Chuyện “đàn ông tìm vợ” cách đây hơn 150 năm

Cách đây hơn 150 năm, chuyện hôn nhân diễn ra rất khác. Đàn ông khi đó muốn lấy vợ sẽ giới thiệu những thế mạnh của mình kiểu như: Tôi có một hàm răng khỏe, có 18 mẫu đất, đã gieo trồng 10 mẫu, thu hoạch tốt, có 9 con cừu, một con bò đực, hai con bò cái…

chuyen dan ong tim vo cach day hon 150 nam

Một thanh niên 18 tuổi tìm vợ hồi năm 1865 đã từng đăng tải một mẩu quảng cáo trên một tờ báo địa phương của hạt Aroostook, bang Maine, Mỹ. Ở thời đó, đoạn quảng cáo bản thân của anh thanh niên là rất đỗi quen thuộc, nhưng giờ đây, khi 152 năm đã trôi qua, bất ngờ đoạn quảng cáo tìm vợ xuất hiện trở lại và khiến cư dân mạng hôm nay ấn tượng đầy thích thú.

Ở thế kỷ 19, mạng xã hội chưa xuất hiện, vì vậy, con người ta phải tìm những cách khác để có thể gia tăng các mối quan hệ, từ đó tìm kiếm cơ hội hẹn hò, yêu đương và kết hôn. Quảng cáo tìm bạn đời trên báo địa phương là một trong những cách phổ biến nhất. Đây chính là điều một thanh niên 18 tuổi sống ở bang Maine (Mỹ) từng thực hiện hồi năm 1865.

Khi đoạn quảng cáo của chàng thanh niên bất ngờ xuất hiện trở lại trên một số trang tin những ngày gần đây, độc giả đã “phát sốt”, đặc biệt là các độc giả nữ đã “xuýt xoa” bình luận rằng ước gì người thanh niên có thể “vượt thời gian” đến với thế giới của năm 2017, thì chắc chắn họ sẽ dành cho anh cơ hội hò hẹn.

chuyen dan ong tim vo cach day hon 150 nam

Đời sống ở thế kỷ 19 rất đơn giản, xét về nhiều mặt, và vì vậy, khi đó, con người cũng có những nhu cầu đơn giản hơn rất nhiều. Khi một người đàn ông có đất để cày cấy, làm nghề nông giỏi, có nhà ở, có sức khỏe, vậy là họ trở thành đối tượng để nhiều cô gái cân nhắc chuyện “trăm năm”.

Như đoạn quảng cáo của chàng thanh niên 18 tuổi, thì chàng ta cũng là một “đối tượng nặng ký”. Ở thời này, răng giả vẫn chưa phổ biến trong nha khoa, đa số con người thời này chỉ biết “đành chịu” sau khi răng bị rụng. Người nào có hàm răng chắc khỏe dài lâu được xem là rất may mắn. Đó là lý do tại sao người thanh niên khoe rằng anh “có một hàm răng chắc khỏe”.

Chàng trai này trong mắt các cô gái thời đó chắc chắn là một đối tượng tiềm năng, nhưng không ngờ, ngay cả trong bối cảnh đương đại, các cô gái vẫn cảm thấy bị lôi cuốn bởi chàng trai “chân chất” này, nhờ vậy, đoạn quảng cáo tìm vợ của anh bất ngờ được lan truyền trên mạng sau… 152 năm.

chuyen dan ong tim vo cach day hon 150 nam

Trong đời sống hiện đại hôm nay, nhiều cô gái trẻ lại thích thú với cuộc sống trên nông trại và là người người phụ nữ của gia đình. Rất nhiều người ước gì họ có thể biết chàng trai sau đó có tìm được bạn đời hay không và cuộc sống về sau có hạnh phúc không. Dưới đây là mẩu quảng cáo tìm vợ của chàng trai kể trên:

Cơ hội cho các cô gái chưa chồng - Một người đàn ông trẻ tuổi sống ở hạt Aroostook, bang Maine đang quảng cáo bản thân để tìm vợ, chia sẻ về mình, anh nói: “Tôi là một thanh niên 18 tuổi, có một hàm răng chắc khỏe…

Tôi đã nhận chăm nom một cánh đồng của bang, đã dọn dẹp 18 mẫu đất hồi năm ngoái và đã gieo hạt trên 10 mẫu. Cánh đồng kiều mạch của tôi rất tuyệt vời, yến mạch và khoai tây cũng rất được mùa. Tôi có 9 con cừu, một con bò đực hai tuổi, và hai con bò cái tơ, bên cạnh đó còn có một ngôi nhà và một kho thóc.

Tôi muốn kết hôn. Tôi muốn mua bánh mì và bơ, mua váy bồng… cho một người phụ nữ trong suốt cuộc đời. Đó là điều thực sự quan trọng đối với tôi. Nhưng tôi không biết làm thế nào để thực hiện được điều đó”.

Theo dantri.com.vn

Đọc thêm

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Xúc động những vần thơ viết về cơn bão số 3

Trong đau thương, mất mát của người dân nhiều tỉnh thành phía Bắc sau bão số 3, nhiều tứ thơ đã được gieo vần. Báo Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu một số bài thơ đầy cảm xúc trong cơn hoạn nạn.
Chuyện cây Hà Nội sau bão

Chuyện cây Hà Nội sau bão

Ngay sau cái đêm kinh hoàng bão YAGI đổ bộ vào Hà Nội, tôi lái xe ra đường. Khắp cả thành phố, cây nằm la liệt, nhiều cây bật gốc, gãy đổ tan hoang.
Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải - chốn tâm linh yên bình

Đền Phúc Hải, xã Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh) là một trong những di tích đặc trưng cho sinh hoạt tín ngưỡng, chốn trao gửi tâm linh của người dân và du khách thập phương.
Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Bộ tranh Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi

Hình ảnh cảm động các chiến sĩ đưa dân ra ngoài, các xe đi chậm lại để dìu mọi người trên cầu trong lúc gió to… được cô gái TP. Hồ Chí Minh khắc họa lại trong bộ tranh nói về Việt Nam tử tế trong cơn bão Yagi.
Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Vinh danh 'Sứ giả tiếng Việt' năm 2024

Tối 8/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Lễ tổng kết Ngày Tôn vinh tiếng Việt năm 2024 và Chương trình Gala tiếng Việt thân thương đã diễn ra với sự tham dự của hơn 600 đại biểu. Những “Sứ giả tiếng Việt” năm 2024 đã được vinh danh và trao tặng bằng khen.
Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Podcast truyện ngắn: Cây nhãn kỷ niệm

Cây nhãn già thách thức mưa nắng, bão bùng, nhìn vào đó, bà luôn tưởng tượng bóng hình Hiếu, vẫn hiển hiện đâu đây trong khu vườn, căn nhà thân thuộc, như chưa từng có cuộc chia ly...
Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Podcast tản văn: Ơi mùa thu, mùa thu

Có vẻ như mọi hân hoan, quyến luyến, mọi mỹ cảm, nồng say đều dồn tụ hết vào một chữ thu. Thu xao xuyến, thu bồi hồi, thu bâng khuâng, thu đa cảm...
Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Khám phá Công viên địa chất toàn cầu Non Nước Cao Bằng

Non nước Cao Bằng chính thức được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu vào ngày 12/4/2018, trở thành công viên địa chất toàn cầu thứ hai tại Việt Nam sau Công viên Địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn tại Hà Giang.
Truyện ngắn: Màu áo lính

Truyện ngắn: Màu áo lính

Phía ngoài ô cửa sổ, loa phát thanh đang vang lên tin tức về những hoạt động mừng ngày tết Độc lập. Ông Việt nhìn ra lá cờ đỏ sao vàng tung bay ngoài song cửa rồi mắt ông ầng ậc nước…
Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm ở Nghi Xuân là cây di sản Việt Nam

Cây muỗm được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời hơn 360 năm, nằm trong khuôn viên nhà thờ Phan Tôn Chu và Ngọc Hoa công chúa ở thôn Phú Vinh, xã Cổ Đạm, Nghi Xuân, Hà Tĩnh.