Tử hình kẻ đâm Thượng úy công an xã ở Hà Tĩnh tử vong

(Baohatinh.vn) - Sau khi bị phát hiện mua bán chất trái phép ma túy, Trần Trọng Gia Bảo đã dùng kéo đâm Thượng úy Công an ở huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tử vong.

Sáng 30/8, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Trần Trọng Gia Bảo (SN 1997, trú thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân) về tội “Giết người”; Trần Quang Anh (SN 2001, trú phường Trung Đô, TP Vinh), Phạm Thành Trung (SN 2003, trú phường Hưng Dũng, TP Vinh), Nguyễn Văn Mạnh (SN 2000, trú phường Quang Trung, TP Vinh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

IMG_9038 copy.jpg
Nhóm bị cáo tại phiên xử sơ thẩm hình sự sáng 30/8/2024.

Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, Trần Trọng Gia Bảo là đối tượng nghiện ma túy đã được Công an xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) đưa vào diện theo dõi, quản lý. Vào khoảng 15 giờ ngày 13/11/2023, do cần mua ma túy để sử dụng nên Bảo đã gọi cho Trần Quang Anh đặt mua 2 điếu thuốc lá “Fresh BOMB” (loại thuốc lá có chứa chất ma túy) và giao tại khu vực đền Chợ Củi thuộc thôn 1 (xã Xuân Hồng, Nghi Xuân). Quang Anh đã đồng ý bán cho Bảo với giá 60.000 đồng mỗi điếu, tiền công giao hàng là 70.000 đồng, khi nhận thuốc thì trả tiền cho người giao hàng.

Sau đó, Quang Anh đã gọi điện thoại cho Nguyễn Văn Mạnh đến nhà mình lấy 3 điếu thuốc lá “Fresh BOMB” để giao cho Bảo tại khu vực đền Chợ Củi (trong đó 2 điếu bán và 1 điếu cho Bảo). Sau khi lấy hàng, Mạnh điều khiển xe máy của Quang Anh mang 3 điếu thuốc nói trên từ TP Vinh (Nghệ An) sang đền Chợ Củi giao cho Bảo.

Đến khoảng 15 giờ 46 phút cùng ngày, Mạnh đến gặp Bảo tại khu vực sân nhà anh Trần Kiều Chung (SN 1979, ở khu vực đền Chợ Củi). Tại đây, Mạnh đưa cho Bảo 3 điếu thuốc lá “Fresh BOMB”. Sau khi nhận hàng, Bảo đã cất giấu thuốc vào túi quần. Đúng lúc này, đồng chí Thượng úy Trần Trung Hiếu (SN 1993, trú tổ dân phố Thanh Chương, thị trấn Tiên Điền, Nghi Xuân), là cán bộ Công an xã Xuân Hồng đang thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực đền Chợ Củi phát hiện hành vi của Bảo và Mạnh nên đã thông báo cho lực lượng đang tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại đền đến hỗ trợ.

Đồng chí Hiếu đã tiến hành áp sát, giữ Bảo và Mạnh để kiểm tra, yêu cầu giao nộp tang vật. Sau đó, Bảo đã lấy ra 1 trong 3 điếu thuốc lá vừa nhận từ Mạnh đưa cho đồng chí Hiếu, còn 2 điếu thuốc Bảo vẫn để trong túi quần.

IMG_9048 copy.jpg
Bị cáo Trần Trọng Gia Bảo.

Khi đồng chí Hiếu đang kiểm tra thì Bảo đi đến bàn bày bán hoa quả của chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1983) ở gần đó và lấy 1 chiếc kéo bằng kim loại màu đen cất giấu ra sau lưng rồi đâm 1 nhát vào vùng ngực bên trái của đồng chí Hiếu. Bị đâm bất ngờ, đồng chí Hiếu liền chạy về phía QL1 thì bị Bảo cầm kéo đuổi sát theo phía sau. Khi đang giằng co và cố gắng khống chế Bảo thì đồng chí Hiếu bị ngã xuống đường. Lúc này, Bảo cầm kéo đâm liên tục nhiều nhát vào vùng mặt, vùng ngực và vị trí khác trên cơ thể của đồng chí Hiếu. Sau đó, người dân cùng với lực lượng Công an đã đến khống chế, bắt giữ Bảo cùng tang vật.

Đồng chí Hiếu sau đó được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh và tiếp tục chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Nghệ An để cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng nên đồng chí đã tử vong vào ngày 17/11/2023.

Đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Trần Quang Anh, Phạm Thành Trung và Nguyễn Văn Mạnh, quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ ngày 13/11/2023 đến ngày 5/12/2023, tại TP Vinh (Nghệ An) và tại huyện Nghi Xuân, Quang Anh đã nhiều lần đặt mua của một đối tượng sử dụng tài khoản zalo có tên là “Win” (chưa xác định được thông tin lai lịch, địa chỉ) sợi thuốc “tobaco” chứa chất ma túy MDMB-4en-PINACA và MDMB-FUBINACA để chia thành từng túi hoặc đóng thành các điếu thuốc lá “Fresh BOMB” nhằm bán kiếm lời, với tổng khối lượng 6,38 gam MDMB-4en-PINACA và 1,705 gam MDMB-FUBINACA.

Trong đó, ngày 13/11/2023, Quang Anh bán 2 điếu thuốc lá “Fresh BOMB” có khối lượng ma túy là 0,004 gam MDMB-4en-PINACA và 0,004 gam MDMB-FUBINACA cho Bảo với giá 120.000 đồng và thuê Nguyễn Văn Mạnh giao cho Bảo tại đền Chợ Củi.

Đồng thời, Quang Anh còn tàng trữ sợi thuốc “tobaco” chứa chất ma túy có khối lượng là 6,28 gam MDMB-4en-PINACA, 1,701 gam MDMB-FUBINACA và đưa sợi thuốc tobaco chứa chất ma túy với khối lượng là 0,096 MDMB-FUBINACA cho Phạm Thành Trung nhằm bán cho người khác kiếm lời.

Ngoài ra, Quang Anh còn 3 lần bán và thuê Phạm Thành Trung giao 7 điếu thuốc lá “Fresh BOMB” có chứa chất ma túy cho Lê Văn Hoàng Sơn và Trần Trọng Đức (đều trú ở TP Vinh, Nghệ An) với số tiền 360.000 đồng để sử dụng.

IMG_9062 copy.jpg
Nhóm bị cáo nhận bản án nghiêm minh từ phía HĐXX.

Theo giám định của cơ quan chức năng, MDMB-FUBINACA là chất ma túy nằm trong Danh mục II. C, STT 240 và MDMB-4en-PINACA là chất ma túy nằm trong Danh mục II. C, STT 241, Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8/2022 của Chính phủ bị cấm mua bán, sử dụng.

Đối với hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, Trần Quang Anh là người giữ vai trò chính, trực tiếp đứng ra thuê Phạm Thành Trung, Nguyễn Văn Mạnh giao thuốc lá có chứa chất ma túy cho các đối tượng khác. Phạm Thành Trung, Nguyễn Văn Mạnh mặc dù biết đó là loại thuốc có chứa chất ma tuý những vẫn nhận và giao cho các đối tượng nên giữ vai trò đồng phạm.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Xác định hành vi của bị cáo Trần Trọng Gia Bảo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, hoang mang trong quần chúng nhân dân. Sau khi cân nhắc kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Trọng Gia Bảo mức án tử hình về tội “Giết người”.

Với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quang Anh mức án 10 năm tù giam, Phạm Thành Trung 7 năm giam, Nguyễn Văn Mạnh 3 năm tù giam.

Chủ đề Tòa tuyên án

Đọc thêm

Kết buồn của kẻ gieo “cái chết trắng”

Kết buồn của kẻ gieo “cái chết trắng”

Kiếm lời từ việc bán ma túy, Phan Văn Quốc (phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) đã phải nhận bản án đắt giá. Đó cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đang xem thường pháp luật.
Liều lĩnh phạm tội, sợ hãi khi ra tòa

Liều lĩnh phạm tội, sợ hãi khi ra tòa

Từng nhiều lần bị xét xử về tội trộm cắp tài sản nhưng sau mỗi lần “sa chân” Nguyễn Văn Công (trú thôn Đông Nam Lộ, xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lại tiếp tục “dính” án.