Sốc: Real thất bại 0-2 trên sân Wolfsburg

Wolfsburg bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước Real Madrid bằng những pha lập công của Ricardo Rodriguez và Maximilian Arnold, qua đó có lợi thế cực lớn trước trận lượt về tứ kết Champions League.

Sốc: Real thất bại 0-2 trên sân Wolfsburg ảnh 1

BÀN THẮNG

Wolfsburg: Rodriguez (pen, 18'), Arnold (25')

Phải làm khách trên sân Wolfsburg ở lượt đi tứ kết Champions League, nhưng Real với đà hưng phấn sau chiến thắng trước Barca cuối tuần trước, không ngần ngại lao lên tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 2, Cristiano Ronaldo đã đưa được bóng vào lưới Wolfsburg nhưng tiếc rằng trọng tài đã căng cờ báo lỗi việt vị.

Những phút tiếp theo, Real liên tục dồn ép đội chủ nhà. Tuy nhiên, đúng lúc khí thế lên cao nhất, đội bóng Tây Ban Nha lại bị Wolfsburg dội cho gáo nước lạnh. Phút 18, Wolfsburg được hưởng quả penalty do Casemiro phạm lỗi với Andre Schuerrle trong vòng cấm địa. Ricardo Rodriguez lĩnh trọng trách đá phạt và anh thực hiện thành công, mở tỷ số trận đấu.

Sốc: Real thất bại 0-2 trên sân Wolfsburg ảnh 2

Hàng thủ Real đã chơi không tập trung như thường lệ

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua bất ngờ, Real đã bị Wolfsburg gia tăng cách biệt. Phút 25, từ một pha tấn công bên phía cánh phải, Bruno Henrique căng ngang chìm vào bên trong, Maximilian Arnold băng vào đúng lúc, đệm bóng nhẹ nhàng hạ gục thủ môn Keylor Navas.

Không chỉ nhận 2 bàn thua chóng vánh, Real còn phải nhận thiệt thòi về mặt lực lượng khi Karim Benzema chấn thương và rời sân phút 41. Thiếu đi mũi nhọn quan trọng trên hàng công, đội bóng Tây Ban Nha dù rất cố gắng trong hiệp 2 nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đội bóng Đức.

Bất ngờ bại trận 0-2 trên đất Đức, Real sẽ phải nỗ lực rất nhiều ở lượt về nếu muốn giành quyền đi tiếp. Về phía Wolfsburg, với chiến thắng cách biệt 2 bàn và không để thủng lưới trên sân nhà, thầy trò HLV Dieter Hecking đang có cơ hội lớn làm nên lịch sử với việc lần đầu tiên lọt vào bán kết Champions League.

Đội hình thi đấu

Wolfsburg: Benaglio, Vieirinha, Draxler (Schaefer 90'), Henrique (Traesch 80'), Schuerrle (Kruse 85'), Dante, Gustavo, Guilavogui, Naldo, Arnold, Rodriguez.

Real: Navas, Danilo, Pepe, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric (Isco 64'), Kroos (Rodriguez 85'), Bale, Ronaldo, Benzema (Jese 41').

Theo Bongda+

Chủ đề Champions League

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast