết rằng, những con ngõ, ngôi nhà ở thôn Mai Long (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) là nơi từng lưu dấu bước chân, tiếng cười nói của 10 nữ liệt sỹ TNXP Tiểu đội 4, Đại đội 552 trước lúc họ đi vào bất tử.
Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Về làng có 3 di sản được UNESCO vinh danh

Làng Trường Lưu xưa - xã Trường Lưu nay tự hào với 3 di sản được UNESCO vinh danh. Không dừng lại ở một danh xưng hành chính ở Hà Tĩnh, Trường Lưu còn ẩn chứa trong đó nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, riêng có, được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Thành Sen - "dấu son" trong lòng người Hà Tĩnh

Từ một câu chuyện trong sử sách, tên gọi Thành Sen (Hà Tĩnh) đã ra đời và theo suốt dặm dài lịch sử của vùng đất này. Tên gọi ấy đã ăn sâu vào ký ức, trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ.
 Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Niềm vui tháng Bảy của nhiều gia đình liệt sỹ

Tháng 7 này trở nên đặc biệt hơn với nhiều gia đình liệt sỹ ở Hà Tĩnh khi phần mộ người thân được đưa về yên nghỉ nơi đất mẹ, khi tấm bằng “Tổ quốc ghi công” được trao tặng trang nghiêm, trọng thể.
Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong

Những ngày tháng Bảy, đất nước lại lặng mình trong những ký ức thiêng liêng về những năm tháng khói lửa. Trong dòng chảy lịch sử ấy, lực lượng TNXP Hà Tĩnh để lại nhiều dấu ấn hào hùng, góp phần viết nên bản hùng ca bất tử bằng sức trẻ và lòng yêu nước cháy bỏng.
Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Cụ bà U100 say mê Truyện Kiều

Truyện Kiều có sức sống mãnh liệt trong văn học Việt Nam, phổ biến trong các tầng lớp nhân dân. Dù gần 100 tuổi, cụ Trần Thị Tám ở xã Hồng Lộc (Hà Tĩnh) vẫn thuộc và say sưa luận giải Kiều.
Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Có một "phố cổ" giữa lòng xã nhỏ nhất Hà Tĩnh

Giữa một vùng quê ven sông La - nơi được biết đến là xã nhỏ nhất của tỉnh Hà Tĩnh lại tồn tại một góc phố mang dáng dấp cổ kính, phảng phất hồn xưa như một “phố cổ Hà Nội” thu nhỏ.
Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Làng Phú Quý trù phú, xanh tươi

Về thôn Phú Quý, xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh. Dạo bước trên những tuyến đường bê tông nhựa rộng rãi, không chỉ cảm nhận được sự bình yên, trù phú mà còn thấy rõ sức sống mới của miền quê trù phú, xanh tươi 
Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Thắp sáng giá trị gia đình Việt giữa nhịp sống mới

Bằng nhiều cách tiếp cận và truyền tải linh hoạt, ngành VH-TT&DL Hà Tĩnh đang nỗ lực làm mới công tác gia đình, để các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp tiếp tục được khơi dậy và lan tỏa trong cộng đồng.
Khi ví, giặm "chạy show"…

Khi ví, giặm "chạy show"…

Không còn đơn thuần xuất hiện trên sân khấu hội diễn tuyên truyền, dân ca ví, giặm ở Hà Tĩnh từng bước hiện diện trong các show diễn giải trí, chuyển hóa thành sản phẩm của công nghiệp văn hóa.