Iker Casillas giành giải Bàn chân vàng 2017

Thủ môn của Porto, Iker Casillas đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký khác để giành giải Bàn chân vàng 2017.

iker casillas gianh giai ban chan vang 2017

Trong lễ trao giải tại khách sạn Paris ở Monaco, Casillas đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý Bàn chân vàng. Đây là danh hiệu nhằm tôn vinh những cầu thủ trên 28 tuổi, không chỉ tài năng mà còn có nhân cách tốt đẹp.

Giải thưởng Bàn chân vàng lần đầu tiên được trao cho Roberto Baggio vào năm 2003, lúc đấy thi đấu cho Brescia. Người thắng cuộc là người nhận được nhiều lượt bình chọn nhất từ fan, dựa trên danh sách rút gọn được lập nên bởi các nhà báo uy tín.

Casillas trở thành người thứ 15 nhận được sự ghi nhận này. Người chiến thắng sẽ nhận được kỷ niệm chương bàn chân vàng của BTC. Đồng thời dấu chân của họ sẽ được lưu lại, trong trường hợp của Casillas là dấu tay.

Dù chỉ có ý nghĩa khích lệ nhưng giải thưởng này đến vào thời điểm vô cùng hoàn hảo với Casillas. Thủ môn 36 tuổi đang gặp rất nhiều khó khăn khi bị BLĐ Porto gạt khỏi đội hình xuất phát với lý do thể hiện thái độ không đúng mực trên sân tập. Để có được danh hiệu này, Casillas đã vượt qua những ứng viên vô cùng nặng ký là Lionel Messi, Cristiano Ronaldo và Luis Suarez.

Danh sách chủ nhân của giải thưởng Bàn chân vàng trong lịch sử

iker casillas gianh giai ban chan vang 2017
Theo Bongda+

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.