Man City ẵm cú đúp giải thưởng tháng 1/2021

Phong độ ấn tượng của tập thể Man City giúp Ilkay Gundogan và Pep Guardiola thâu tóm các giải Cầu thủ và HLV hay nhất Ngoại hạng Anh tháng đầu năm.

Tháng 1/2021 diễn ra không thể mỹ mãn hơn với Man City khi họ toàn thắng cả 6 trận. Trong sáu trận đó, đoàn quân của HLV Guardiola ghi tới 16 bàn và chỉ một lần để lọt lưới, là bàn thua ở trận đầu tiên, nơi họ hạ chủ nhà Chelsea 3-1 hôm 3/1.

Nếu tính trên mọi mặt trận, Man City vừa lập kỷ lục bóng đá Anh với 15 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 9 trận diễn ra trong tháng 1/2021. Phong độ ấn tượng ấy giúp Guardiola vượt qua bốn đề cử còn lại gồm Mikel Arteta (Arsenal), David Moyes (West Ham) và Graham Potter (Brighton) để đoạt giải HLV hay nhất tháng. Đây là lần thứ tám HLV người Catalan được vinh danh ở giải thưởng cá nhân này, và là lần đầu tiên kể từ tháng 4/2019.

Man City ẵm cú đúp giải thưởng tháng 1/2021

Guardiola chia vui với các thành viên ban huấn luyện Man City trên sân tập khi nhận giải HLV hay nhất tháng 1/2021. Ảnh: Premier League

“Những gì đội bóng đạt được tháng tháng Một - toàn thắng mọi trận đấu, bất chấp những khó khăn trở ngại mà chúng tôi đối mặt - thật sự xuất sắc”, Guardiola nói trên trang chủ Man City. “Thành quả đó phản ánh sự tập trung của các cầu thủ và ban huấn luyện. Mọi người đều xuất sắc đáng nể, và tôi tự hào được làm việc cùng họ. Phần thưởng này có sự góp công của mọi người”.

Gundogan được xem là nguồn cảm hứng quan trọng nhất của Man City trong tháng Một thăng hoa. Tiền vệ 30 tuổi đá chính cả 6 trận Ngoại hạng Anh trong tháng, và ghi năm bàn, với lần lượt một bàn trong các trận Man City đánh bại Chelsea 3-1, Crystal Palace 4-0, Aston Villa 2-0, và hai bàn trong đại thắng West Brom 5-0.

Những đóng góp to lớn ấy giúp Gundogan vượt qua bảy đề cử còn lại, gồm hậu vệ Craig Dawson (West Ham), tiền vệ Jack Grealish (Aston Villa), thủ môn Bernd Leno (Arsenal), tiền vệ James Maddison (Leicester City), tiền vệ Matheus Pereira (West Brom), tiền vệ Bukayo Saka (Arsenal) và hậu vệ John Stones (Man City) để nhận giải Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh tháng 1/2021.

Gundogan nhận vinh dự này và là thành viên Man City đầu tiên nhận giải Cầu thủ hay nhất tháng của giải từ sau Sergio Aguero hồi háng 1/2020.

Man City ẵm cú đúp giải thưởng tháng 1/2021

Gundogan đang đạt phong độ tốt nhất kể từ khi gia nhập Man City theo chân Guardiola hè 2016. Ảnh: Reuters

“Đâu là điểm nhấn trong tháng Một ư? Tôi nghĩ cả tháng đều là điểm nhấn, với mạch kết quả và cảm giác tự tin rằng không chỉ bản thân tôi mà cả tập thể này quá mạnh. Đó là cảm giác thật sự kinh ngạc”, trang chủ Man City dẫn lời tiền vệ người Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ.

“Tôi từng có cảm giác như thế trong các mùa giải mà chúng tôi vô địch với 100 điểm - mùa 2017-2018, và mùa giải mà chúng tôi lên ngôi với một điểm nhiều hơn Liverpool - 98 điểm mùa 2018-2019. Đôi khi bạn sẽ có cảm giác như thế, cảm thấy bạn quá mạnh và không thể bị đánh bại. Đó là điều tuyệt vời nhất, là khoảnh khắc tuyệt nhất xuyên suốt tháng vừa qua”.

Giải cá nhân còn lại của Ngoại hạng Anh trong tháng 1/2021 thuộc về Mohamed Salah với Bàn thắng đẹp nhất tháng. Đó là tình huống tiền đạo người Ai Cập khống chế gọn gàng trong cấm địa rồi dứt điểm nhẹ nhà vào lưới West Ham sau pha phản công nhanh từ cấm địa đội nhà trong trận Liverpool thắng 3-1 hôm 31/1.

Theo VNE

Đọc thêm

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Emirates – Thử thách nghiệt ngã!

Chiếc kim đồng hồ ở bán kết Champions League đang đếm ngược. Với cả Arsenal và PSG, đó sẽ là cuộc chiến “No Mercy” – Không khoan nhượng! Cả 2 đội đều chưa từng được chạm vào “đôi tai Voi”, đôi tai với cân nặng 8kg và chiều cao 74cm – niềm khao khát của mọi đại gia trên lục địa già.
Barca giành Cúp Nhà vua

Barca giành Cúp Nhà vua

Trận El Clasico giữa Barca vs Real Madrid tại chung kết Cúp Nhà vua 2024/25 đã phải kéo nhau vào hiệp phụ. Kết quả, Barca giành chiến thắng 3-2 và chính thức bước lên ngôi vô địch.
Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Giấc mơ dang dở và lời hứa từ U17 Việt Nam

Tấm vé tham dự U17 World Cup 2025 tưởng chừng đã nằm trong tay U17 Việt Nam nhưng phút chốc lại vụt mất. Khép lại hành trình châu Á đầy tiếc nuối, nhưng phía trước với các học trò HLV Roland là cả bầu trời hứa hẹn.