Xếp hạng di tích, khơi dậy niềm tự hào văn hóa, con người Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Thời gian qua, nhiều di tích lịch sử - văn hóa ở Hà Tĩnh được xếp hạng các cấp đã góp phần “đánh thức” ký ức dòng tộc, làng xã, thắp lên niềm tự hào cội nguồn trong mỗi người dân.

Những ngày này, con cháu dòng họ Phạm Bá, xã Hồng Lộc ở tại địa phương và khắp mọi miền đất nước đều phấn khởi về việc nhà thờ dòng họ vừa được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh. Niềm vui ấy không chỉ đến từ sự ghi nhận giá trị của di tích mà còn khơi gợi, kết nối mạch nguồn truyền thống đầy tự hào của dòng tộc.

bqbht_br_a2.jpg
Nhà thờ họ Phạm Bá tại xã Hồng Lộc vừa được UBND tỉnh xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo sử liệu, dòng họ Phạm Bá ở Hồng Lộc có tổ tiên là Tiến sĩ Phạm Tử Hư, quê gốc tại vùng Hải Dương xưa (nay là TP Hải Phòng). Ông đỗ tiến sĩ khoa Mậu Thìn (1208), từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình Nhà Lý. Hậu duệ đời thứ 3 của ông vào Nghệ An, Hà Tĩnh lập nghiệp, trong đó, ông Phạm Phúc Giản đã đến làng Phù Lưu Thượng (nay thuộc xã Hồng Lộc), mở trường dạy học và lập nghiệp. Từ đây, dòng họ Phạm Bá hình thành và phát triển qua 21 đời, hiện có hàng trăm gia đình và hàng nghìn nhân khẩu sinh sống tại nhiều xã như: Hồng Lộc, Mai Phụ, Tùng Lộc, Trường Lưu và ở các tỉnh, thành khác.

bqbht_br_a1.jpg
Những sắc phong các đời vua thời phong kiến ban cho dòng tộc họ Phạm Bá đang được lưu giữ tại nhà dòng họ ở xã Hồng Lộc.

Trong thời đại phong kiến, con cháu dòng họ có 17 người đỗ đạt, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong triều đình. Hiện, nhà thờ họ còn lưu giữ 4 sắc phong của các đời vua ban tặng. Đặc biệt, trong phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, nhiều người trong dòng họ Phạm Bá đã trở thành những chiến sỹ cộng sản kiên trung, tiêu biểu như: nữ liệt sỹ Phạm Thị Dung - Bí thư Phụ nữ giải phóng tổng Phù Lưu; ông Phạm Như Ý, Phạm Bá Triển dùng chính ngôi nhà của mình làm nơi hội họp, in ấn tài liệu của tổ chức Đảng những ngày đầu thành lập. Dù bị bắt, tra tấn, tù đày, họ vẫn kiên trung giữ trọn khí tiết cách mạng.

Sau Cách mạng Tháng Tám, con cháu dòng họ tiếp tục góp sức trong 2 cuộc kháng chiến của dân tộc và công cuộc xây dựng quê hương đổi mới. Ông Phạm Bá Đại - Trưởng ban lễ nghi họ Phạm Bá chia sẻ: “Việc nhà thờ dòng họ được xếp hạng di tích cấp tỉnh là niềm tự hào lớn của con cháu dòng họ chúng tôi. Nhờ di tích được xếp hạng, thế hệ con cháu ngày nay hiểu sâu hơn về cội nguồn, về tinh thần yêu nước của tổ tiên, từ đó lấy làm động lực để nỗ lực hơn, sống xứng đáng với tiền nhân”.

bqbht_br_a3.jpg
Con cháu dòng họ Phạm Bá ở xã Hồng Lộc phấn khởi, tự hào khi nhà thờ dòng họ được xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Không chỉ riêng nhà thờ họ Phạm Bá, từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh đã có thêm 71 di tích được xếp hạng cấp tỉnh, 7 di tích được nâng xếp hạng quốc gia và 1 di tích quốc gia đặc biệt. Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 694 di tích được xếp hạng, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích cấp quốc gia và 599 di tích cấp tỉnh.

Đặc biệt, cuối năm 2024, quần thể Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận Di tích quốc gia đặc biệt - đánh dấu một cột mốc đầy tự hào đối với người dân Hà Tĩnh và cả nước nói chung.

bqbht_br_a4.jpg
Đại diện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác, dịp tháng 12/2024.
bqbht_br_a5.jpg
bqbht_br_a7.jpg
Các hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y Lê Hữu Trác và đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác.

Anh Lương Đình Nguyên (xã Hương Sơn) bày tỏ: “Đến giờ tôi vẫn còn rạo rực khi nhớ lại khoảnh khắc Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Nhất là được hòa mình vào các hoạt động tưởng niệm 300 năm Ngày sinh Đại danh y, tham gia lễ rước bằng di tích...”.

Việc xếp hạng di tích không chỉ tôn vinh di sản quá khứ, mà còn lan tỏa truyền thống văn hóa tốt đẹp của cha ông trong đời sống hôm nay. Đồng thời là cơ sở để nhiều công trình xưa vốn hoang phế được phục dựng, tôn tạo khang trang bằng sự chung tay của cả cộng đồng. Từ đó, trở thành không gian giáo dục truyền thống, khơi gợi lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ và tạo điểm đến hấp dẫn trong phát triển du lịch.

image-2.jpg
Di tích quốc gia chùa Hương Tích - một điểm du lịch hấp dẫn du khách trong nhiều năm qua.

Hiện toàn tỉnh còn khoảng 1.000 di tích đủ điều kiện nhưng chưa được xếp hạng. Thời gian tới, sở sẽ phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát, kiểm kê số lượng di tích trên địa bàn, chọn những di tích thực sự tiêu biểu, có giá trị lịch sử, văn hóa, cách mạng…, hướng dẫn các chủ di tích và các địa phương xây dựng hồ sơ xếp hạng cấp tỉnh đối với di tích chưa được xếp hạng và nâng xếp hạng cấp cao hơn đối với những di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh... Qua đó nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong đời sống, tạo động lực để phát triển.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Đọc thêm

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Lễ hội đền Lê Khôi - nét đẹp văn hóa của người Hà Tĩnh

Không chỉ là một lễ hội dân gian được lưu truyền qua nhiều thế kỷ, Lễ hội đền Lê Khôi còn phản ánh những nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Hà Tĩnh: lòng tri ân tiền nhân, sự gắn kết cộng đồng và ý thức gìn giữ di sản qua nhiều thế hệ.
Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Khi “người lạ” yêu văn hóa Hà Tĩnh

Những trầm tích văn hóa, chiều sâu lịch sử và những con người nghĩa tình của Hà Tĩnh đã níu chân biết bao người từ những vùng đất khác nhau đến học tập, làm việc và gắn bó dài lâu.
Công việc bảo mẫu ở làng trẻ không chỉ chăm lo bữa ăn, giấc ngủ, việc học hành mà còn đồng hành cùng các con trong suốt quá trình trưởng thành. Mỗi ngày, tôi bắt đầu từ sớm để chăm sóc các con, từ sinh hoạt hằng ngày đến những lúc các em ốm đau hay gặp khó khăn trong cuộc sống.

Tôi chọn ở lại làng trẻ để sưởi ấm những trái tim mồ côi

Từng là trẻ mồ côi được nuôi dưỡng tại Làng Trẻ em mồ côi Hà Tĩnh, lớn lên có nhiều cơ hội lựa chọn công việc tốt hơn nhưng chị Trần Thị Ly (SN 1988, trú phường Trần Phú) vẫn quyết định ở lại mái ấm để tiếp tục chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh giống mình năm xưa.
Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Những báu vật lưu dấu Đại thi hào Nguyễn Du

Tại xã Tiên Điền (Hà Tĩnh), nhiều tư liệu, hiện vật quý về Đại thi hào Nguyễn Du và Truyện Kiều vẫn được gìn giữ như những báu vật, lưu dấu cuộc đời, tư tưởng và di sản văn hóa của ông.
Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Nơi lưu dấu "Thám hoa đất La Sơn"

Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia Phan Kính (xã Trường Lưu, Hà Tĩnh) không chỉ là nơi tưởng niệm một bậc hiền tài mà còn trở thành điểm tôn vinh truyền thống hiếu học và đạo lý của cha ông.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!