U22 Myanmar 2-2 U22 Indonesia (hiệp phụ 0-2): Chờ U22 Việt Nam ở trận chung kết
Giành chiến thắng nghẹt thở 4-2 sau 120 thi đấu trong trận bán kết với U22 Myanmar, U22 Indonesia chờ U22 Việt Nam trong trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30.
Bàn thắng Ghi bàn: Evan Dimas (58“, 114”), Egy Maulana (71“), Osvaldo (101") U22 Myanmar : Aung Kaung Mann (79”), Win Naing Tung (81’)
Thẻ đỏ U22 Myanmar: Naing Win (118")
Hẳn nhiên, U22 Indonesia được đánh giá cửa trên so với U22 Myanmar trong cuộc đối đầu này. Diễn biến trên sân cho thấy, đội bóng xứ Vạn đảo đã kiểm soát thế trận nhỉnh hơn. Cũng dễ hiểu khi ở thế cửa dưới, U22 Myanmar chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công, nhường khu vực giữa sân cho đối thủ.
Tuy nhiên, U22 Indonesia cũng không cho thấy sự vượt trội của mình. Đội bóng xứ Vạn đảo có lẽ lo ngại những pha phản công sắc sảo của U22 Myanmar nên không đẩy mạnh hãm thành. Trong 45 phút đầu tiên, bại tướng của U22 Việt Nam không có nhiều tình huống ăn bàn thực sự rõ nét.
Mọi thứ đã thay đổi ngay đầu hiệp 2 khi U22 Indonesia đẩy mạnh tấn công và gia tăng sức ép lên phần sân của đối phương. Và đoàn quân của ông Sjafri đã sớm có ưu thế dẫn bàn ở phút 58. Egy Maulana đi bóng xuống đáy biên rồi trả ngược lại, Evan Dimas băng vào đặt lòng chính xác mở tỷ số 1-0.
13 phút sau, lại chính là Egy Maulana bật lên đánh đầu nới rộng khoảng cách thành 2 bàn cho đội nhà sau pha đá phạt của Ramdani.
Trong thế không còn gì để mất, U22 Myanmar đã dồn lên tấn công. Điều không tưởng đã đến khi chỉ trong 3 phút, đội bóng này có liền 2 bàn thắng để quân bình tỷ số 2-2. Phút 79, Aung Kaung Mann tung cú dứt điểm gỡ hòa 1-2 cho U22 Myanmar. Ít phút sau, thủ thành Neto phạm sai lầm khó đỡ khi không thể khống chế bóng, để cho Win Naing Tung dễ dàng gỡ hoà 2-2 cho đối thủ.
Đánh mất lợi thế rất lớn, U22 Indonesia buộc phải dồn lên trong thời gian ngắn ngủi còn lại. Đội bóng của xứ Vạn đảo đã có 2 cơ hội ăn bàn rất rõ nét song đều không thể chuyển hóa thành bàn thắng, buộc phải bước vào 2 hiệp phụ.
Trong thời gian hiệp phụ, Indonesia tỏ rõ sự vượt trội về thể lực. Sau hàng loạt pha hãm thành, U22 Indonesia đã có bàn thắng vượt lên lần nữa ở phút 101 từ quả đệm bóng trống trải của Osvaldo. Phút 114, đến lượt Dimas băng lên từ tuyến 2 tung cú sút trực diện ấn định tỷ số 4-2, dập tắt hoàn toàn hy vọng của Myanmar.
Chiến thắng 4-2 giúp cho U22 Indonesia giành vé vào chung kết. Đối thủ của đội bóng này là đội thắng trong trận bán kết còn lại giữa U22 Việt Nam và U22 Campuchia.
Đội hình thi đấu U22 Indonesia: Nadeo Argawinata, Asnawi Bahar, Bagas Adi, Andy Setyo, Firza Andika, Evan Dimas, Zulfiandi, Muhammad Rafli (Sani Fauzi, 46’), Egy Maulana Vikri, Saddil Ramdani, Osvaldo Haay.
U22 Myanmar: Sann Sat Naing, Win Moe Kyaw, Ye Min Thu, Ye Yint Aung, Aung Wunna Soe, Hlaing Bo Bo, Lwin Moe Aung, Myat Kaung Khant, Aung Naing Win, Htet Phyoe Wai (Aung Kuang Maan, 60“) , Nay Moe Naing (Win Naing Tung, 62”).
Theo Bongda+
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Mỹ nhân Taekwondo của Campuchia: “U22 Việt Nam là một đội bóng rất mạnh”
HLV Park Hang Seo bật mí con ‘bài tẩy’ có thể hạ gục Campuchia
U22 Campuchia hơn U22 Việt Nam những điểm gì?
Giải mã U22 Campuchia: Những “chiến binh Angkor” có gì đáng sợ?
Tin mới nhất: Bác sỹ U22 Việt Nam khẳng định Quang Hải cần 2 tuần để hồi phục
“Cầu thủ Premier League cũng không thể chơi tốt ở SEA Games”
Người hâm mộ Hà Tĩnh “thót tim” với màn trình diễn của U22 Việt Nam
Tiến Linh ghi 2 bàn, Việt Nam tiễn Thái Lan về nước
Việt Nam vào bán kết, Thái Lan bị loại lần thứ ba trong 10 năm ở SEA Games
CĐV Hà Tĩnh tại Philipines trước giờ bóng lăn U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan