Bản án nghiêm khắc dành cho kẻ sát nhân “máu lạnh”

(Baohatinh.vn) - Kẻ cướp đi mạng sống của Thượng úy Trần Trung Hiếu (trú thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã phải trả giá bằng bản án tử hình và để lại nỗi đau cho những người ở lại.

Bị cáo Trần Trọng Gia Bảo tại phiên xử sơ thẩm.

“Những ngày ở trong trại giam, đối diện với 4 bức tường, bị cáo mới thực sự thức tỉnh về hành vi của mình, đó là hành động trái lương tâm. Một phút điên cuồng của bị cáo đã dẫn đến cái chết thương tâm. Thực sự bây giờ, bị cáo không biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm đã gây ra" - Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú thôn 1, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân) luôn tỏ rõ sự hối hận của mình trong suốt phiên xử sơ thẩm do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào ngày 30/8/2024.

Đối diện Bảo lúc này là một bản án nghiêm minh, còn phía sau lưng bị cáo là đông đủ người thân của Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân) với sắc mặt đau buồn và sự căm phẫn. Không khí trong phòng xử án hôm đó lặng đến lạ thường, ngoài màn thẩm vấn công khai của Hội đồng xét xử, luận tội của đại diện Viện Kiểm sát… gần như không có ai lên tiếng, bởi mọi người đều tập trung dõi theo lời khai của Bảo và mong chờ một bản án nghiêm khắc mà y phải nhận.

Trước tòa, Bảo khai, vào khoảng 15h ngày 13/11/2023, tại khu vực đền Chợ Củi (thuộc thôn 1, xã Xuân Hồng, Nghi Xuân), khi bị Thượng úy Trần Trung Hiếu (cán bộ Công an xã Xuân Hồng) kiểm tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Bảo đã dùng kéo đâm anh Hiếu một phát vào vùng ngực bên trái. Khi anh Hiếu bỏ chạy và bị ngã, Bảo tiếp tục cầm kéo đuổi theo và đâm vào nhiều vị trí khác trên cơ thể của anh Hiếu. Hậu quả, anh Hiếu tử vong sau thời gian ngắn được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố bản cáo trạng.

“Bị anh Hiếu đến áp sát, yêu cầu giao nộp tang vật, lúc đó bị cáo sợ bị bắt giữ nên đã đi đến bàn bày bán hoa quả của một người phụ nữ ở gần đó lấy 1 chiếc kéo để ra tay với anh Hiếu nhằm mục đích chống trả. Quá trình xô xát, bị cáo đã không kiềm chế được hành vi, đâm anh Hiếu nhiều nhát vào người dẫn đến tử vong” - Bảo thuật lại trước tòa.

Lời khai của Bảo khiến những người có mặt tại phiên xử không khỏi rùng mình, khiếp sợ bởi sự máu lạnh của y. Mọi người đều xót xa trước sự ra đi đột ngột của đồng chí Hiếu, thương cảm cho hoàn cảnh gia đình cũng như những đứa con thơ của đồng chí.

“Từ ngày Hiếu ra đi, gia đình, người thân khóc cạn nước mắt. Hiếu là một người con, người cháu hiền lành, lễ phép. Trong công việc, Hiếu luôn cố gắng hết mình để hoàn thành. Hiếu sống hòa nhã, luôn được đồng đội và người dân quý mến. Ấy vậy mà… Tôi mong tòa sẽ có một bản án nghiêm minh dành cho kẻ đã cướp đi mạng sống của cháu” - người thân của Thượng úy Trần Trung Hiếu nghẹn ngào.

Trần Trọng Gia Bảo nhận mức án tử hình về tội “Giết người”.

Hội đồng xét xử nêu rõ, bị cáo có nhân thân xấu; từng hai lần bị xử phạt hành chính nhưng không lấy đó làm bài học mà tiếp tục phạm tội. Hành vi của bị cáo Trần Trọng Gia Bảo vào ngày 13/11/2023 là cực kỳ nghiêm trọng khi tước đoạt mạng sống của người chiến sỹ công an nhân dân lúc đang làm nhiệm vụ, thể hiện tính côn đồ, máu lạnh. Hành động đó gây tổn thương về tinh thần cho gia đình bị hại cũng như gây bức xúc, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Do đó, cần phải xét xử bị cáo mức án thật nghiêm, loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội nhằm để giáo dục, phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Gia Bảo mức án tử hình về tội “Giết người”. Đây là bài học đắt giá cho Bảo và cũng là lời cảnh tỉnh cho những kẻ coi thường pháp luật.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói