Lời sám hối muộn màng

(Baohatinh.vn) - Với tội ác đã gây ra, bị cáo Phan Song Pha (trú xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên mức án chung thân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
IMG_6865 copy.jpg
Bị cáo Phan Song Pha.

Tại phiên xử sơ thẩm hình sự do Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở vào cuối tháng 5 vừa qua, bị cáo Phan Song Pha (SN 1992, trú thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc, Lộc Hà) lộ rõ vẻ mặt thất thần, đôi tay luôn đan chặt vào nhau, mặt cúi sấp. Dù cố che giấu đến mấy, đối tượng cũng không kìm được nỗi lo sợ, những giọt nước mắt sám hối cứ thế tuôn dài trên khuôn mặt.

Được Hội đồng xét xử (HĐXX) cho phép trình bày, Phan Song Pha thành khẩn khai, tối ngày 8/2/2024, sau khi đã uống rượu ở nhiều nơi, đối tượng điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius mang BKS 38P1-242.32 đến quán của chị Phan Thị Hà Vi (SN 1997, trú thôn Hồng Thịnh, xã Thịnh Lộc) ăn uống cùng một số người khác. Đến khoảng 22h30’ cùng ngày, Pha tiếp tục đến nhà anh Hoàng Văn Hùng (SN 1988, cùng thôn) ăn uống. Tại nhà anh Hùng lúc này có anh Nguyễn Văn N. (SN 1988), anh Phan Đình Quảng (SN 1991) và anh Phan Đình Phúc (SN 1992), đều trú cùng thôn đang ngồi ăn uống tại phòng khách.

Do đã uống rượu và bức xúc vì mâu thuẫn cá nhân với anh Nguyễn Văn N. từ trước nên Pha đã sử dụng 1 con dao dài khoảng 50 cm (được Pha chuẩn bị từ trước) đâm 1 nhát trúng vào vùng lưng bên trái của anh N. Hậu quả, anh N. đã tử vong do mất máu cấp. Đến 2h30’ ngày 9/2/2024, Pha đến Công an huyện Lộc Hà đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

“Vì quá say nên bị cáo đã không làm chủ được hành vi của mình. Việc bị cáo ra tay với anh N. chỉ để trút nỗi bực tức trước đó; anh N. tử vong là ngoài ý muốn của bị cáo. Khi xảy ra sự việc đau lòng, bị cáo đã không bỏ trốn mà đã ra đầu thú với cơ quan chức năng. Những ngày bị tạm giam, bị cáo đã thực sự sám hối. Giá như bị cáo biết kiềm chế thì mọi chuyện đã khác, giá như bị cáo không uống rượu thì đã không có sự việc đau lòng hôm ấy. Giờ đây, tất cả đã quá muộn màng” - Phan Song Pha giàn giụa nước mắt.

Trước lời khai của Pha, vị chủ tọa xét hỏi: Bị cáo được ăn học tử tế, đã có vợ con, tại sao vẫn xem thường pháp luật như vậy? Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong quá khứ mà bị cáo đã tước đoạt mạng sống của người khác? Liệu có mấy thực tâm trong những lời khai của bị cáo? Nghe những lời chất vấn đó, Phan Song Pha như ngã khuỵu xuống bục khai báo.

Được nói lời sau cùng, Phan Song Pha gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, người thân và tha thiết mong HĐXX xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, kiếm tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Tòa án nhân dân tỉnh tuyên mức án chung thân đối với Phan Song Pha.
Tòa án nhân dân tỉnh tuyên mức án chung thân đối với Phan Song Pha.

Dù đã cố gắng biện bạch nhưng những lời thú tội của Phan Song Pha không nhận được sự đồng tình của HĐXX và phía gia đình bị hại. Với tội ác gây ra, bị cáo Phan Song Pha đã bị Tòa án nhân dân tỉnh tuyên mức án chung thân.

Bản án này sẽ khiến đối tượng phải sống suốt đời trong những bức tường giam cô độc, tự vấn với lương tâm của mình. Chuyến xe chở bị cáo về trại giam chuyển bánh trong đơn lẻ và Phan Song Pha biết, cho đến tận những năm tháng cuối đời, sẽ khó có thể tìm được sự thấu hiểu của mọi người.

Vụ án là bài học đắt giá cho những ai đang xem thường pháp luật, tự cho mình “quyền” được hóa giải mâu thuẫn bằng hung khí. Dường như, bài học về câu chuyện “cả giận mất khôn” vẫn chưa bao giờ cũ…

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast