Băng nhóm lừa người sang Đặc khu kinh tế Tam giác Vàng (Lào) bằng chiêu bài "việc nhẹ lương cao" đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt mức án nghiêm minh.
Sau khi tiêu xài số tiền bất chính do trộm cắp mà có, bị cáo Nguyễn Văn Hảo (trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) đã ra đầu thú và bị tuyên phạt 24 tháng tù giam.
Với hành vi làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Nguyễn Thị Hằng và Phan Thị Huệ đã phải trả giá đắt từ phán quyết của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Ở tuổi 75, Hoàng Thị Canh (SN 1950, trú xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) tiếp tục nhận hình phạt 19 năm tù giam. Cuộc đời bị cáo “đặc biệt” này là những tháng năm gắn liền với những bản án, sai lầm tiếp nối sai lầm.
Nhận ra sai lầm cũng là lúc Đặng Xuân Hùng và các bị cáo còn lại (cùng trú huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) phải đối diện với pháp luật. Mọi sự “giá như” giờ đây đều trở nên vô nghĩa.
Không chỉ là bài học riêng cho 3 bị cáo, phiên tòa mà TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở còn là lời cảnh tỉnh cho những ai hám lợi để vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.
Lập khống hồ sơ để hưởng hơn 663 triệu đồng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cao tốc Bắc - Nam, nhóm bị cáo ở huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phải nhận bản án nghiêm minh.
Căn cứ các quy định pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên án tử hình 3 bị cáo Vongmounty Maimy, Maikhen Xaiyaphon và Sisonekeo Toy (Lào) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Dù trong độ tuổi lao động nhưng Phùng Hà Trang (trú ở TP Hà Tĩnh) không tu chí làm ăn, mà rẽ lối sang con đường phi pháp. Kẻ lừa đảo đã phải nhận 15 năm tù giam.
Hành vi của Lê Văn Lâm (Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh) không chỉ gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe của người khác mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn.
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ, Đặng Đình Nam và Dương Anh Dũng phải nhận bản án nghiêm minh từ phán quyết của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Uy hiếp, đánh bố đẻ trọng thương để lấy tiền mua xe máy, bị cáo Nguyễn Văn Hiệp (trú Hương Sơn, Hà Tĩnh) không chỉ làm trái đạo lý của một người con mà còn tự đẩy mình vào tù tội.
Với hành vi "bảo kê" cho các chủ xe, lái xe tải đường dài để trục lợi, nhóm bị cáo đã bị Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt các bản án nghiêm minh.
Mờ mắt trước khoản tiền công lớn từ vận chuyển thuê ma túy, bị cáo Xeng và Sisavanh Yongyaerlor (Lào) đã tự khép lại cuộc đời bằng bản án tử hình do TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt.
Dựa vào “đỏ đen” để kiếm lời, nhóm bị cáo ở Hà Tĩnh tự đẩy mình vào chốn tù tội. Đó cũng là bài học cho những ai coi thường pháp luật, muốn làm giàu trên mồ hôi, nước mắt của người khác.
Căn cứ vào các quy định pháp luật, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt bị cáo Xeng và Sisavanh Yongyaerlor mức án tử hình về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Lừa góp vốn đầu tư làm ăn rồi chiếm đoạt của một bị hại ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) số tiền 1,6 tỷ đồng, nhưng bị cáo Nguyễn Đức Hứa (trú tỉnh Bình Dương) vẫn quanh co chối tội.
Do nợ nần trong làm ăn, Nguyễn Văn Đức (trú huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền của 2 bị hại trên địa bàn hơn 1 tỷ đồng. Đức như chết lặng khi nghe HĐXX tuyên án.
Suốt phiên xử, bị cáo Trịnh Văn Sơn (trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) tỏ ra hối hận do không làm chủ được hành vi và mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về làm lại cuộc đời.
Chưa kịp “đổi đời” từ việc vận chuyển thuê ma túy, 2 bị cáo Yia Song và Keo Song (Quốc tịch Lào) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án tử hình.
Khi được nói lời sau cùng, Nguyễn Văn Bắc (trú thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc - Hà Tĩnh) đã phải thốt lên: “Giá mà lúc ấy bị cáo kiềm chế được cơn giận thì đã không nên nỗi".