Siêu lừa liệu có thức tỉnh sau bản án 12 năm tù?

(Baohatinh.vn) - Phiên tòa xét xử Thái Thị Phương (trú huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lừa đảo gần 1,2 tỷ đồng đã phơi bày thủ đoạn tinh vi của bị cáo khi dẫn dụ các bị hại góp vốn “đầu tư”.

bqbht_br_img-3010-2-copy.jpg
Bị cáo Thái Thị Phương tại phiên xử sơ thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Áp lực nợ nần có thể đẩy con người bước sai đường và với Thái Thị Phương (SN 1987, trú thôn Sơn Thịnh, xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh), con đường đó đã dẫn thẳng ra tòa án với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án 12 năm tù giam do TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt không chỉ khép lại vụ án mà còn là lời nhắc nhở cay đắng về những hậu quả khôn lường từ hành vi gian dối.

Thái Thị Phương, một người lao động tự do với thu nhập không ổn định, đã bắt đầu hành trình tội lỗi từ đầu năm 2022. Việc làm ăn thua lỗ cộng với thói quen chi tiêu cá nhân thiếu kiểm soát khiến Phương lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả. Túng quẫn và bế tắc trước gánh nặng tài chính, thay vì tìm giải pháp hợp pháp, Phương đã chọn cách tồi tệ nhất: lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để thực hiện hành vi đó, Phương đã dựng lên những kịch bản tinh vi, đánh trúng vào tâm lý và nhu cầu chính đáng của người dân. Chiêu trò đầu tiên là giả vờ có khả năng "chạy" suất đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc - một thị trường hấp dẫn với lời hứa hẹn thu nhập cao. Không dừng lại, Phương còn trắng trợn "nâng cấp" vỏ bọc bằng cách tự nhận giữ chức vụ Trưởng phòng Địa chính UBND huyện Kỳ Anh. Với "vị thế" giả mạo này, Phương tiếp tục kêu gọi góp tiền tham gia đấu thầu đất tái định cư thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam đi qua địa bàn huyện, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu đất tại khu vực trọng điểm.

bqbht_br_img-3009-copy.jpg
Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tại phần luận tội.

Bằng những thủ đoạn trên, từ tháng 5/2022 - 4/2024, Thái Thị Phương đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 1,2 tỷ đồng của 4 bị hại trong và ngoài tỉnh. Toàn bộ số tiền này đã được Phương dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân, biến tài sản mồ hôi nước mắt của nạn nhân thành công cụ phục vụ lối sống sai lầm của bản thân.

Tại phiên tòa, trước sự nghiêm minh của pháp luật và bằng chứng rõ ràng, Thái Thị Phương thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Khoảnh khắc đối diện với tội lỗi và hậu quả đã phơi bày sự "tỉnh ngộ" đầy đớn đau.

Phương nức nở: “Điều khiến bị cáo day dứt nhất, hối hận nhất chính là những tổn thương và mất mát mà bị cáo đã gây ra cho 4 bị hại. Số tiền gần 1,2 tỷ đồng đó không chỉ là con số trên giấy tờ, đó là mồ hôi, nước mắt, là công sức tích góp cả đời, thậm chí là tiền vay mượn của họ. Đứng ở tòa ngày hôm nay, đối diện với sự nghiêm minh của pháp luật, bị cáo mới thực sự tỉnh ngộ về những gì mình đã làm. Bị cáo đã đánh mất tất cả, danh dự, tự do và cả tương lai. Số tiền chiếm đoạt được cuối cùng cũng không mang lại hạnh phúc hay sự bình yên nào, chỉ càng làm bị cáo thêm dằn vặt, lo sợ và giờ là đối diện với tù tội”.

“Qua sự việc này, bị cáo chỉ mong mọi người hãy cảnh giác trước những cạm bẫy, đừng vì khó khăn mà đánh mất chính mình, đừng để lòng tham dẫn lối vào con đường tội lỗi như bị cáo đã đi” - Phương trút hết tâm can.

bqbht_br_img-3015-copy.jpg
Bị cáo Thái Thị Phương nhận bản án nghiêm minh từ phía HĐXX.

Dù Thái Thị Phương đã ăn năn, nhưng xét thấy hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt mức án 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ án chính là lời cảnh tỉnh đanh thép về những thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, lợi dụng điểm yếu và nhu cầu chính đáng của người dân.

Những giọt nước mắt và lời sám hối tại tòa của bị cáo là minh chứng rõ nét cho sự sụp đổ của một cá nhân khi không vượt qua được cám dỗ và áp lực cuộc sống. Đây cũng là bài học cho cộng đồng về sự cần thiết của việc nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và tin tưởng vào các kênh chính thống để không trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.
Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Trữ ma túy để dùng dần, bị tuyên án 7 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Nguyễn Thế Hùng (trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) 7 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 249 Bộ luật Hình sự.