Solskjaer, ngây thơ thế đủ rồi!

Tiếp đón Palace trên sân nhà, Solskjaer quyết định không thay đổi đội hình có độ tuổi trung bình 24 tuổi 173 ngày, trẻ nhất Premier League ở mùa giải năm nay.

Solskjaer, ngây thơ thế đủ rồi!

Ông thầy người Na Uy tự tin dàn cầu thủ trẻ của mình có thể dễ dàng giành chiến thắng trước bại tướng muôn thủa. Nhưng ông đã quá tự tin và phải trả bằng một cái giá cực đắt.

Chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Chelsea ở vòng mở màn đã khiến Solsa nghĩ rằng ông có thể thành công như ông thầy cũ Alex Ferguson với lứa 1992 năm xưa. Nhưng bóng đá bây giờ đã khác xưa rất nhiều.

Solskjaer, ngây thơ thế đủ rồi!

Trận thắng Chelsea 4-0 khiến Solskjaer quá tự tin về đội hình của mình

M.U đại thắng Chelsea vì đối thủ cũng sử dụng dàn cầu thủ trẻ với 1 tân HLV còn non kinh nghiệm Frank Lampard. Quỷ đỏ có nhiều ngôi sao kinh nghiệm hơn nên có 3 điểm chứ không hề vượt trội về thế trận.

Nhưng trước các đối thủ già dơ hơn, họ đã nhanh chóng bộc lộ sự non nớt của mình. Trận hòa 1-1 trước Wolves là lời cảnh báo. Solskjaer đã không nghe và ông phải chịu kết quả đắng lòng ở trận thua Palace.

Các số liệu thống kê cho thấy đây là một trận đấu mà Man United không bao giờ nên thua. Họ tung ra 22 cú sút về phía khung thành đối thủ trong khi Palace chỉ có 5. Đội chủ nhà cũng kiểm soát bóng tới 71%, có tới 8 quả phạt góc và 1 quả penalty bị bỏ lỡ.

Solskjaer, ngây thơ thế đủ rồi!

Trận hòa Wolves chưa khiến ông tỉnh giấc

Trong khi đó, Palace đã ghi 2 bàn từ 3 cú sút trúng đích. Bàn thắng đầu tiên là pha dứt điểm dễ dàng của Jordan Ayew và bàn thứ hai là cú sút ở góc hẹp của hậu vệ Patrick van Aanholt.

Ở bàn thắng đầu tiên Victor Lindelof có thể sẽ chịu phần lớn những lời chỉ trích vì đã không tranh bóng được với Jeffrey Schlupp và để Ayew ghi bàn. Nhưng người mắc lỗi không kém là bản hợp đồng 80 triệu bảng Harry Maguire khi đã không theo kèm tiền đạo người Ghana.

Tới bàn thua thứ 2, thủ môn đội trưởng David de Gea tiếp tục cho thấy năm 2019 là năm đáng quên nhất sự nghiệp của anh khi không thể chặn nổi cú đá ở góc hẹp của Van Aanholt. Nhưng cũng phải xem lại cặp tiền vệ trung tâm Paul Pogba và Scott McTominay khi không thể đánh chặn từ xa đợt tấn công của Palace.

Solskjaer, ngây thơ thế đủ rồi!

Và Solsa đã phải trả giá bằng trận thua 1-2 trên sân nhà trước Palace

M.U có thể đổ lỗi cho xui xẻo khi họ bị từ chối 2 quả phạt đền ở các pha bóng mà Anthony Martial và Marcus Rashford bị các hậu vệ của Palace phạm lỗi trong vòng cấm nhưng VAR đã không đứng về phía đội chủ nhà.

Tuy nhiên, Solskjaer cũng cần xem xét lại việc tin tưởng thái quá vào dàn cầu thủ trẻ của mình. Martial, Rashford và Lingard đã không để lại nhiều dấu ấn trên hàng công trong khi McTominay không thể một mình cáng đáng nhiệm vụ dọn dẹp khu trung tuyến.

Solskjaer, ngây thơ thế đủ rồi!

Rất nhiều cầu thủ M.U có vấn đề và Solskjaer cần có những thay đổi kịp thời

Rất nhiều người đang thắc mắc vì sao Solsa không sử dụng những cầu thủ nhiều kinh nghiệm hơn như Nemanja Matic, Fred hay thậm chí là Alexis Sanchez. Có thể họ không còn giữ được phong độ cao nhưng biết đâu có thể thay đổi tình thế khó khăn của đội bóng.

4 điểm sau 3 trận chưa phải là thảm họa với Man United bởi ngay từ đầu họ đã không được đánh giá là ứng viên vô địch so với Man City và Liverpool. Tuy nhiên trận thua trước Palace là hồi chuông cảnh tỉnh với thầy trò Solskjaer bởi nếu không tìm cách thay đổi họ sẽ lại phải tiếp tục đối diện với một mùa giải tệ hại nữa.

4 tội đồ ở trận thua của M.U trước Palace

Cả đội bóng đều phải nhận trách nhiệm ở trận thua đầu tiên của Quỷ đỏ trước Palace ở đấu trường Premier League trong lịch sử. Tuy nhiên có 4 cầu thủ được chỉ đích danh là tội đồ lớn nhất. Đó là tiền vệ Jesse Lingard, tiền đạo Marcus Rashford, tiền vệ Paul Pogba và thủ môn David de Gea.

Theo Bongda+

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast